1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

để BĐVN lớn mạnh

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi phanngang, 23/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, rất hợp ý tôi. Tôi thật không ngờ trên diễn đàn này có người trùng với quan điểm này của tôi.
    Tôi có quan điểm đó hoàn toàn dựa vào chủ nghĩa Mác. Mấy bố bộ chính trị cứ cố che lấp điều này.
    Theo tôi, Mỹ sẽ lên chủ nghĩa xã hội đầu tiên.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi thì chả Mac miếc gì đâu, cái đó lỗi thời rồi. Có điều cái gì thế giới nó đã làm và đã đúng thì mình nên theo, vì dù gì đi nữa thì nước ngoài có cơ sở nghiên cứu cao hơn việt nam nhiều.
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đừng cãi nhau mấy cái CNTB,CNXH nữa mấy ông ơi.
    Đây là box BĐ mà.
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

  5. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    VFF sai nhiều thì khỏi nói rồi, nhưng vẫn cần công bằng, vì họ cũng là một nhân tố để phát triển bóng đá Việt Nam.
    Để phát triển bóng đá Việt Nam cả ở cấp V-league hay ở đội tuyển quốc gia thì trước hết phải phát triển công tác đào tạo trẻ và đồng thời phải kiềm chế lại công việc nhập khẩu cầu thủ trong một khoản thời gian nhất định.
    Đến khi có lứa cầu thủ trẻ ngon ngon một chút thì bắt đầu bung việc nhập khẩu và thuê mướn cầu thủ ngoại ra để tăng tính cạnh tranh lên, vừa giúp phát triển V-league vừa tạo ra những cầu thủ trẻ có chất lượng cho tuyển.
    Chứ cạnh tranh sớm quá thì công tác đào tạo trẻ có mà chết yểu. Phải linh động một tí, biết kết hợp cạnh tranh với bảo hộ.
    Nói gì thì nói, cái đội hình của Sìngapore là không thể chấp nhận được. Tại vì chúng nó có truyền thống dân tộc như mình đâu. Mẹ, nhìn như cái nồi thập cẩm trong đó các món nhúng thì lạ hoắc. Đừng so với Pháp, bọn nó sinh ra, lớn lên ở Pháp, chỉ có bố mẹ nó là di cư thôi, nó có tình yêu thực sự với nước Pháp.
    Phải phát triển bóng đá trẻ, kết hợp với sự cạnh tranh thích hợp từ bên ngoài thì mới mong phát triển bóng đá Việt Nam ở cả cấp club và cấp tuyển.
    À, Mod ơi, Mod! Làm hộ em chữ "thích uống trà đá" cái nhể.
  6. phanngang

    phanngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hiện hình như kô mấy người mặn mà vịec đưa cầu thủ VN ra nước ngoài thi đấu, đương nhiên vì trình thấp nhưng nếu có thì cũng nhiêu khê đủ điều, đến nỗi người trong cuộc ai cũng ngán.
    Tìm cách đưa vài tinh hoa BĐVN sang các nước trình cao hơn để học hỏi, tuyển các QG mạnh hầu như đều có các cầu chơi ở châu Âu cả, ngay như Thái cũng được dăm chú.
    ?oThà thắp lên 1 ngọn đèn còn hơn ngồi rủa bóng tối?
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đưa cầu thủ VN ra nước ngoài đá cũng là một ý hay , nhưng điểm yếu chính của các cầu thủ VN cũng như trong ĐNÁ là thể hình nhỏ bé , thể lực vì thế cũng không đảm bảo thi đấu đỉnh cao.
    Thái nó đưa được vài cầu thủ sang Man city tập ké là do hồi đó Thạc xỉn mua đứt Man xanh rồi. Ngay cả cỡ thần đồng của Thái là Winothai cũng làng nhàng ở giải hạng 2 của Bỉ , mà chắc cũng bật bãi sớm thôi.
    Chỉ có cách ngược lại là bản thân các CLB nhập nguồn ngoại binh chất lượng cao về để các cầu thủ trong nước lấy đó làm quân xanh cọ xát. Chừng nào V-league y như giải ngoại hạng thì cần gì đi đâu nữa.
  8. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, một nguyên nhân quan trọng dẫn tới thành công chính là BẢN SẮC RIÊNG.
    Thành công của chúng ta tại AFF cup vừa rồi không phải do ta mạnh hơn Thái hay Sing mà do chúng ta thi đấu bằng sự khát khao khẳng định sức mạnh của bóng đá Việt Nam, dân tộc Việt Nam trên con đường hội nhập.
    Hàng vạn khán giả đến sân để cổ vũ cho đội tuyển, để được cùng hưởng niềm vinh quang, niềm tự hào dân tộc khi những người con Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á.
    Chứ mấy ông Kesley, Shamala, Antonio giỏi thật, nhưng khi ra sân, họ sẽ thi đấu vì cái gì ? Và ai có thể tự hào là đã sản sinh, cống hiến được nhứng cầu thủ ưu tú cho thành công chung của đội tuyển ?
    Chắc là mấy chú cò môi giới . Điền vào bản thành tích là tôi đã môi giới cho X,Y,Z nào đó tới VN và vào ĐTQG VN, chắc làm ăn phải biết, hỉ ?
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là khổ nhơ
    đã vậy thì thua bằng cầu thủ nội cho nó có bản sắc thua vậy
    một khi đòi hỏi thành tích, thì cần phải biết tận dụng và lợi dụng ngoại lực khi mà nội lực không đủ để cung
    Trong kinh doanh có chiêu: đứng trên vai người khổng lồ để cao hơn người khác. Có thấy ai bảo: "thằng ấy nhục thật"
    Bọn Trung mạnh như ngày hôm nay, bởi nó bỏ được cái thói xấu ích kỷ là cha truyền con nối, và phát mãi hàng gia truyền. Thứ nó làm không tốt, sẽ có người khác làm tốt hơn, vậy mới tạo ra động lực để đất nước phát triển
    Ôm mãi cái riêng của mình để rồi lẹt đẹt luôn mà cũng cố!
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nếu nhìn bóng đá trên quan điểm dụng binh , thì mình dùng một ông tướng VN cầm đầu một đám vừa nội vừa ngoại đi đánh nhau nó mất bản sắc hơn , hay là một ông tướng nước ngoài cầm một đám quân VN ?
    Các bạn sợ mất bản sắc, nhưng thực ra chúng ta đã mất bản sắc rồi, ít nhất là trong bóng đá. Các bạn tưởng thứ bóng đá vừa giúp ĐTVN lên ngôi ở AFF cup ấy mang bản sắc VN chắc? Hay là cái ông HLV trưởng ấy là người VN?
    Các bạn thấy vui khi ĐTVN có một HLV ngoại giỏi , nhưng lại cảm thấy buồn nếu trong ĐTVN có những cầu thủ nước ngoài nhập tịch. Nỗi buồn của các bạn chẳng mang bản sắc gì hết ráo , nó chỉ là một thói quen bảo thủ , và một nỗi sợ thay đổi so với môi trường xung quanh. Sở dĩ các bạn không phản đối ĐTVN được HLV ngoại dẫn dắt là do trên thế giới người ta ai cũng làm thế hết rồi , cho nên VN mình mà có làm vậy cũng chẳng sao. Còn việc nhập ngoại binh vào thi đấu cho ĐT thì chỉ ở các nước phát triển Âu , Mỹ người ta mới phổ biến , còn ở các nước trong khu vực như Thái , TQ , Indo , Mã ... nó chưa làm. Tại vì các bạn thấy bọn nó chưa làm nên các bạn sợ mình làm thì bị bọn nó cười chê , có vô địch giải này giải kia cũng tự cảm thấy nhục , không xứng đáng.
    Thế đặt trường hợp Thái , Indo , Mã , Miến , TQ ... mỗi nước nó nhập 2 thằng ngoại vào ĐT , lúc đó có bác nào phản đối ngoại nhập nữa không? Tôi chắc chắn số lượng người phản đối giảm quá 50%. Dân VN ta có cái bệnh là sợ thay đổi , vì vậy không bao giờ tự làm được cái gì mới , hay ho cả. Ngay cả cái nền kinh tế , bộ máy chính phủ đến cách điều hành cũng gần như rập khuôn TQ đến 90% rồi.
    VN đã trải qua bao nhiêu năm chiến tranh , bị chiếm đóng ? Phải đối đầu với bao nhiêu kẻ thù? Các bạn có biết hiện có hơn 2 triệu người gốc Hoa đang sinh sống ở VN không? Thế nước ta có mất đi tí bản sắc nào không? Không !
    Thế mà vì cái tính sợ đổi mới ấy , nhiều người vẫn ngại vài anh ngoại binh nhập tịch làm mất đi bản sắc ĐTVN , cái bản sắc mới được một ông HLV ngoại xây dựng nên...
    Trong thời đại toàn cầu hóa , mọi quốc gia đều mở cửa hội nhập , việc học cái hay , chiếm lấy cái tinh túy của quốc gia khác là việc cần phải làm nhanh nhất . "Be the first , get it fast" , bây giờ mình không làm thì trong vòng 10-20 năm tới , rồi tất cả các quốc gia trong khu vực cũng sẽ làm , lúc đó người VN lại ngậm ngùi , luôn luôn là kẻ đi sau , luôn luôn là người thua cuộc.
    Tôi cực lực phản đối tư tưởng "Dù nghèo , dù thua nhưng vẫn bảo toàn được bản sắc dân tộc" , tư tưởng này chỉ thích hợp khoảng 20-30 năm về trước , khi cả nước ăn bo bo mà vẫn ôm ấp giấc mơ CNXH.
    Hãy chấp nhận thay đổi để hướng đến điều tốt đẹp hơn.

Chia sẻ trang này