1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dễ dãi với bạn trai quá, liệu có bị chán ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 8kenshin, 05/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đúng là tiếng lành đồn xa nhở
    @Chủ Topic : Tớ người được công nhận là "ko đẹp trai lắm nhưng rất dễ thương ngoan hiền, con nhà gia giáo" nên tớ đảm bảo là bạn đã gặp 1 thằng Sở Khanh hoặc thợ săn đội lốt gà rồi Vì một thằng ngoan hiền gia giáo như tớ không bao giờ có kiểu đi chơi lần đầu đã đòi hôn, đẩy ra thì giận dỗi kiểu em ko yêu anh à, sao em lại làm thế ... đâu (Đòi hôn thì có thể có nhưng đã bị đẩy thì chả xin lỗi rối rít anh thề anh hứa anh đảm bảo ấy chứ ). Lại càng không bao giờ có chuyện chén con gái nhà người ta xong lại giở giọng "hư hỏng, lừa dối" ra đây, trừ khi lúc đầu bạn thề non hẹn biển với anh ta là em mới vừa ra khỏi lòng mẹ, trước giờ đã yêu thằng nào đâu Mình muốn chén thì thằng NY cũ cũng muốn thế, có hơn gì ai đâu mà ý kiến ở đâu. Ngậm miệng và chấp nhận số phận là người đến sau thôi Đấy 1 người dễ thương ngoan hiền, con nhà gia giáo nó là phải như thế
  2. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    3 mối tình, phang phập bét nhè rồi mà em chủ thớt vẫn còn lăn tăn kiểu này sao
    hầu như 10 thằng đàn ông khi đi chơi lần đầu với gái mà làm được tí thì cả 10 không bao giờ yêu gái thật lòng, dù gái có là đại mỹ nhân
    Buồn làm gì, coi như tích lũy thêm một kinh nghiệm nữa
  3. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì mà nâng cao quan điểm thế, tớ thấy kậu kia qua lời bạn kể thì chắc cũng chả phải ngoan hiền gì thì tớ nói vậy thôi. Tớ có nói câu gì xúc phạm cậu đâu. Mà con gái "mất lần đầu vì thằng ko yêu" (vì cái gì thế ) , qua vài mỗi tình và đều xxx, rồi lại đi chơi đến buổi thứ 2 là nằm ra cho ngay thì còn gì để mà xúc phạm
    -----------------
    Mấy chị gái rành tâm lý đàn ông ghê, qua lời bạn chủ topic kể đều thấy thích quá vì anh ta ko muốn mất nên mới có ý trách cứ. Còn các anh giai chả hiểu tý gì về đàn ông cả, vào là chỉ mặt gọi tên phán ngay anh chàng sở khanh [nick]hehehe
    Được MK sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 05/09/2009
  4. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em lạy hồn,em đã nói gì mà hồn nặng lời thế. Chỉ có mỗi câu: "Không tô màu vì mỏi tay, và buồn... cười". Ai đã làm gì hồn mà "cay cú", "ăn nói cẩn thận với phụ nữ". Mà mẹ em đương nhiên là phụ nữ rồi? Hồn có gì thắc mắc sao?
    Còn em tư vấn cho hồn chân thành đấy chứ. Chẳng có thằng choá nào hiền lành gia giáo mà mới có vài lần đi chơi đã chén hồn đâu. Một là hồn quá dễ nên nó mới dám thế, hai là nó đã hoá cáo rồi. Nó đâu còn là mèo như em nữa đâu ạ.
    Hồn không tiếp thu của em thì em xin lỗi, em lướt ạ...
  5. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    hehe,lâu lắm rồi mới vào ttvn, thấy anh tom vẫn cái giọng văn này buồn cười quá
    Ôi ngày xưa cái thời mà mình cũng được gọi là hiền lành, hẹn mãi với đi chơi được với bạn nữ, đắn đo đến buổi thứ 3 mà còn chả dám cầm tay. Mình lạc hậu quá rồi
  6. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Thằng này nghe đã thấy bố láo ăn cắp rồi.
    Thằng bạn thân của mình cũng ức vụ là người đến sau ntn, nhưng mà vì yêu thật lòng nên càng ko để ng` yêu phải xấu hổ, phải càng bình thường.
    Giờ chúng nó cưới nhau rồi, thằng bạn mình ko 1 lần tỏ thái độ gì hết, chứ đừng nói là hoạnh họe. Mà phải mình, mình cũng thế. Mình thì ngon hiền bình thường chứ ứ phải ngoan hiền lắm lắm như ng` yêu em chủ top
    DM, con em gái mình mà gặp thằng nào thế này mình cho 1 quả đấm vào mõm rồi đừng hẹn gặp lần 2.

  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của chủ Topic giống hệt chuyện lần đầu tiên của mình.
    Nói chung là sớm muộn gì cũng chia tay thôi mà.
  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh biết nói thì em không thích nhưng cái gì thật là thật..... mà cái gì giả... mãi mãi chỉ là fake......
    Về thằng người yêu em , anh nói thẳng , anh ghét nó... đáng nhẽ phải chửi nó ngay bây giờ.... nhưng thôi... nể em.... anh sẽ dành chửi nó vào dịp khác..... thợ săn àh ??.... hay sở khanh ??..... thưa luôn .... trẻ em....
    Em yêu nó... đã biết..... Vẫy nên cứ bình thản chờ đợi.... chả phải làm gì cả, ku con sẽ đến làm lành với em sớm thôi...........
    bình thường em vẫn dc kêu là đanh đá, là ghê gớm, nhưng lần này em ko dám nói lại anh ấy, vì thấy mình yêu thật lòng
    Ai bảo em , hay em tự nghĩ ra như vậy...... Ở em anh thấy có một cái gì đó rất....... nhân văn...... hoàn toàn không giống với nhưng gì em nhận về mình chút nào.....
    Cuối cùng, Chúc em sớm tìm được người yêu phù hợp....
  9. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    em thật, rất chán các anh trên ttvn này, anh nào cũng chỉ nhăm nhăm 1 câu cửa miệng CHÉN, rồi PHANG PHẬP, làm như tình yêu thực sự chỉ có mỗi chuyện ấy thôi?
    nếu thế em k phải xin mọi người tư vấn ạ. anh mèo tôm dạo này suy thoái nhỉ, anh có còn là anh mèo dễ thương nữa k đấy?
    em đau đầu quá nhưng sẽ vượt qua nỗi đau này, ai cho em lời khuyên chân thành với ạ, liệu kết cục của bọn em sẽ xấu đi k ạ? hình ảnh em có xấu xa trong mắt anh ấy k ạ?
  10. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhé, đấy là hồn hỏi đích danh tên em nên em mới dám chõ mỏ vào nhé, còn không thì em chỉ dám ngồi ngoài cửa, ngoe nguẩy đuôi rồi... cười tiếp thôi
    Kính hồn, cái đoạn vàng ở trển em lại thấy buồn cười quá ạ. Còn vì sao thì em chịu, chắc em điên, hồn đừng chấp
    Còn hồn hỏi em có suy thoái ko ý ạ?! Thưa hồn, em yêu từ lúc học mẫu giáo cơ, nhưng em chỉ dám dụ kẹo của gái thôi chứ không dụ khị kiểu như zai ngoan hiền gia giáo của hồn đâu ạ... Mà đúng là em có suy thoái đi thật, cứ yêu những ẻm như hồn thì điều đó lại càng hiển nhiên, có muốn không suy thoái cũng hổng được ...
    Em cám ơn hồn trước đây đã dành những ý nghĩ tốt đẹp cho em ạ, nhưng em không dám nhận đâu ạ. Hồn tinh khiết quá, ngây thơ quá, em suy thoái không dám làm vẩn đục ý nghĩ của hồn ạ
    Em không hóng hớt nữa đâu, chỉ mong hồn hiểu là em chỉ muốn tốt cho hồn thôi ạ... Có điều em ngu nên không biết diễn đạt tấm lòng của em thôi ạ...

Chia sẻ trang này