1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dễ dãi với bạn trai quá, liệu có bị chán ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 8kenshin, 05/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Không muốn tô màu nữa, mỏi tay quá...
    Nhìn lại mấy cái vàng vàng mà buồn... cười quá
  2. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên thật mà, vì anh ấy lúng túng vụng về lắm ạ. em trải qua 2 mối tình rồi, nên ai như nào em đủ nhạy cảm để biết chứ. vả lại chính anh cũng nói thế mà.
    giờ em ân hận quá, yêu mà ko giữ dc cho người mình yêu, mất đi cái quý giá nhất đời người con gái cho kẻ mà mình k hề yêu, có ai như em k ạ?
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên thật mà, vì anh ấy lúng túng vụng về lắm ạ. em trải qua 2 mối tình rồi, nên ai như nào em đủ nhạy cảm để biết chứ. vả lại chính anh cũng nói thế mà.
    giờ em ân hận quá, yêu mà ko giữ dc cho người mình yêu, mất đi cái quý giá nhất đời người con gái cho kẻ mà mình k hề yêu, có ai như em k ạ?
    [/quote] bạn mèo ko tư vấn thì thôi lại cười trên sự đau khổ của ng khác thế, haiz
    em chủ top ko fải nghĩ, anh ta như thế là vì anh ta sợ em bỏ rơi anh ta, dẫu sao em cũng là lần đầu tiên của anh ta mà, vì thế nên anh ta mới trách em, h em hãy chứng tỏ anh ta thấy h anh ta chỉ là số 1, và những gì em đã gây cho anh ta thì em sẽ có trách nhiệm.
    nhanh nhanh cưới ng ta đi em a.
  4. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    bạn mèo ko tư vấn thì thôi lại cười trên sự đau khổ của ng khác thế, haiz
    em chủ top ko fải nghĩ, anh ta như thế là vì anh ta sợ em bỏ rơi anh ta, dẫu sao em cũng là lần đầu tiên của anh ta mà, vì thế nên anh ta mới trách em, h em hãy chứng tỏ anh ta thấy h anh ta chỉ là số 1, và những gì em đã gây cho anh ta thì em sẽ có trách nhiệm.
    nhanh nhanh cưới ng ta đi em a.
    [/quote]
    Em ơi, đây là lần đầu tiên của anh, vì em mà anh không còn trong trắng nữa, em phải có trách nhiệm với anh không anh sẽ báo cáo với tổ chức đoàn thể ... chủ topic không chậy được đâu
    Đùa chút bạn ạ, thằng con trai nào chẳng có lòng tự tôn, chẳng ai muốn bạn gái mình đã qua tay thằng khác cả nhưng nếu thật sự yêu thì sẽ phải đủ dũng cảm để vượt qua. Tớ chúc bạn may mắn
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    khổ. bị trai nó lừa rồi. thằng này biết dỗi là thằng cáo già. thằng gà thì nó sẽ rầy chứ không dỗi.
    vừa cười vừa buồn.......
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    nó biết đòi hỏi em và biết dỗi khi em từ chối thì nó không có quyền chê em. vì chắc chắn nó còn và sẽ còn tồi tệ hơn thằng kia nữa.
    nó chê em dễ dãi với thằng khác nhưng chính bản thân nó lại buộc em dễ dãi với nó, mâu thuẫn quá.
    anh là B, anh quá hiểu những thằng như thế. gia trưởng... độc đoán...
  7. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị scarlet198 vì đã động viên và an ủi em lúc như này ạ.
    em xin update thêm, lúc nãy anh ấy nt " đừng buồn, anh ko sao đâu. chỉ vì anh hay nghĩ quá mà thoi. ". em thực sự vui nhưng cũng thêm day dứt ạ. các bác trai, cá bác có chấp nhận dẽ dàng bỏ qua cho 1 người mà các bác yêu khi người đó .... nữa ko ạ? và khi lấy họ về thì các bác có lăn tăn hay nghĩ ngợi lâu ko ạ? em sợ lắm.
  8. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng đồng chí, đồng chí đã gặp thằng Sở Khanh rồi. Ngoan hiền cái khẹc, đấy là cái mác nó dùng để lừa đồng chí thôi, buổi đầu đi chơi đã đòi hôn thì... Rồi buổi tiếp theo nó thịt đc đồng chí luôn thì đúng là cao thủ, mịe, thế mà với nó là lần đầu thì thằng này chắc là dân chăn rau bẩm sinh Thịt xong rồi lại còn cái gì mà trong trắng với ko trong trắng =)) rõ là thằng họ Sở
    [nick]
    Được MK sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 05/09/2009
  9. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    anh meotom: trước nay em vẫn tôn trọng anh, vì đọc trong tâm sự bài anh viết về Mẹ, em thấy anh là người tình cảm, nhưng bây h đọc bài anh tư vấn cho em, em bực anh quá, sao anh cay cú với em thế chứ? a yêu đi rồi sẽ biết cảm giác thật của nó a ah, chứ anh đi đong gái linh tinh thì ko có cảm xúc đâu. em vẫn biết anh meotom hay lăng nhăng đong gái, em nản anh anh ạ.
    @MK: anh ăn nói cẩn thận với phụ nữ nhé, mẹ anh cũng là phụ nữ đấy.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình cứ thắc mắc mãi câu này của bạn... "Ex" của bạn mà bạn "ko yêu", nhưng rồi "vẫn mất"?! Rồi "ân hận" vì bây giờ mới là "yêu thật lòng"?!
    Mình thấy bạn nên suy nghĩ kỹ lại trước khi quyết định điều j, kể cả với anh ng` yêu bạn bây giờ. Biết đâu sau này bạn lại tiếp tục... hối hận vì đã để "mất" thêm nhiều lần với lại 1 ng` bạn ko yêu nữa (là anh ng` yêu hiện tại)
    Cảm giác anh ng` yêu bạn vừa ăn cắp vừa la làng chứ chẳng gà qué j đâu. Ngay 1, 2 lần đầu đã đến z được rồi thì... quá giỏi :)) Nhưng tất nhiên bạn cũng ko phải thỏ non j nên coi như 2 ng` huề. Rút lại là mọi chuyện chẳng có j to tát cả. Cứ bình thường thôi, trước thế nào sau cứ thế ấy là tốt nhất.
    P/S: mình thấy mọi ng` vào tư vấn đều là đưa thêm 1 cách nhìn để bạn tham khảo dựa trên câu chuyện của bạn, bạn ko nên có thái độ như vậy. Thấy đúng thì nghe, ko biết đúng sai thế nào thì để... xét. Mình cảm giác bạn chỉ thik ai nói đúng ý bạn muốn, còn ko thì ko ngại mà bắn bỏ vậy.
    Mình góp ý vậy thôi, nói thẳng đừng giận. Còn nếu bạn ko thik bài viết này có trong topic bạn thì pm, mình sẽ e***

Chia sẻ trang này