1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỂ ĐÀ NẴNG TRỞ THÀNH MỘT ĐIỂM SÁNG CỦA MIỀN TRUNG

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nguoicuoicung, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác cãi nhau thế này thấy buồn quá,tinh thần đoàn kết là sức mạnh rất lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương,chưa đâu vào đâu mà các bác đã bất hoà .
    nhìn lại những danh nhân của xứ QUẢNG sau này, thời cận và đương đại ,hầu như không có một nhân vật hay chính khách nào có khả năng tác động đến sự quan tâm của nhà nước,đại khái có thể nói là vận động hậu trường để giành cho ĐÀ NẴNG những cơ hội đầu tư phát triển,một DUNG QUẤT lay lắt cuối tỉnh QUẢNG NAM ,rầm rộ theo kiểu đầu voi đuôi chuột đã dần vào quên lãng...................
    Thôi em nghe ông anh em lượn đây,chả gì ông ấy cũng là người đi trước trong những vụ nhạy cảm thế này,mà em cũng chẳng phải dân ĐÀ NẴNG,bỗng thấy mình vô duyên khi bàn chuyện xứ người.
    CHÀO CÁC BÁC ĐÀ NẴNG-EM NGƯỢC RA BẮC
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đã nói thì nói cho nó hết, nhưng nói thế nào để các bạn DaNang ko cảm thấy khó xử là được có phải thế không ? Trưa hôm qua, thấy nguoicuoicung lạc vào đây, thì ra là cai topic này, anhthuongcochu đã biết người này ở đâu đến rồi chứ ? Không phải 7X Ha Nội đâu nhé ?

    thatwhy


  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Các bác theo dõi thằng em tôi sát thật ,làm nó sợ bỏ đi mất rồi .
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sau lại thế latrung nhỉ ? tớ về Dalat kêu thằng em nguavan của tớ sang đây vậy.

    thatwhy


  5. cobengayngo_dn

    cobengayngo_dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    xứ Quảng này luôn là thủ đô trong lòng mọi người mà , phải không ? ... tốt nhất là chẳng ai phải cải nhau cả ! bác longquạ nói thế tức là bác cũng rất yêu đã nẵng phải không ?
    Học nhiều chẳng iểu bao nhiêu
    Vừa học vừa yêu mới hiểu được nhiều !
  6. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    gianglt có ý này, nếu đổi tên topic, thực ra sẽ có thể nói nhiều điều về Đà Nẵng, thật thoải mái, thật súc tích, và hay nữa.
    Bản thân gianglt từ Hà Nội vào, đã sống ở đây và đã thành người Đà Nẵng. Cũng mong cho Đà Nẵng sẽ thành điểm sáng miền Trung, và mong nhiều điều hơn cả thế nữa.
    Sự thay đổi có từ trên xuống và dưới lên, hãy làm gì trong khả năng của mình, và không kêu ca, OK ?
  7. Bạn ấy đang mơ!!!!!
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi vậy Latrung có bao nhiêu "mặt" hay bao nhiêu "em "?Đau đầu quá nhà bác ạ! Còn Đà nẵng tui liẹu có thành Thủ đô không? hôm nào có thời gian tui sẽ nói details sau!
    Nothing lasts forever.....
  9. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To niemtinchocatbui : bồ nói tui hả, đúng là đang mơ thiệt. Cũng phải "mơ mơ màng màng" một chút mới nói chủ đề này chứ, không thì tui đã "ra chỗ khác kiếm ăn rùi"
    Zui zẻ !
  10. phungptk

    phungptk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng là một chuyện, còn có thực hiện để nó trở thành hiện thực được không đó lại là chuyện khác chớ. Khi nào người ta kêu gọi thay đổi mà mình lại đem chuyện đó ra để bàn ở đây thì mới gọi là không nên bàn chuyện chình trị chứ, còn ở đây thì bạn nguoicuoicung chỉ mới là tưởng tượng xem Đà Nẵng mình nếu là ............... thôi mà, Tưởng tượng thì cứ việc tưởng tượng, mơ tí cũng chẳng chết ai cả, và cũng không phạp luật.
    ***kp***

Chia sẻ trang này