1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để chiến thắng, cổ nhân dạy: Khỏe thì dùng sức, yếu thì dùng mưu

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi phoenirstvt, 06/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Để chiến thắng, cổ nhân dạy: Khỏe thì dùng sức, yếu thì dùng mưu

    Chuyện kể rằng ngày xưa vùng giáp ranh giữa làng Gàu và làng Đan thuộc h. Văn giang ngày nay có một ngôi miếu rất thiêng. Ai đến cầu khấn với tấm lòng thành thì đều được thánh thần phù hộ. Đã nhiều đời dân hai làng tranh chấp quyền quản lý ngôi miếu thiêng nhưng chưa phân thắng bại, dẫn đến xô sát gây mất an ninh trật tự. Năm đó quan huyện là người làng Gàu, nên trưởng thôn làng Gàu tranh thủ lợi thế quan nhà làm đơn thưa quan huyện xét xử.
    Sau khi nhận đơn thưa, để chắc cho người mình thắng, quan huyện họp đại diện hai làng phán xử: Việc tranh chấp này đã lâu, nay đã đến hồi kết cho dân yên ổn làm ăn. Để đảm bảo công bằng, dân chủ, văn minh, nhân dịp năm hết tết đến 2 làng tổ chức kéo co. Làng nào thắng thì miếu thiêng thuộc làng đó, chấm dứt tranh chấp; ai còn gây rối sẽ bị chém đầu.
    Làng G chủ yếu làm nông nên thể hình phát triển, có sức khoẻ hơn người; làng Đan chủ yếu làm vàng mã và buôn bán nên nữ thì mảnh mai, xinh đẹp; nam thì nho nhã thanh lịch nên dùng sức kéo co phần thắng về làng Gàu là chắc.
    Làng Đan liền mở hội nghị Diên Hồng dưới sự chủ trì của trưởng thôn;mọi người cứ yên tâm vì '''' vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn''''
    Ngày hội kéo co đã đến, để phô trương thanh thế làng mình quan huyện còn mời cả quan phủ, quan tỉnh về dự , làm trọng tài cho thêm phần long trọng.
    Tại sân huyện đường:
    - Đội làng Gàu gồm 5 thanh niên trai tráng to lớn như hộ pháp, chân quấn xà cạp, mặc quần đùi cởi trần để lộ bắp thjit cuồn cuộn.
    - Đội làng Đan gồm 5 thanh nữ duyên dáng, mặc áo bà ba bằng lụa Hà Đông, váy trùm sát gót.
    Thấy vậy dân làng Gàu cười mỉa: trai làng Đan yếu hèn ở nhà giặt váy cho vợ.
    Người đến xem đông như hội, Tiếng trống tiéng thanh la cổ vũ của cả 2 đội vang vọng tới tận kinh thành Thăng Long.
    Sau khi kiểm tra, qua phần thủ tục 2 đội vào vị trí thi đấu.
    Nắm chắc dây 1, 2, 3 bắt đầu;
    Khi lá cờ của trọng tài vừa đập xuống thì bỗng nhiên 5 chiêc váy của vận động viên làng Đan cũng bị đứt dẻ rút tụt xuống để lộ ra những cặp giò nõn nà, tuyệt mỹ. Đội làng Gàu quên luôn nhiệm vụ cơ bản, đứng đực ra nhìn không chớp mắt. Đội làng Đan nhẹ nhàng kéo dây về mình giành chiến thắng trong sự khâm phục vỗ tay không ngớt của Trọng tài và đông đảo nhân dân trong phủ huyện.
    Để ghi nhớ công ơn của những người phụ nữ tài ba và dũng cảm; dân làng Đan đã xây dựng đền thờ có tên là đền Thánh Mẫu. Đền này hiện nay vẫn còn có vị trí cạnh đường mới mở từ cầu Thanh Trì đi Thị Xã HY, cách Công An huyện Văn Giang khoảng 200m về phía nam.
  2. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Đền Thánh Mẫu tại thôn Đan Nhiễm Thị trấn VG
    [​IMG]
    Trước sân đền là những cây nhãn có hàng trăm tuổi

Chia sẻ trang này