1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để cho mình và người khác ít bị lừa hơn!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi zmt264, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Để cho mình và người khác ít bị lừa hơn!

    Thế là tôi lại bị lừa thêm một lần nữa. Không biết từ trước đến nay tôi đã bị lừa bao lần rồi , mỗi lần một khác.

    Vì vậy tôi mới nghĩ đến việc lập ra cái topic này. Hỡi các bạn đã từng bị lừa hoặc đã từng nghe người kể, từng đọc chuyện , đọc báo... về những câu chuyện về lừa đảo , hãy vào đây và kể ra những câu chuyện đó . Chúng ta sẽ lập ra một topic với thật nhiều câu chuyện để ta có thể rút ra bài học từ những sai lầm của người khác.

    Lẽ ra zmt sẽ mở hàng ngay bây giờ với mấy câu chuyện của mình nhưng vì đang dùng net NOT FREE (bức xúc quá mới nhảy vào hàng net lập ra cái topic này), các bạn cứ kể trước , chiều này ( FREE) zmt sẽ post chuyện của mình.


    Hãy cho mọi người cái họ (tưởng là) cần
    Và lấy về những cái mà mình thực sự cần
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    cái topic này cần bị xoá sổ vì chỉ có mục đích là câu bài .
    Mod đâu rùi ấy nhỉ ?
    [​IMG]
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    (Đề nghị các bạn vào topic không post spam câu bài nhé, hãy viết ra những kinh nghiệm thực tế của mình, chỉ sợ ko viết , ko sợ viết quá nhiều, vì mình mở ra topic này với mục đích rất nghiêm túc)
    Chuyện thứ 1 và 2 : Vụ lừa của từ trung tâm giới thiệu việc làm - gia sư (chỉ đích danh : số 1098 - đường Láng )
    1/ Rút kinh nghiêm từ thằng bạn vừa bị lừa 150 nghìn nộp cho tt gia sư (ko phải ở Láng) do : nộp trước nhưng khi đến thì được báo là nguời cần dậy ( mà bạn tui cũng chưa biết địa chỉ - do chưa được tt đưa)chần chừ ko muốn thuê gs nữa => bạn tui huỷ hợp đồng => được hẹn hơn 10 ngày sau đến thanh toán trả lại lệ phí (theo hợp đồng) . Hậu quả , sau 10 ngày họ bùng . Mất.
    2/Nên tui quyết định lần sau có địa chỉ chắc thì mới nộp (130000 tiền hồ sơ và lệ phí)- tại địa chỉ nêu ở đầu. Hậu quả , họ đưa 1 địa chỉ xa lắc . tận 7xx Trương Định (ai có nhu cầu gia sư liên hệ zmt264@yahoo.com thì sẽ được chỉ cụ thể tui sẽ post chi tiết ở box Thị trường / Laođộng viêclàm) với mức 15000 / 2h (tức là một buổi) dạy ôn trung cấp. Hic, bóc lột sức lao động quá , nhà tui mãi tận gần Hà Đông, mà lúc đầu ttgs bảo là gia sư ôn ĐH - 30-35k / buổi.

    Hãy cho mọi người cái họ (tưởng là) cần
    Và lấy về những cái mà mình thực sự cần
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Thận trọng thì tốt thôi, nhưng cẩn thận không lại thành thầy thuốc nhìn đâu cũng thấy vi trùng đấy!
    We shall see what we shall see
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    ừ thì các cụ có câu : cẩn tắc vô áy náy mà . Không phải vì sợ tai nạn giao thông mà chúng ta không dám ra đường đúng không , ta vẫn ra đường nhưng cẩn thận hơn. Mà kiến thức biết thêm chẳng bao giờ là thừa
    Ví dụ là tui, mặc dù bị ttgs lừa nhưng tui vẫn tiếp tục đến các ttgs khác để tìm việc (có điều cảnh giác hơn). Cụ thể tui hỏi trước về địa chỉ khu sẽ đến và lương. Sau đó mới nộp phí.
    --------------
    Bị con gái lừa ko có nghĩa là sẽ ko bao giờ yêu nữa , OK ! có điều ta sẽ cảnh giác hơn !!!

    Hãy cho mọi người cái họ (tưởng là) cần
    Và lấy về những cái mà mình thực sự cần
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ờ, kể ra để cùng nhau rút kinh nghiệm cũng hay
    Theo ý chủ nhà thì những bài spam, câu hay lạc đề Sói xin phép sẽ xóa để khỏi loãng chủ đề (mặc dù có thể không phạm quy)
    Vậy các bạn lưu ý và đừng giận nhé !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này