1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để chia tay không còn đau khổ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cinnamonrose, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chia tay anh ấy, tôi nói như thế này : Quên anh có khó không nhỉ ? Em sẽ cố gắng để quên đi tình cảm của hai đứa.
    Sau khi chia tay, có bao nhiêu chuyện và tự nhiên chúng tôi không còn tiếng nói chung nữa. Anh ấy và tôi đáng lẽ sẽ trở thành những người bạn tốt, nhưng anh ấy không muốn điều đó.
    Thế là Vĩnh biệt.
    Tôi đã từng đau khổ, nhưng bây giờ tôi đã có cuộc sống mới. Cái gì cũng sẽ qua nhanh nếu có sự yêu thương quanh bạn. Tôi thấy điều đó rất đúng, ít nhất là với tôi.
  2. tanhonmaquan

    tanhonmaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa mới chia tay. Tôi làm khổ cô ấy nhiều vì cái tính vô tâm của tôi. Cô ấy đã khóc rất nhiều. Nhưng biết làm sao được. Tôi không muốn cô ấy tiếp tục khóc vì tôi nữa.Theo bạn tôi làm vậy có đúng không?????????????????????????????/
  3. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về những điều sẽ làm trong thời gian sau khi chia tay, tự đặt mục tiêu cho mình nên làm gì, tham gia chơi thể thao hay lam gì đó. Tự nghĩ còn nhiều người nữa xứng đáng hơn cho mình. Đâu phải không yêu là không sống được, không còn gì nữa, nếu đến thời điểm cần chia tay thì không nên tiếc làm gì.

Chia sẻ trang này