1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dễ dãi với bạn trai quá, liệu có bị chán ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 8kenshin, 05/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    em hỏi với tinh thần cầu thị chứ ko bông đùa đâu ạ. em hỏi các bác gái, lần thứ 3 gặp mà đã ôm hôn abc rồi thì có quá nhanh ko ạ? có ai nhanh như thế ko? và thường các bác xxx trong lần gặp thứ mấy ạ? sau ngày yêu nhau bao lâu ạ?
    ngại quá
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn !!!
    @ 8kenshin : em hỏi với tinh thần cầu thị chứ ko bông đùa đâu ạ. em hỏi các bác gái, lần thứ 3 gặp mà đã ôm hôn abc rồi thì có quá nhanh ko ạ? có ai nhanh như thế ko? và thường các bác xxx trong lần gặp thứ mấy ạ? sau ngày yêu nhau bao lâu ạ?
    ngại quá
    Hôn hay là *** là theo cảm xúc , khi cảm xúc thăng hoa thì chả việc j phải kiềm chế , nhất là khi mình thực sự có tình cảm với người đó , muốn cùng người đó trọn vẹn
    Chẳng lần thứ mấy hết !
    Nếu đã có ý với nhau & muốn đến với nhau thì có thể hôn nhau luôn
    Còn *** thì củ từ ..... muốn lên giường cũng phải từ từ
    Nếu đã thực sự thik nhau , muốn trọn vẹn với nhau thì trước sau cũng sẽ lên giường với nhau
    Nhưng trước hay sau cũng phải củ từ ....
    Vẫn nhớ lời mẹ đã dậy : 0 được dễ dãi với đàn ông
  3. Fox8x4

    Fox8x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ngay lần thứ 2 đi chơi mà đã xxx rồi thì không phải nhanh mà là quá nhanh. Nếu gặp một anh chàng yêu bạn thật lòng thì anh ta sẽ không đặt nặng chuyện đó, cụ thể hơn là không la rầy, tra hỏi hay tỏ ra buồn đau vật vã vì mất cả ngàn kí vàng cả. Cứ nói chuyện thoải mái, nhẹ nhàng.
    Nếu loại trừ được chàng trai không phải họ Sở - mà là amatuer thì bạn có thể giữ được bằng chính kinh nghiệm chinh chiến của mình. 3 mối tình và cũng đã từng trải vs mối tình đầu và lần đầu xxx - Chắc cờ vẫn ở trong tay bạn thôi.
  4. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ngay lần thứ 2 đi chơi mà đã xxx rồi thì không phải nhanh mà là quá nhanh. Nếu gặp một anh chàng yêu bạn thật lòng thì anh ta sẽ không đặt nặng chuyện đó, cụ thể hơn là không la rầy, tra hỏi hay tỏ ra buồn đau vật vã vì mất cả ngàn kí vàng cả. Cứ nói chuyện thoải mái, nhẹ nhàng.
    Nếu loại trừ được chàng trai không phải họ Sở - mà là amatuer thì bạn có thể giữ được bằng chính kinh nghiệm chinh chiến của mình. 3 mối tình và cũng đã từng trải vs mối tình đầu và lần đầu xxx - Chắc cờ vẫn ở trong tay bạn thôi.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ối. Em có vấn đề về trí nhớ, phải không?
    Trước hết, em hỏi câu vừa xong với mục đích nhìn về quá khứ à? Qua rồi, mấy ai còn thắc mắc hả em. Ngày xưa, thì lần gặp 1, lần gặp 2, lần gặp 3 nó thế. Chả nhẽ ngày xưa đang trở lại, để em tiếp theo đến lần gặp 4, 5,... hay sao mà thắc mắc?
    Còn hiện tại. Thực tế xin em đọc lại cái bài em cần mọi người tư vấn- topic này của em. Lần đầu tiên thế nào, lần thứ 2 thế naò, đã thế nào và đang thế nào, mấy cái đấy tự em viết, em nói ra, giờ em lại đi thắc mắc. Đúng là bó tay.
    Còn nếu như coi tất cả những gì em đã viết là...."cậu có nghĩ như tớ không?- Lời chuối 1 và chuối 2 trong Những quả chuối mặc pyjama ", thì tư vấn thế này:
    Khi cả 2 đều bị hấp dẫn nhau về cái...mà người ta gọi là TD, chứ không phải tình yêu, thì chỉ có chúa mới biết. Có thể ngay lần đầu tiên, em ạ. Thời nay, người như em, đầy. Nên không phải tự ti về chuyện mình thua kém thiên hạ. Nghe em hỏi lần thứ mấy có thể xxx, cứ như em mong chờ lắm, đang đợi đến ngày bị làm thịt ý nhỉ.
    Tóm lại là, chán!. Vào tư vấn để lấy * nhé, có khi em nên bảo các anh mua cho thuốc gì mà tang cường trí nhớ, duy trì sắc đẹp. Không nói trước quên sau, ngượng lắm!
  6. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    vote cho chị Choa này phát nhỉ.
    ( trừ những khi hơi tự sướng về tiền của, thì thỉnh thoảng Choa cũng có những suy nghĩ khá cởi mở, rất tân tiến.)
  7. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Những người tử tế chân chính trước khi quan hệ với bạn gái thì cân nhắc xem mình có thực sự yêu và muốn đi tới hôn nhân hay không,nghĩ đến trách nhiệm chăm lo cho người ta sau này.
  8. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lậy phần hồn ngu ngơ tróng tránh quá
  9. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bỏ qua mà không lăn tăn thì không phải zai nào cũng làm đc. Nhất là những thằng mồm xoen xoét là không để ý thì trong đầu nó lại càng cay. Thực tế mà nói thì hắn của em cũng chẳng khác gì em cả vì chính hắn cũng là kẻ khá dễ dãi đấy. Kô nhìn mặt, không nch thì anh cũng không muốn đoán xem hắn có phải họ Sở hay không? ( Nhiều thằng họ Sở cũng đc lắm - Sở Lưu Hương chẳng hạn ) Em cũng không nên quá ăn năn hay hỗi lối gì cả, điều đó chỉ làm em tầm thường hơn trong mắt bạn em thôi. Cứ tự tin và thoải mái mà sống.
  10. ketrungthanh

    ketrungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Dễ dãi với bạn trai thì mình nghĩ là càng thích chứ. Chỉ chán khi dễ dãi với người khác thôi, cái này bạn từng dễ dãi rồi(ko yêu mà vẫn quan hệ) thì từ giờ vì tình yêu hãy cố gắng trở thành con người khác nhé(khá khó đấy). Đàn ông hay đàn gì cũng là con người và vì thế luôn ham muốn mình có cái người khác không có và khi điều ngược lại xảy ra thì dẫn đến cảm giác ghen tức.Tình yêu đẹp đẽ trong tiểu thuyết, cao thượng chỉ cho mà không cần nhận chính là thể hiện phần "người" mà nhân loại luôn khát khao đạt được, nhưng thực tế là phần "con" vẫn song hành và do đó ghen tuông luôn tồn tại như là một căn bệnh để thử thách tình yêu. Tình yêu mạnh mẽ, sâu sắc thì bệnh nặng cũng biến thành nhẹ còn nếu tình yêu yếu đuối, hời hợt thì bệnh dù nhẹ vẫn sẽ giết chết tình yêu như thường. Vì vậy bạn trai bạn có thể dù vẫn yêu bạn nhưng lại ghen với những người cũ của bạn, đau vì sự không trong trắng của bạn cũng là điều dễ hiểu, bạn nên tìm cách chia sẽ và khích lệ khéo léo bằng cách cho bạn trai thấy rằng anh ấy có được tình yêu của bạn nhiều hơn người cũ khi đó thì nỗi đau kia, nếu có, sẽ được vơi bớt. Qua thời gian nếu hai bạn yêu nhau thực sự thì hạnh phúc sẽ tự đến thôi, tuy vậy không hẳn là dễ dàng đâu(hạnh phúc chẳng bao giờ dễ dàng cả) mà phải hy sinh bản thân nhiều đấy.
    Tất nhiên là mọi thứ đều vô nghĩa nếu anh ta không còn yêu bạn nữa(chán bạn rồi) và ghen tuông và nỗi thất vọng vì sự không trong trắng chỉ là cái cớ để chia tay trong tư thế ngẩng cao đầu, nếu vậy dẫu sao cũng xin chúc mừng bạn vì đã lìa xa được một gã "sở khanh" thời hiện đại.

Chia sẻ trang này