1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để có được hạnh phúc gia đình: Phụ nữ có nên học quá cao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sa_mac_khong_ten, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, quan niệm chung của xã hội Việt Nam là thế, bố mẹ nào thấy con gái lớn rồi mà cứ mải mê học với hành, tốt nghiệp đại học rồi, đi làm rồi mà chẳng yêu đương gì thì sốt hết cả ruột, đấy là tâm lý chung của thế hệ trước thôi. Còn thực tế thì học cao hay thấp không ảnh hưởng gì nhiều đến hạnh phúc gia đình cả. Để có được một gia đình hạnh phúc, còn cần nhiều yếu tố lắm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là CÁCH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ, tình cảm chân thành và vun đắp. Khi người con gái học càng cao lên, kiến thức thu được càng nhiều, càng hỗ trợ cuộc sống gia đình. Thêm vào đó, "nồi nào úp vung ấy", Thị Nở thì có Chí Phèo, con gái học cao thì đối tượng lại cũng là những người có cùng trình độ, cái chính là hai người phải hiểu và thông cảm, biết chia sẻ với nhau. Với một người có tâm, biết sống thì học cao chỉ có lợi cho hạnh phúc gia đình mà thôi!
  2. semgaq

    semgaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bao_Linh, Mard và Netwalker nói đúng quá, mình hoàn toàn tán thành quan điểm của các bạn.
    "Chuyện học cao hay không học cao không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình" (netwalker)
    "Hạnh phúc là do bạn có chọn được người chồng phù hợp với mình hay không, chứ không phải vì bạn học cao hay học ít." (Bao_Linh)
    "Chuyện học cao hay thấp không quan trọng, cái chính la? cách đối xư? trong gia đi?nh, cách sống va? thê? hiện mi?nh thôi" (Mard)
    Học vị chỉ thể hiện trình độ học vấn của mình trong xã hội chứ trong gia đình, vợ chồng hoàn toàn bình đẳng, không ai gọi nhau là Dr hay Master cả. Một người phụ nữ học cao đến mấy, trong gia đình vẫn chỉ là một người vợ, người mẹ, người con bình thường như bao người phụ nữ khác mà thôi. Vẻ đẹp toát ra từ trí tuệ của bạn có thể làm người ta thán phục nhưng vẻ đẹp tâm hồn của bạn mới mang đến cho ******** yêu thương. Đây mới là nền tảng của hạnh phúc gia đình.
    Tât nhiên, nếu học cao và không quên thiên chức phụ nữ của mình, như Bao_Linh chẳng hạn , thì tuyệt với quá đi chứ, người đàn ông nào không thích có một người vợ như vậy?
  3. Thuyen_Truong_Hai_Tac

    Thuyen_Truong_Hai_Tac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của tất cả mọi người, tớ thấy đa phần vẫn là con gái tự đánh giá nhau. Với bọn con trai bọn tớ thì mỗi người một ý, không ai giống ai cả, nhưng thực tế thì nhiều người không thích lấy vợ giỏi hơn mình.
    Thực ra ý kiến đó quá lạc hậu rùi, nhưng đó là sự cố chấp lâu đời của đàn ông, ngày xưa cũng vậy, hoàng hậu mà giỏi hơn vua thì thế nào cũng xưng hùng xưng bá, lấn át quyền vua. Còn tớ đi đây đó rất nhiều và cùng từng thấy phụ nữ tài cao học rông cũng rất nhiều. Chỉ một nỗi là các chị em lấy chồng muộn hoặc không lấy được chồng. Tại sao lại như thế.? Bình đẳng nam nữ có từ rất lâu rùi cơ mà.
    Bản thân tớ thì tớ rất thích những người phụ nữ học cao, hiểu sâu, tranh luận với họ rất thú vị. Vì họ có một vốn kiến thức rất lơn. Phải nói rằng phụ nữ càng có điều kiện thì càng nên học thật giỏi, đừng ai cảm thấy là như vậy là không tốt.
    Tớ cũng quen rất nhiều người đàn ông, họ học cũng rất giỏi, bản lĩnh rất cao trong trường đời, họ chỉ ao uớc có người phụ nữ học hành ngang tầm với họ mà không có được.
    Một nghịch lí cảu cuộc sống chăng.????
    ARABELLA IS THE BEST BATTLE CRUISER ON THE PACIFIC OCEAN!!! HAHAHAHAHA!!!
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì lấy vợ có trình độ cao hơn là điều rất bình thường.Có thể Vợ tôi hơn tôi về lĩnh vực của cô ấy nhưng tôi cũng có thể hơn vợ tôi về lĩnh vực của tôi chứ.Mỗi người 1 khả năng và sở trường khác nhau,điều quan trọng là biết chia sẻ khi người mình yêu gặp khó khăn trong công việc có như vậy thì cuộc sống mới thật là thú vị làm sao.........................
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  5. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nếu một người phụ nữ có địa vị cao thử hỏi có thể chấp nhận một người chồng có sư chênh lệch về học vấn quá xa hay không ? Giữa 2 người sẽ khác nhau nhiều về kiến thức , bạn bè, công việc,gia đình . Vậy thử hỏi họ có thể sống hạnh fúc hay không nếu có sự khác biệt nhiều như vậy ?
  6. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết các bác nghĩ sao chứ với những gì tôi trải nghiệm thì thấy rằng: Phụ nữ học rộng, hiểu biết nhiều, thông minh sắc sảo chỉ có thể là trở thành chuyên gia tư vấn, thành người bạn tốt. Chứ có mấy anh muốn nghĩ tới chuyện lập gia đình với người như vậy đâu.
    Ông anh bạn tôi lấy một chị vợ quá thông minh và bây giờ than phiền rằng chưa kịp mở mồm đã bị bắt trúng rồi. Thành thử là chẳng thể hiện được nhiều trước mặt vợ. Vợ thông minh thì thường giữ thể diện cho chồng trước mặt quan khách, chứ còn giữa hai vợ chồng với nhau thì....
    Còn nhứng người phụ nữ thông minh thì tất nhiên muốn lấy người hơn mình vì ít nhất thì cũng muốn tìm một người ngang hàng có thể tranh luận đưọc với mình. (Con gái ham tài, con trai ham sắc mà)Tuy nhiên số người đàn ông này lại hơi hiếm. Số trẻ tuổi thì lo theo đuổi sự nghiệp còn số già hơn thì lại có gia đình. Số trẻ tuổi này đến lúc phát hiện ra mình cần lấy vợ thì lại đành tặc lưỡi để bố mẹ hoặc bạn bè giới thiệu cho cô nào đó ngoan ngoan hiền hiền.
    Thế là những ngôi chùa Bà mọc lên ngày càng nhiều.....
    Mà hạnh phúc là gì ý nhỉ
    Nothing last forever!!!

Chia sẻ trang này