1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

để BĐVN lớn mạnh

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi phanngang, 23/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanngang

    phanngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    VFF fải là tổ chức xã hội thuần tuý, do những người có tâm, tầm và chiên môn về BĐ lãnh đạo, do các CLB và giải VĐQG chung tiền nui thì may ra ...
    Như hiện nay các vị ở lờ đờ này đều là quan chức cả, chủ yếu chân trong chân ngoài, vả cái giống quan chức thì ì ạch lắm, sáng kắp ô đi tối kắp ô về, đến tháng lĩnh lương, lém khi sống chết mặc bi tiền thày bỏ túi lấy đâu ra tâm - tầm cho BĐVN nữa. Nên BĐ xứ ta xìu hoài cũng kô mấy khó hỉu.
    Ngay cái việc kỉnh 1 thầy cao tay ấn về quy hoạch chung cho BĐVN fát triển mà 10 năm rồi làm kô xong, chiên ngịp cũng ngần ấy thì gian mà (BĐVN) cũng chẳng tiến bi nhiu, quẩn quanh cũng kô ngóc khỏi vũng bùn ĐNA.
    Tôi cho cứ trình này, kô cải tổ cái anh VFF và cái dạng V-Leage này, 20 năm nữa BĐVN cũng thế, mãi chỉ là ?oquân xanh? cho thiên hạ rèn binh thui.
    Xin ý kiến các pác về việc cải tổ VFF, đó là điều tiên quyết để làm những chiện khác. Bởi có câu ?o1 người lo bằng kho người làm?.
    Còn nói về tầm vóc, thể lực, tôi thấy kô đáng lo lắm (do nhiều íu tố nên thể hình của mỗi YX đã cao hơn (Y-1)X tệ cũng chừng 2-3 phân).
    ?oThà thắp lên 1 ngọn đèn còn hơn ngồi rủa bóng tối?
  2. phanngang

    phanngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    quote-anhdungbk25 viết lúc 19:35 ngày 23/01/2009:
    giờ mà nói đến cái điểm yếu của người việt nam mình thì nhiều lắm. nghe nhiều cũng nản.
    có ai biến được cái yếu đó thành cái lợi thế không nhỉ. :D
    chứ bây giờ bảo sửa thì .... ai sửa, đến bản thân bác là người nhận ra còn khó sửa (nếu muốn nói là không nổi)
    tôi nghĩ dân tộc khác cũng có những điểm hạn chế thôi (mình không nhận day thoi)
    [/QUOTE]
    bác nói đúng đấy, từng có những quyển sách như "người Mỹ xấu xí", "người TQ xấu xí" ... do chính người dân bổn xứ các nước đó viết ra để kể về cái xấu của dân tộc mình, kể ra để thấy mà tránh, tác dụng rất tốt, ở ta có nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn mấy năm trước cũng tập hợp được kha khá thói hư tật xấu của người Việt đăng dài kỳ trên báo Tiền Phong.
    Có câu ở trong chăn mới biết chăn có rận, mình thấy họ phát triển hơn mình thành nẩy sinh ra tâm lý đứng núi này trông núi nọ thế thôi.
    Thấy mình yếu là tốt, nhưng cứ thế rồi sợ kô dám ra gió thìi cũng kô nên.
    các pác có con chưa cho đi học pác đã nói mày kô học được đâu, kô làm nên trò trống gì đâu... thì con pác có tương lai hay kô ??? BĐVN cũng thế, phải chọn mô hình mà đi chứ cứ nói ta kô đá được đâu, kô bao zờ ta tiên lên được đâu ...thì làm zì có tương lai được.
  3. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    A dua a còng, chẳng hiểu gì về thế sự
    Trình còi, rất còi.
    Nhìn bằng con mắt của tiểu nhân.
    Cái nhìn phiến diện.
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Vote cho bài viết hay!!! Và can đảm!
    {Bạn này tự xét mình rất đúng, rất chí tình chí lý! Thế gian liệu có mấy người...}
  5. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha, lại gặp ông rồi docdau ạ. Cần gì, muốn chửi nhau tiếp à. Nói thật tôi ngại chửi nhau với ông quá rồi. Ông lắm mồm quá.
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4

    Mẫn cảm thế...
    Khen thôi mà...
    Được khen thì phải thích mà...
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Bác nào nói câu có gieo thì mới có gặt, thì đúng là vậy. Khổ nổi, các CLB VN chỉ muốn gặt, mà ko ai muốn gieo. Ít đội nào có hệ thống trẻ ra hồn, thành ra chúng ta giẫm chân tại chỗ là vậy. Hiện tại, lực lượng đá tại V-League là 14 đội bòn rút khắp nơi trên dải đất hình chữ S này.
    Nếu tôi là LĐ, tôi sẽ làm thế này: tăng số đội dự V-League lên 18, số đội xuống hạng mỗi mùa là 4 (như Serie A cách đây 10 năm). Số đội tăng lên, bòn rút mãi ở nơi khác không ra cầu thủ, các đội mới tính tới chuyện trồng lúa non. 4 đội xuống hạng cũng là 1 con số lớn, điều đó làm cho sự khốc liệt tăng lên rất nhiều. Cuối cùng là phải có chính sách chặt chẽ hơn với ngoại binh. Theo tôi, chính sách đăng kí 5 dùng 3 mỗi trận vẫn hơi cao, nên giảm con số này lại. Ngoại binh của ta cũng toàn hàng châu Phi, nơi các cầu thủ ko được đào tạo bài bản về chiến thuật, nên họ cũng chẳng có gì để nâng cấp BĐVN. Sao ít đội nghĩ sang châu Âu, tìm vài chú hạng 2, 3 nhỉ? Mức lương hơi cao, nhưng chất lượng chuyên môn hơn hẳn mấy chú châu Phi.
  8. phanngang

    phanngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ghớm, xin các pác đừng đấu súng trong topic này, mỗ tôi hãi lém.
    Trình Mỗ tôi còi kô có chi là lạ. Thế mới xin ý kiến các pác.
    Mong các pác mở lòng, hà cớ gì phải hằn học nhau.

    ?oThà thắp lên 1 ngọn đèn còn hơn ngồi rủa bóng tối?
  9. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi có lời xin lỗi bác vì tôi có hơi quá lời. Cũng tại cái bức xúc nó dồn nén lâu quá nên đến khi gặp bác nó bung ra luôn. Thành thật xin lỗi.
    Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình.
    1) Bác nói cái gì là " cái giống quan chức". Bác cứ nghĩ lại đi, bác dùng từ đó có chấp nhận được không.
    Thậm chí tôi còn nghĩ là quan chức, cán bộ họ nhận biếu xén tí, ăn của đút nhưng ít ít tí cũng chả sao, thậm chí còn tốt cho đất nước. Bởi vì với cái đồng lương chết đói mà cứ hô hào người ta làm việc, làm việc và làm việc. Họ làm việc bằng niềm tin à!!!
    Đó gọi là phân phối lại thu nhập, mấy tay doanh nghiệp ăn tiền tỉ, tiền chục tỉ, tiền trăm tỉ thì cũng phải chia sẻ một chút chứ. Phải có thu nhập, lợi lộc thì mới thu hút được nhân tài vào chính quyền chứ, chứ không cứ để mấy thằng bất tài, con ông cháu cha vào làm việc thì cái nước này chỉ đi đến đường diệt vong.
    2) Tuyển quốc gia thất bại thì chửi VFF, tuyển quốc gia vô địch, đang cố vươn ra tầm châu Á thì cũng chửi VFF. Nhìn chung cái *** gì cũng chửi VFF. Chúng ta phải công bằng chứ, chẳng phải ông Tồ đã cho báo chí một bài học về thái độ chửi quàng chửi xiên đó thôi. Chúng ta suốt ngày chửi báo chí, nếu chúng ta cũng không công bằng như họ thì chúng ta cũng đáng ăn chửi của người dân Việt Nam.
    3) Nền kinh tế Việt Nam ở trong khu vực này thôi vẫn đang còn kém nhiều nước, tại sao V-league lại được đánh giá là tốt nhất khu vực? Các bác cứ bảo đó là do doanh nghiệp và người dân Việt Nam yêu bóng đá cuồng nhiệt. Các bác hơi bị nhầm đấy, người Việt Nam chỉ có lòng tự tôn đối với bóng đá của đất nước thôi chứ chưa " yêu bóng đá" đâu. Thể hiện ở việc khán đài khi tuyển quốc gia đá thì đông nghịt còn khi ở V-league thì lạy chúa tôi, vào cửa miễn phí cơ đấy. Doanh nghiệp thì họ làm ăn cũng chỉ vì lợi nhuận thôi, đừng tưởng bở.
    Vì vậy chúng ta phải công nhận đóng góp của VFF trong việc xây dựng nên V-league như ngày nay.
    4) Các bác cứ thử ở vị trí của họ mà xem, các bác sẽ thấy có mà khó làm việc vãi đái ra ấy chứ.
    Em lấy ví dụ như để kiếm một chương trình đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam từ thằng AFF hay FIFA chẳng hạn, một thằng quan chức nào đó của AFF nó đòi phải hối lộ cho nó, thế thì bác sẽ nhất quyết không chịu hối lộ cho nó để giữ cái danh thơm trong sạch cho bản thân hay là hối lộ cho nó để mang về lợi ích béo bở cho đất nước. Mà tiền hối lộ phải lấy đâu ra, thì trích công quỹ ra một tí chứ. Chúng ta không thể sống theo kiểu quân tử Tàu được, chúng ta phải linh hoạt.
    VFF đấu đá với nhau trong nội bộ thật đấy, nhưng như Chu Nguyên Chương đã nói là ở trong triều đình thì máu chảy thành sông nhưng ở bên ngoài nhân dân yên hưởng thái bình. Chẳng hạn như Lê Khả Phiêu vì phá tan ban cố vấn mà bị mất chức đó thôi.
    Tóm lại tôi chỉ có một điều muốn nói là cái gì cũng phải công bằng. Sai thì chửi, đúng thì khen. Chúng ta không phải là những thằng phẫn uất chế độ, chúng ta không phải những thằng chỉ biết chửi đổng.
    Nếu không chúng ta không xứng đáng được sự quan tâm của người dân Việt Nam.
    Được bachomuonnam sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 05/02/2009
  10. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này