1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. james_xyz

    james_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Điện tử ...Cũng chẳng khá lên được bao nhiêu.
  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thôi nào.... giọt nước mắt khóc khi nhận ra mình không có gì khác với biết mình đã mất gì chứ.
    em thì em biết mình đã mất gì, và luôn luôn biết mình luôn luôn có gì..
    chỉ là không thể không buồn khi có chuyện đáng buồn, vậy đó...!
    vậy thôi...
    cuộc đời, nếu có gì không nhân nhượng thì em cũng không buông tha.
    chỉ là không trồng nấm độc trên đất lành. Sẽ khai hoang cho mầm tốt lấy chỗ sinh sống.Làm thế để biết mình là kẻ mạnh; chứ không phải đem nỗi đau của mình đạp lên đầu kẻ khác.
    luôn luôn biết mình đi về đâu..
    và bây giờ...(luôn luôn ) biết mình đang ở đâu..
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    em nói : "người buộc chuông phải là người tháo chuông! "
    em còn kịp hạnh phúc không?
    em không biết điều ấy...
    có thể cái điều mà rồi đây sẽ được công nhận thì lại chẳng có ích gì, em buồn nhiều rồi, đủ rồi...
    không thêm nữa..
    thực ra thì bây giờ có ai có thể tiếp tục làm em buồn được nữa đây?
    đôi khi chỉ sống đời của người khác cũng đủ rồi, thấy nhiều quá...
    nhưng đời mình đã bao nhiêu lần sống đời của người khác rồi...
    mọi thứ đều quan trọng nhưng chẳng có thứ nào cần thiết!
    không đâu, khi nào tỉnh mới bắt đầu buồn...
  4. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Nhận làm bạn mà thấy mình có lỗi quá...Em vẫn khoẻ chứ hả? Chúc em một ngày mới vui vẻ!
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thì bản chất của tâm sự là vừa muốn chia sẻ vừa muốn che dấu mà anh !
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    em cần sự giúp đỡ nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết mình cần gì.
    em cần anh thay đổi nhưng không biết đòi hỏi điều gì ở anh
    em cần sự thay đổi nhưng em cho rằng mình đã cố gắng sống tốt nhất.
    ngày hôm nay em nghĩ mình thế này, thì ngày mai đã quyết định khác..
    em mất phương hướng..
    em thảm hại..
    em kiệt quệ...
    em đợi ngày đi qua mà không biết ngày mai sẽ ra sao
    bởi cần phải quyết định ngày hôm nay mình thế nào..
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã nói với anh những lời lảm nhảm vô nghĩa. Em nghĩ thế, mà đúng là như thế..
    em cố làm cho anh hiểu điều gì đó, điều gì nhỉ?
    Em cố gắng đấy, cố gằng một cách tuyệt vọng để chạm vào lòng chân thành của anh, nhưng nó còn xa quá.
    Tốt hơn hết là em không nên nói. Đúng vậy!
    Chỉ bởi vì em muốn anh hiểu từng thay đổi trong em, muốn anh tham gia vào đó. Nhưng mà em quên mất anh cần điều đó để làm gì!!! Khi nào thì anh sẽ cần điều đó? có khi là chẳng bao giờ.. Chính xác là chẳng bao giờ anh tự hỏi tại sao anh cần điều đó.
    em làm điều đó, nói những điều đó, đúng ra là không cần thiết. Nhưng đấy là em đang ích kỉ. Nói những điều đó để bản thân mình thấy thoải mái. Rồi thì có ra sao cũng mặc, đừng hòng tranh cãi với em.
    Rồi, vẫn có thể sống tiếp tục thoải mái đấy chứ, em vẫn có thể dễ chịu đấy chứ, nhưng yêu thương được một người và để có thể tự mình cảm thấy yêu thương được một con người thật sự rất khó đấy anh yêu ạ,
    Rồi, em không muốn sống như những thằng người diễn kịch câm. Nhưng không hiểu nhau thì thà câm miệng đi còn hơn. Em sẽ cố, cố gắng câm miệng lại anh iu ạ!
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hì....em có hay mơ không? Mơ ước sẽ làm dịu tâm hồn...
    Người mắt nhìn rõ tất sẽ mù....người tai thính quá sớm muộn gì cũng chết vì mất ngủ thôi....bịt
    have a nice day
  9. keytomylife

    keytomylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trưa chủ nhật
    Ta ngồi bên cạnh những người bạn lâu ngày không gặp
    Những câu chuyện muôn thưở, ánh mắt, nụ cười những con người vừa xa lạ vừa thân thiết
    Ta bảo bạn: "Sướng thật tụi bay được nghỉ chiều thứ bảy còn tao thì không"
    Một đứa độp lại luôn: "Vậy thì tao phải nói với một người nào đó rằng: Sướng thật anh được nghỉ cả ngày thứ bảy"
    Ta giật mình, cười gượng
    Ừ phải rồi, có ai biết được những gì mình có trong tay là đáng quý giá, trân trọng
    Tình cảm, niềm tin con người cũng như mầm cây non, không người chăm sóc .............
    Hạnh phúc là gì?
    Thực tế?
    Tư tưởng?
    Đó là hai khía cạnh tưởng chừng đối lập
    Nhưng nếu thực sự nhận thức bằng "tấm lòng".....
    Chẳng bao giờ có cái gì là tôi đúng, hay anh sai
    Ngay cả trong từng câu chữ con người cũng có thể nắm bắt được sự " chân thành"
  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thế nào là " có trong tay là đáng quý giá, trân trọng" chứ?
    muốn phì ra cười ý chứ.. gần như là mọi thứ coi như là quí giá đều khư khư ôm chặt trong tay, nếu có chăng là ôm chặt quá hoặc cẩn thận quá mà hoá ra lại mất,
    thật đấy chứ chả đùa đâu..
    thật là lạ.. nhưng mà thôi, đây gần như là thời gian thoải mái nhất trong một vài năm gần đây,
    được thôi, em sẽ chấp nhận đấy, thực sự chấp nhận đấy. Ai mà biết được, cứ ở mãi cùng nhau, theo năm tháng ngoảnh đi ngoảnh lại thì căn lều tạm che nắng che mưa lại trở nên vững trãi. Cái con người như em thì khó biết thế nào là nương thân lắm. Nhưng cảm thấy yên ổn và yêu quí, yêu thương được một người đã là tốt lắm. Còn hơn là không gì cả.
    anh ấy được đấy chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này