1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy trẻ con nghịch ngợm theo phương pháp gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 13/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình có đứa cháu, nó 4 tuổi non rồi mà cũng khá nghịch ngợm. >:)Chắc do ít bị ăn " măng xào thịt" của mẹ nó nên sinh chây lì [r37)][r37)][r37)].
    Em thì quan tâm nhưng cũng không muốn can dự sâu quá vào việc dạy con cháu của anh chị với lại cũng ko có điều kiện gần gũi thường xuyên;)).
    Nhưng thấy nó càng ngày càng lì thì mình không ưa, với lại tính mình cũng thương con trẻ cho nên nhiều khi bỏ qua chuyện vặt.~X
    Cho nên nó biết tính mình "thương nó" nên có bao giờ đánh đòn nó đâu nên dạo này nói nó ít vâng lời, nhiều khi bực mắng vài câu đã giận ứ thèm chơi với mình.b-(

    Lúc trước cũng học hỏi chiêu " cây gậy và củ cà rốt" :)) nhưng chỉ thấy mỗi củ cà rốt là dùng tốt thôi! \:D/
    Anh chị trong diễn đàn chắc có nhiều kinh nghiệm hay giáo dục con nhỏ, thì chia sẻ mình với! >:D<
    P/s: Nói chung là càng nhiều mẹo càng tốt![r24)]
    Cảm ơn đã đọc bài! [:D]
  2. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    đẻ còn ra rồi tự dậy thôi
    chứ dậy làm sao được con người ta
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mình cũng nghĩ chỉ có thể làm trẻ con quý, ghét chứ khó mà dậy được nếu bố mẹ nó không dậy.

    Mình có câu truyện thế này:

    Có đứa em họ 4t con bà cô ruột (lấy chồng muộn) nghịch thì không nghịch lắm nhưng được bố mẹ chiều nên rất khó bảo.

    Có lần nó trèo lên bàn khi mình đang ngồi đấy, mình nói nó và bảo không được trèo lên bàn như thế thì mẹ nó bênh bảo trẻ con thì biết gì mà mày nói nó. Tranh luận abc một hồi với bà cô không ăn thua, mình đành kệ..và từ đó trở đi không hơi đâu mà nhắc nữa.

    Lần khác cũng lặp lại tình huống đó, nó trèo lên bàn và cầm cái quần đùi quay quay khi mẹ nó đang khấn ở bàn thờ...và vèo cái quần đùi bay lên bàn thờ và hậu quả là ku cậu bị tét đít đỏ mông luôn :)) mình cười thầm, bảo đấy hậu quả của việc chiều con đấy vì lần này mình không nhắc gì ku cậu :D
  4. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Con nít giờ nó "lõi" quá cho nên mình cũng muốn dạy cho nó biết cách cư xử![:D]
    Nhiều sự việc nó cư xử không tốt mà ba mẹ nó không có mặt hoặc ko thấy mà mình biết thì phải hướng dẫn nó + kèm theo lời hứa không làm vậy nữa, tốt thì cho cái kem, cục kẹo...
    Nhưng mà roi vọt thì nó nhiều khi phản tác dụng.~X
    Dạy cháu trước sau rút kinh nghiệm sau này dạy con...;))
  5. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Dạy trẻ quan trọng nhất là phải thống nhất 1 phương pháp, cùng quan điểm, để trẻ không bị "lẫn lộn" các khái niệm. VD đơn thuần nếu nhà nhiều người, chú dặn trẻ ở nhà trẻ về phải rửa tay, nhưng bố mẹ nó không để ý tới chuyện này, bản thân bố mẹ không "rửa tay trước khi ăn cơm" thì trẻ sẽ không bao giờ làm theo. Có thể lúc 4t bạn bảo thì cháu vẫn nghe, nhưng tới khi cháu nó 7,8 tuổi bạn sẽ thấy, cháu nó sẽ noi gương những người gần gũi nhất với mình. "Giáo vô ngôn", bố mẹ cháu mà không dạy thì làm chú như bạn có dạy cũng không tác dụng đâu.
    Vài năm nữa bạn sẽ thấy.
    Cứ làm bạn với cháu thôi. Có chuyện gì thấy quá không phù hợp, thì nên để lúc không có cháu mà góp ý bố mẹ cháu cách giáo dục. Bố mẹ cháu mà không nghe, hoặc nghe để đấy thì potay.com.
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Những cháu như thế này 1 phần do máu hiếu động rồi, ku cậu k bao giờ chịu ngồi yên 1 chỗ .
    K thể cấm nó nghịch đc bạn ạ ! Đổi lại bạn nên cho cháu nó biết nên nghịch cái gì, nghịch gì là k tốt, kiểu như cho nó thấy tốt, xấu, dơ, bẩn,.... => tạo dần tâm lý .
    Còn về lâu về dài thì phải ở bố mẹ cháu nó rồi . Bố mẹ k nghiêm hoặc k làm gương cho con trẻ thì khó dạy nó huống chi là bạn .
    Vài lời chia sẻ cùng bạn, mình chưa có gia đình nên cũng chưa có kinh nghiệm lắm. À mà bạn có thể tham khảo mấy cô giáo giữ trẻ ấy, có khi học đc nhiều cái bổ ích . :)
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Dạy trẻ con thì cứ "Người roi, voi búa" Các cụ xưa đã dạy rồi, cấm có sai. Đứa nào bật thì cứ táng thật lực vào :))
  8. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Haiza, phải tùy vào cá tính của từng đứa trẻ, cái này phải gặp trực tiếp mới biết được. Có những đứa trẻ cực kỳ bướng, ăn đòn không có tác dụng. Mình có 1 đứa cháu 4 xoáy, hiện cũng 4t như cháu bạn, từ bé tí đang tập bò, ngã trên cao xuống đau, trẻ khác sẽ biết sợ để lần sau tránh, nhưng nó cứ ngã cũng kệ. Lớn lên vẫn vậy rất bướng, đòn đau cũng không tác dụng. Nhưng mình nghiệm thấy để cho cháu 1 "khoảng lặng" thì cháu sẽ nghe. VD nó đang bướng, mình nhìn thẳng vào mắt cháu 1 chút (nhìn với tâm thức thật bình tĩnh chứ không phải là lườm hay là đe dọa nhé -- cốt là để trẻ và cả mình cùng bình tĩnh) rồi nói với cháu bằng giọng nghiêm nhưng ko quát -> nó sẽ nghe.
    Có lần cháu giận dỗi ném đồ tung tóe, mình nói với cháu bằng giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng thế này: cháu nhìn đồng hồ đi, 5 phút nữa nếu cháu chưa nhặt đồ vào cô sẽ búng tai cháu mỗi tai 1 cái. Được 1 phút quay qua nhắc: 4 phút nữa nếu cháu...Được phút nữa lại nói: còn hai phút nữa thôi, nếu hết hai phút cháu không nhặt cô sẽ búng tai cháu. Rồi cô sẽ cho cháu 5 phút tiếp, cháu vẫn không nhặt cô sẽ búng mỗi tai 1 cái, và thêm 1 cái vào mũi nữa. [:D] Kết cục là bé lon ton đi dọn đồ.
    Mấu chốt là phải luôn khen kịp thời mỗi khi trẻ có biểu hiện tốt. Nhắc lại lời khen ấy với người khác cho trẻ nghe nếu có cơ hội.
    Đứa trẻ nào cũng thích được quan tâm và được khen.
    Mỗi đứa trẻ đều có 1 cá tính riêng, hình thành từ khi bé mới sinh ra. Không có 1 phương pháp rập khuôn nào áp dụng được cho mọi người cả.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Sao lại dọa búng tai trẻ? Xâm phạm đến thân thể người khác (vâng, con nít cũng là Người đấy) thì hay ho gì?

    2/ Chẳng phải trẻ hay già là con người nào cũng muốn được lắng nghe, được hiểu và được tôn trọng.

    Có "đánh" (nghĩa bóng) thì đánh vào lòng tự trọng của đứa trẻ, chứ sao lại dọa đánh vào tai (búng tai)?

    Còn ai cho rằng những đứa bé 2-3-4 tuổi mà bé quá nên làm gì có cái gọi là lòng tự trọng thì nên về quan sát lại để xem các em ấy thế nào nhé.
  10. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    bây giờ trẻ hay mắc các chứng tự kỷ và tăng động giảm chú ý, bạn xem cháu bạn có thuộc nhóm này ko, nếu có biểu hiện thì nên cho cháu đến các phòng khám chuyên môn. Còn nếu chỉ nghịch đơn thuần thì mình 1 phần nhưng quan trọng nhất phải là bố mẹ. nếu bố mẹ ko có biện pháp gì thì cũng chào thua thôi. thêm vào đó là nếu đã dạy thì cả nhà phải thống nhất đều như thế, chứ người thế này người thế kia thì cũng ko có tác dụng. ví dụ hồi con mình 3 tháng, mình tập cho cháu tự ngủ buổi tối, hồi đó gắt ngủ kinh lắm, mình áp dụng crying it our ( kiểu khóc chán thì thôi). Trong lúc cháu khóc mình cấm ai được vào dỗ hoặc nói ra nói vào. tập cái này phải có thần kinh thép 1 tí, mặc dù bà nội cháu mấy lần định vào đòi bế nhưng mình nhất quyết ko cho, bố cháu cũng sốt ruột nhưng mà mình đã quyết định mọi người phải đồng lòng, thế nên giờ này nhà mình khỏe re, chỉ mất mấy tháng đầu là vất, giờ nhàn không.

Chia sẻ trang này