1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỂ ĐÀ NẴNG TRỞ THÀNH MỘT ĐIỂM SÁNG CỦA MIỀN TRUNG

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nguoicuoicung, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    ĐỂ ĐÀ NẴNG TRỞ THÀNH MỘT ĐIỂM SÁNG CỦA MIỀN TRUNG

    Xin chào các bạn ĐÀ NẴNG,mình cũng là người có khá nhiều duyên nợ với xứ QUẢNG ,đã có lần được một người con gái TAM KỲ dẫn đi tìm hàng mỳ QUẢNG giữa SÀI GÒN,cô ấy rất xinh,không biết bây giờ đã có người yêu chưa .Nhưng thôi,tôi ít khi nói chuyện tình cảm,hôm nay tôi muốn cùng các bạn bàn thử xem Liệu ĐÀ NẴNG có trở thành một thủ đô không? bàn chơi thôi mà,xứ Quảng nước non hùng vĩ,nhân tài hiệt kiệt đời nào cũng có ,lịch sử khá đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng.Xin hỏi các bác có bao giờ mơ ước quê hương mình sẽ trở thành một kinh đô không,hãy tưởng tưỏng ,hình dung xem.Lúc đó con trai và con gái ĐÀ NẴNG là ước mơ của bao nhiêu người ngoại tỉnh muốn nhập tịch vào ĐÀ NẴNG qua con đường kết hôn.Đất đai sẽ lên cơn sốt,mọi nguồn đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng cơ sở,dự án quy hoạch được triển khai ầm ầm ,biến ĐÀ NẴNG thành nơi phồn hoa,thanh lịch.Ôi còn bao thứ khác nữa,tôi đang ước mơ .......................



    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 03/12/2002 ngày 21:29
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ mình lại có ý tưởng ĐN sẽ trở thành thủ đô của nước Việt Nam cả bạn à. Để trở thành một thủ đô đâu phải muốn là được đâu, nó đòi hỏi một quá trình lịch sử lâu đời và phải là nơi có nền văn hóa của cả nước. Thủ đô HN từ ngàn xưa là nơi mà biết bao đời vua của các triều đại chọn làm kinh đô. Vì sao họ lại chọn đó, điều này chắc là phải tìm lịch sử đọc lại quá à.
    Nói tóm lại ĐN không bao giờ có thể là thủ đô được dù đó chỉ là ước mơ thôi.
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  3. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lại nói bậy rồi! công an bắt đấy
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy giàu tưởng tưởng lên tẹo nào,hãy để cho box mình sôi động vì những ước mơ,cho dẫu là viển vông.Hiện nay ĐÀ NĂNG là trung tâm,thủ phủ của miền TRUNG,nằm giữa con đường huyết mạch Bắc -Nam.Thuở trước cũng không xa xôi lắm ,dải đất này cũng có một lịch sử ,một nền văn hoá riêng,cũng có một giòng họ CHẾ BẦN danh tiếng ,đầy tham vọng khao khát chinh phục ĐẠI VIỆT ,đã hai lần tiến quân theo đường thuỷ vào sâu lãnh thổ ĐẠI VIỆT,từng làm vua tôi họTRẦN bỏ cả kinh thành THĂNG LONG chạy trốn.khi tôi đi qua miền TRUNG nhìn những ngôi tháp màu đỏ .rêu phong phủ kín,có chỗ đã sạt lở,một nền văn hoá đang bị cố tình lãng quên,trong khi các nơi người ta đang xây tượng đài danh nhân cao hàng vài mét,bằng đồng hay đá hoa cương đến lúc làm lễ khánh thành rượu bia chảy như suối hết hàng chục tỉ đồng,những ngôi nhà gọi là nhà VĂN HOÁ xây hàng núi tiền,chưa kể họ tha hồ tham nhũng.Nhưng bên cạnh đó bao di vật,kiến trúc của một nền văn hoá khá rực rỡ lai dãi nắng dầm mưa,mai một theo năm tháng.Đến ngay các di tích của mình người ĐÀ NẴNG còn không để ý giữ gìn,thì khỏi cần phải có ước mơ biến quê hương mình thành một trung tâm văn hoá chính trị ,lịch sử.tôi gặp nhiều người ĐÀ NẴNG có kiến thức ,trình độ đang lao động công tác trong TPHCM hay HÀ NỘI,tiếp xúc với họ,tôi nhận ra hầu hết họ đều có tâm sự muốn làm ở quê hương,nhưng công việc không có nhiều ,đồng lương không cao,cho nên họ đành phải đi xa.Nếu nhìn dưới một khía cạnh thì đây cũng là chuyện bình thường,người dân ở nơi đâu chả muốn nơi mình là chốn đô hội,không phải chỗ mình thì chỗ khác làm thủ đô,nhưng nếu ai cũng nghĩ thế xã hội không còn sự phấn đấu.Đà Nẵng có một vị trí ,địa thế và văn hoá lịch sử,truyền thống khá độc đáo,có bản sắc riêng của mình.
    Xin trích dẫn một câu dân gian"" con có khóc mẹ mới cho bú"",đến những ước mơ còn sợ công an bắt thì lấy đâu ra tiếng kêu.Cho dù không thể trở thành một thủ đô,vì một đất nước không thể có hai thủ đô,nhưng hãy ước mơ cho ĐÀ NẰNG được sự quan tâm đầu tư xứng đáng với nền văn hiến của thủ phủ miền TRUNG,thiếu sự quan tâm ,hay quan tâm kiểu nhất bên trọng nhất bên khinh,những ngưòi con ĐÀ NẴNG phải xa xôi kiếm việc.
  5. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các Mod khoá bài này lại nếu còn bàn luận thêm. Đây là vấn đề chính trị nên không được bàn luận trong diễn đàn. TTVN đã bị cấm hoạt động vì lí do này đó, xin các Mod lưu ý
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  6. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    nguoicuoicung nói hay lắm, mà sao giọng văn nghe buồn quá vậy. Vừa rồi đọc bài Kẻ sĩ xứ Quảng trên báo TTVH cảm thấy tự hào về con người xứ Quảng ghê: học giỏi, hiểu rộng, gan dạ, dám nói như Ông Ích Khiêm, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu ...
    Bây giờ có còn ai có được tính chất đó không?! huhuhu
    http://www.vietfirm.com
    RELIABLE HOSTING & DOMAIN SERVICE
  7. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nguoicuoicung là ai mà mình thấy quen quá chừng , hhh...

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    To Người cuối cùng: viết bậy bạ gì thế? về lại 7x Hà nội đi! Ngoài ấy còn thừa đất đấy!
    Nothing lasts forever.....
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà phải khoá nhỉ,bàn về vấn đề thiết thực ngay trước mắt,diễn ra hàng ngày,quyền lợi nơi mình sinh sống,ước mơ xây dựng quê hương giàu đẹp là chính đáng.Chẳng lẽ không được sao.Mà cậu LONG QUA căn cứ vào đâu mà cho rằng TTVN bị đóng cửa,chính những con ngưòi như cậu sẽ không bao giờ muốn quê hương mình đổi mới đi lên,vì ngay cả những lời tâm nguyện ước mơ xây dựng quê hương cậu còn không muốn cho thổ lộ,cậu nên nhớ để phát triển một thành phố,điều tất yếu sẽ phải liên quan đến con người,mà đã nói đến con người là phải liên hệ mật thiết đến đường lối,chính sách.Cậu đừng có ngăn bằng caí lý do chuyện chính trị,thà cậu cứ nêu cái lý do không nói chuyện xây dựng,phát triển quê hương cho xong,cứ bàn về chuyện ăn chơi,yêu đương,nhậu nhẹt,mặc kệ tương lai.
    Tôi đã cho thằng em NGUOI CUOI CUNG về HÀ NỘI rồi,nhưng thưa cô daydreamer ,NGUOICUOICUNG chưa bao giờ là thành viên của 7x HA NOI
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Bác Latrung nói thế thì em không bình luận nữa. Em chỉ muốn nói rằng một đất nước không thể muốn thay đổi thủ đô là được. Ai trên đời này không muốn quê hương mình ngày một văn minh, phát triển nhưng phải nhìn lại thực tế của nó chứ đừng có mà mơ mộng hảo huyền.
    Longquạ chỉ dám mơ ước Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm của nước Việt Nam thôi chứ làm sao mà thành thủ đô của nước ta được cơ chứ. Thà bác nói rằng bàn bạc chuyện làm sao để ĐN ngày càng phát triển em sẽ hoan nghênh cả hai tay. Đằng này bác lại bênh vực cho Người cuối cùng về chủ đề là mơ ước để ĐN trở thành thủ đô. Em không tán thành ý kiến đó đâu bác Latrung à
    Chuyện TTVN bị đóng cửa thì em không dám chắc là vì lý do đó nhưng chắc chắn là có một phần về việc bàn luận chính trị.
    Còm chuyện khoá hay không em không có trách nhiệm vì em chẳng phải là Mod.
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI

Chia sẻ trang này