1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để bắt đầu 1 sự nghiệp và mơ ước HOẠ SĨ !?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi acdc970, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acdc970

    acdc970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Để bắt đầu 1 sự nghiệp và mơ ước HOẠ SĨ !?

    Năm nay đã 19tuổi, đang học năm thứ nhất của 1 trường ĐH ở Hanoi chẳng liên quan gì đến mĩ thuật và hội hoạ cả... Nhưng niềm đam mê lớn nhất vẫn là HOẠ SĨ, năng khiếu vẽ từ bé nhưng ko học hành gì cả.

    Em muốn hỏi vài điều:
    Bây giờ đi học vẽ thì học ở đâu (Hanoi), nhất là với 1 người muốn vẽ tranh theo trường phái trừu tượng, vẽ màu nước như em. (theo phong cach cua Van Gogh...)

    Khi chưa được đi học vẽ, thời điểm này em muốn mua 1 bộ màu nước, 1 bộ khung, giấy vẽ. Vậy thì mua ở đâu, của hãng nào, giá cả ra sao?


    Em rất mong topic này sẽ là nơi mọi người, những người mê hội hoạ giúp đỡ nhau cho mơ ước của mình...

    Kính mong anh em giúp đỡ, em sẽ và đã vẽ khá nhiều nhưng hầu hết là vẽ bằng bút chì, lúc nào sẽ post ảnh lên.
  2. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    chúc em thành công nha!
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ok nếu bạn muốn làm hoạ sỹ bạn phải bắt đầu từ căn bản đã đầu tiên bạn phải giỏi về hình hoạ đã, trước hết là vẽ chì, vẽ than rồi mới chuyển sang vẽ màu. Thư 2 bạn phải hiểu rõ về màu cũng như đặc tính của từ loại màu, cách pha màu của từng loại.Từ đó bạn mới có thể thể hiện đc phong cách mà mình muốn. Tốt hơn hết bạn có thế đến các trường như MTCN, MTYK ở đấy có 1 số lớp vẽ cho mọi đối tượng chúc bạn thành công
  4. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hoạ sĩ trìu tượng với phong cách van-gốc, đảo lộn hết cả rồi, bạn đến cung thiếu nhi học là thích hợp nhất.
    Thích cái gì, thì cũng phải tìm hiểu về nó chứ... Chẳng có lò nào trên thế giới này dạy ông trìu tượng, ông ấn tượng, ông lập thể cả, người ta dạy căn bản, anh biết vẽ rồi, thì tự anh chọn cái anh thích mà đi theo, cũng có anh theo đuổi mãi, chán, lại nhảy sang cái khác,,,
    Vả lại, vẽ thuốc nước không dễ đâu, vẽ đen trắng đi đã, rồi bôi mầu vào sau, khi nào chín chắn thì dùng mực tàu, sau đó mới đến thuốc nước, từng bước một, đừng vội...
    bây giờ mua đồ về vẽ đi, rồi sau này trìu tượng van-gốc kết hợp, nhé.
  5. Black_Black_

    Black_Black_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    đang chờ xem cái ảnh rồi nói tiếp
    Nói chung là lí tg? ban đầu của bác có vẻ ghe gớm quá . Để đến đc cái mà bạn mong ước là cả 1 quá trình đấy , năng khiếu chỉ là 1 yếu tố thôi (tuy rằng quan trọng )
  6. acdc970

    acdc970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các anh đã góp ý cho em!
    Em chưa có gì cả, ngoài 2 bàn tay trắng, niềm đam mê và 1 tí xíu năng khiếu...
    Em mê vẽ từ nhỏ, và cũng mê Van Gogh từ nhỏ! Không những mê cách vẽ, mê cái tình yêu cồng si, mê bản chất con người, đặc biệt em tôn sùng cách tô màu của ông... có thể em nói hơi nhảm...
    Em rất muốn được học vẽ màu nước, chắc cái này khó, sẽ thử màu chì, màu than trước.
    Em vẽ cũng khá nhiều, hầu hết đều là những bức tranh thổ lộ tâm trạng con người, cũng có đôi bức về thiên nhiên (nhưng do vẽ chì nên ko đạt ý muốn)...
    Biết là mình vẽ rất tệ, em cũng chưa qua trường lớp nào cả, ko biết ngay cả cách tô màu chì, nhưng cứ post 2 bức này lên.....
    [​IMG]
    Bức này em không đặt tên...
    ...........
    [​IMG]
    đây là bức "THÒNG LỌNG"
    Còn 1 số bức em sẽ post xong...
    Rất mong các anh giúp đỡ em...
    Em sẽ đi học trong thời gian tới, và chi phí cho 1 khoá học vẽ là bao nhiêu? tiền mực, bút, giấy là như nào ạh?
    Có 1 điều... em học vẽ bằng tiền tiết kiệm của mình nên cũng khó khăn lắm...
  7. Kawanon

    Kawanon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn đam mê và yêu thích vẽ là bạn đã có đưọc 30% để trở thành hoạ sĩ rồi. Nếu bạn muốn học vẽ và trở thành một hoạ sĩ chuyên nghiệp thì sẽ đòi hỏi ở bạn nhiều thứ hơn, nhất là thời gian đó. Để trở thành hoạ sĩ thì năng khiếu là chưa đủ đâu. Nhưng bạ là một người yêu mỹ thuật thì đã là quá tuyệt rồi,
    Bạn có thể học sơn dầu vào các sáng thứ bảy và chủ nhật ở Trung tâm sáng tạo và phát triển nghệ thuật tạo hinh thuộc trường đại học mỹ thuật hà nội, ở đó hiện đang có nhiều học viên như bạn, là nhưng ngưòi yêu mỹ thuật, muốn tự mình vẽ đc một bức tranh đẹp.
    Chúc bạn thành công
  8. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thằng em đừng nghĩ là phải có màu thì mới thể hiện được cái gì đó, cố gắng luyện nét đi, nôm na là thế này nhỏ là nét, to thì là mảng, nét thưa là màu nhạt, nét dày là màu đậm, nhiều nét thì đen, không có nét thì trắng, có loại nét kể lể, dẫn dắt, có loại nét kết thúc, nhấn mạnh.. đều do điều tiết cường độ cả.
    Mà muốn luyện nét, thì mời chú đi học cơ bản, nhưng không bóng bẩy, vài tháng nữa lên đây tiếp tục nhé.
    Cố gắng đừng dùng màu vội, hỏng đấy, giống như mới biết bơi, bì bõm trong ao làng, đã hí hửng nhảy xuống biển ấy mà, biển mênh mông và sóng rất to...
  9. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    tôi thích lối giải thích nửa vờ nửa thật của bác! ( đó chỉ là dùng văn, nhưng thật ra 1/10 là vờ, 9/10 là thật)...
    bác phamdamca nói đúng rồi...! ngày xưa, hồi tôi chưa biết cầm cọ, lúc nào tôi cũng vẽ (bằng bút bi), vẽ mãi vẽ mãi đến nỗi quên đi mất cái mới mẻ mà mình cần phải có 1 bước tiến. đó là cầm cọ vẽ sơn mầu...
    còn em trẻ acdc970 này đúng là hơi vội vã.
    luyện nét vẽ trước đã! không những chỉ tập vẽ bằng tay, mà còn tập vẽ cả bằng mắt nữa.
  10. neko_ningen

    neko_ningen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi- chưa phải là muộn để học đâu bạn ạ!Nếu yêu thích là tốt nhưng nhiều khi cái yêu thích của mình làm cho mình kém tiến bộ đi đấy,vẽ bằng chì như của bạn trên kia là chỉ để cho bạn nhìn thôi, hãy học cách nhìn, hãy nhìn ra thế giới,nhìn anh em bạn bè kia kìa,thấy không họ vẽ thoải mái vô cùng.Hãy học căn bản rồi từ đó vẽ gì cũng được, nếu không có luyện tập căn bản thì những nét bạn vẽ ra chỉ toàn là những nét gò theo suy nghĩ chủ quan của mình thôi. Giống như nếu bạn không học ngôn ngữ của con người thì âm thanh phát ra từ cổ họng cũng chỉ là tiếng gầm gừ muôn đời khó hiểu, và vô nghĩa với thế giới!
    Hãy can dảm lên, hay dành cho mình một sự đầu tư thích đáng cho niềm yêu thích của bản thân!Bắt đầu bằng hình hoạ, dần dần bạn sẽ học được cách nhìn từ hình hoạ.Không phải một sớm một chiều đâu, cố gắng lên nhé!

Chia sẻ trang này