1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-??-??-? Đế chế TUẤN VŨ ?-??-??-? Kinh Đô của dòng nhạc trữ tình (# 5)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi conde, 12/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tv_vietnam

    tv_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Đây là nằm trong chương trình phổ biến "BÁCH KHOA TOÀN THƯ" - 1 dạng cẩm nang tra cứu, do vậy không thuộc chương trình chạy đua vũ trang, bà con ai biết tới đâu cứ thoải mái
    Đang định tiếp tục nhưng ăn phải con vizut của Cao Thái Uý nên công lực giảm sút hết rồi, chờ phục hồi đã
  3. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Cao Thái Giám đã đãi em bữa sáng thịnh soạn. Ăn cố mãi mới chỉ hết có 1 bên .... .
    Lần sau bác cho kèm nick chat hay số mobile và zá luôn thì tốt wá
  4. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Con Dê đã xực hết rồi chớ?!

  5. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nội dung cái này có gì nhỉ?
    MK! Bọn láo nào cứ khai thác mãi hình ảnh của VUA, xếp chung với mấy đứa không ra gì!!

  6. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Hàng này trong Triều chính cũng chả có đâu ra
  7. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngả nghiêng, men rượu say mèm
    Tuổi thơ đi hoang, nghìn đêm trốn ngủ
    Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng ..
    Ngày nào đó, tôi còn thèm ánh sáng Kinh Đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ,
    cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân..."

    Nhạc, Bia Rượu, Giai Nhân, ... - Những yếu tố liên quan mật thiết của VUA!
  8. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nghe ông anh trai em hát bài này của Tuấn Vũ (hình như ca với Phương Dung) mà ko biết tên, ông ấy thiết tha yêu cầu anh em cho biết tên bài này, xin đa tạ anh em:
    "Còn đâu mùa thu, mặt hồ in bóng nước cô liêu, lá vàng e ấp, đôi lòng chung hoà nhịp tình yêu. Bâng khuâng nhìn nhau, thầm trao nguyện ước đến mai sau, áo màu chưa vẹn tình mong chờ, tình mình hoà vui mối duyên đầu. Đêm nay biên giới gió mùa thu lạnh lòng người ơi, sao khuya lấp lánh ko làm sao sáng lại một khung trời..."

  9. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Bebebebebebebeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
    Chỉ Có Một Người
    Nhạc sĩ: Minh Kỳ
    Sáng tác đầu thập niên 60

    1. Còn đâu mùa thu
    Mặt hồ in nước bóng cô liêu
    Lá vàng xe kết
    Đôi lòng chung hòa nhịp tình yêu
    Bâng khuâng nhìn nhau
    Thầm trao nguyện ước đến mai sau
    Chí trai đã trọn vẹn câu thề
    Tình mình hòa vui mối duyên đầu
    Điệp khúc:
    Đêm nay biên giới
    Gió mùa thu lạnh lùng người ơi
    Sao khuya lấp lánh
    Không làm sáng lại một khung trời
    Là trai đất nước
    Khi mình chưa trọn nợ núi sông
    Chưa về cho tình còn nhớ mong
    Để người yêu kể nốt chuyện lòng
    2. Ngày mai người ơi
    Khải hoàn chiến thắng khắp nơi nơi
    Có thuyền neo bến
    Chim chiều không buồn vì lìa đôi
    Mưa thu nhẹ rơi
    Làm sao không ướt áo em ơi
    Áo màu trinh vẹn tình mong đợi
    Đời anh chỉ yêu có một người

  10. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Đại Ka Dê nhiều nhiều.
    Vừa post bài xong đã thấy đáp án, bác đúng là Cập Thời Vũ, không hổ danh Giáo Chủ đàn dê của Đế Chế!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này