1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để có được thành công....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi STASI_2, 25/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Để có được thành công....

    tình hình là sau 1 thời gian tìm kiếm thông tin về cô bạn gái mà đã 5 năm em không gặp ...

    cuối cùng em cũng đã có được "thông tin quý như vàng " về bạn em

    Thực sự em thấy ngại lắm khi gặp bạn em vì em thì em muốn gặp bạn em lắm rồi xong em lại thấy phải từ từ....

    Vấn đề : Làm thế nào có dc 1 cuộc gặp mặt ý nghĩa được nhỉ ?

    vì 2 đứa em chưa gặp nhau 5 năm rồi... thời gian là vấn đề vì sau 1 time ngắn nữa là em đi thuy dien... trờ ơi biết mà ngại ngùng k gặp dc thì quả là đáng trách... nó zống hệt em ngày xưa...


    ít ra 3 Cài Đầu cũng còn xử lý nhanh hiệu quả hơn 1 cái đầu

    Em xin chân thành cảm ơn các bác đã ghé qua đọc tin







    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 25/09/2008

    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 27/09/2008
  2. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Lần gặp mặt đầu tiên... em nên làm j cho hợp lý...?
  3. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Một buổi ngồi cafe ở một quán nào đó lịch sự và yên tĩnh đi đã _ chân thành là ở thái độ và trái tim mình chứ cần gì phải làm gì
  4. ThuySexy

    ThuySexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là lần đầu tiên, tự nhiên có 1 ông xịch đến nói này nói nọ thì em nghĩ ngay đến "1 kẻ điên" . Cái gì đến nó cũng phải từ từ và tự nhiên anh à, đừng có gây sốc quá. Ví dụ nắm rõ giờ giấc đi lại, sau đó gặp trên đường, giả vờ: Ơ, có phải là XXX không. Lâu lắm không gặp. Gặp gỡ vài lần rồi rủ đi chơi thì tiện hơn anh à.
  5. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ăn bữa tối rồi tâm sự, ăn cái j mà ng yêu bạn thích ý, chả cần fải nhà hàng khách sạn đâu, rồi thể hiện cái tình cảm chân thành của bạn ra vd như trc đây ko gặp thì thế nào, có kỉ niệm xưa cũ của 2 ng ý thì cứ thế mà chém zó thôi, hỏi han này nọ đến tình yêu của bạn. Kái này đã gọi là chân thành chưa nhờ???? Thêm vài câu đùa vào, cơ mà đừng nói đùa yêu iếc j là đc, bi h chưa đến lúc, thi thoảng làm vài fát chớp mắt cho nó sinh động
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    em chả hiểu thế nào nữa, vừa hôm qua bác còn lập topic tư vấn buổi hẹn đầu tiên với bạn của em gái sn 89, bj lại quay sang bạn. Hỏi nhỏ chứ bác có định bắt cá 2 tay ko đấy.
    Bác nói rõ xem nào
  7. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    thks các bác đã zô quan tâm ủng hộ
    Mình nói luôn là không bắt cá hai tay nào ở đây cả... thực sự hôm qua mình đã quá tuyệt vọng ... vì chỉ dc chọn 1 thôi... và mình đã quyết tâm rồi...
    nói thật mình biết là tìm dc bạn gái mình là cực kì khó khắn mình còn lằm dc...

    Còn bây h ... biết rồi... Mình đang hoang mang chả biết... nên làm thế nào cho hợp lý đây... Mình ngại quá....quá ...thôi...
    Chả lẽ đến nhà hỏi gặp... như thế ... hixxx...???
    Các bác tư vấn cho em xem Nên làm thế nào cho hợp lý bây h... Em là em nhớ và muốn gặp bạn em quá trời rồi... hixxx em hoàn toàn chả có ý đồ j... em nghĩ mình chân thành thực sự....
  8. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    tình hình là sau khi hỏi dc bạn gái ngày xưa của bạn ý ( sáng nay mới biết sau khi tìm .. + may mắn gặp dc )... em có nick của bạn em + địa chỉ nhà nữa...
    xong em tự nhiên ngại quá... ngại gặp... hixxxx khổ thế.... vì không biết nói thế nào cho " hợp lý nhất " đây....
  9. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    thks bạn nhiều... Mình đang nghĩ cách để "Tiếp cận " bạn ấy đây.... Mình nhớ bạn ấy quá rồi...
    mình chỉ biết nick bạn ý... cả nhà nữa... mà không đến dc ( ngại quá )..... hixxxx quả là bực mình...
  10. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    bạn nói có nhiều điều rất hợp lý... thks nhiều nhé
    Vấn đề Mình đang găp phải .. Mình tự nhiên ngại gặp bạn mình quá... Liệu có nên từ từ không ( sau vài ngày hỏi han qua lại ... )... sau đó mới mờii đi ăn uống ..văt hì hì...
    mục tiêu cần đạt được : Cô bạn mình " ít ra" cũng hiểu dc sự chân thành nghiêm túc của mình.... và tin mình... --->>> điều đó mình mới cần tới >> 10 cái đầu hơn 1 cái đầu....

Chia sẻ trang này