1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dễ dãi với bạn trai quá, liệu có bị chán ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 8kenshin, 05/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongmafia

    cuongmafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Dễ dãi với bạn trai quá chỉ tổ bạn trai khinh
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Làm người ai làm thế. Sao lại đi khinh người iu cơ chứ. hic hic
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    He he, thì em cũng có đến 3 cái tình yêu thực sự rồi đấy thôi
    Chúc mừng em Tình yêu thực sự hiếm lắm !
    Mà nhắc lại 1 câu cũ rích: "Sức mạnh của quân đội là kỷ luật, sức mạnh của tình yêu là ********".
    Ôi mình đang thích có bạn gái, nhưng có bạn gái dễ dãi dư lày mình chả thích tý nào...
    Xin lỗi anh nặng lời
  4. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Gã trai này kích thích giỏi quá, làm bạn gái ngửa ra luôn đc, thế mà lại là "lần đầu của chàng" à????
    Mình ko tin tí nào, trường hợp của mình, tên kia cũng rủ rê kiểu như bạn, nhưng tớ vẫn control dc, nếu gọi là mất thì chỉ là mất tí sờ soạng tay chân, chứ tớ giằng ra đạp cho mấy phát là thôi luôn. Làm chuyện đó mà ko đồng thuận a dua thì sao làm dc. Có lẽ bạn cứ yêu tiếp để thỏa mãn cảm xúc những ngày đèn đỏ, còn đừng xác định gì với nó, nó tính chơi mình, thì mình chơi lại nó, bắt nó phục vụ nhiều vào, cho chết cha cái thằng bố láo lừa đảo đi, bắt nó dẫn đi ăn đi mua sắm, ăn mặc đẹp vào để cưa ngưòi khác bạn ạ, phải cao tay hơn nó, phải sống cho mình, đừng lăn tăn mấy cái vớ vẩn này làm gì cho mệt
  5. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đấy, chí ít thì bạn này còn nói thật lòng
  6. toivannho123

    toivannho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    nếu em yêu anh ta thật lòng và muốn xác định lâu dài với anh ta mà em dễ dãi như thế thì em đã dại rồi, chỉ trừ khi anh ta cũng yêu em thật lòng, đa số đàn ông khi chưa được một thứ gì thì muốn cho bằng được khi đã được rồi thì sẽ nhanh chán thôi. sự việc đã chót rồi thì em cũng rút thêm cho mình một bài học để đi lừa các con gà sau này. quan điểm về tình yêu của em có gì đó quá cao siêu và không thực tế... thật ra con người cũng không khác con vật là mấy, anh xin lỗi vì hơi thô . nhưng đó là thực tế, em cần phải có một cái nhìn đúng đắn hơn về nó... nói tóm lại là với trường hợp của em: nếu anh ta có ý định gắn bó với em lâu dài thì là điều tốt, vì em cũng yêu anh ấy như em đã nói. còn nếu không thì anh ta đúng là một tên sở khanh,như mọi người nói, anh ta không yêu em đâu. và em cũng không phải níu kéo hay đau khổ, buồn bực làm gì. lấy đó làm bài học về sau. thế gian này còn nhiều người mà lo gì ?
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đừng có tiếc nhưng thằng như thế . Giả dụ có níu kéo được nó cũng khổ cả ngày vì thằng đó thực sự là hãm .Giở cả bài Chí Phèo với đàn bà , con gái . Người ta đã dọn mâm cho mà nhậu rồi , no say lại quay ra đá bát .
    Bỏ , bỏ ngay .Phang thẳng vào mặt nó :
    Thằng nào cũng như ông , mắt trước , mắt sau , chưa cưới hỏi , vợ chồng gì đã đè con gái người ta ra mà tẻng . Mấy thằng trước nó cũng như ông đấy . Lấy đâu còn cái trinh cho những thằng đến sau. Ông cũng là thằng đến sau thì chấp nhận đi .
    Nhưng mà cẩn thận , trước khi nói phải tính trước bài né đòn . Bởi những thằng Chí như thế nó sẵn sàng ném cả cái bát vào mặt đàn bà , phụ nữ khi nó ngộ nên đấy .
    Xin lỗi em gái , làm vợ những thằng như thế thì sớm muộn cũng bị người ta chửi là ngu đấy . Bắt đầu từ những người trong chính gia đình nhà em .
  8. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi gái ạ! Đàn ông mà yêu thật sự thì dù nó có đau nhưng nó sẽ chấp nhận và chẳng bao giờ nói vào mặt cái con bé mình đang yêu là em dễ dãi, hư hỏng đâu. Mà gái nói với nó là mình từng yêu rồi chứ? Nếu nói rồi thì thôi, chả có lỗi với phải gì đâu, nó biết mà vẫn nhào vô rồi day sang đá cho một phát như thế thì tự nó phải lấy làm xấu hổ chứ, con trai mà chả khác đàn bà là bao nhỉ? Còn như gái chưa nói thì xem như gái có lỗi vì thiếu thành thật vậy, nhưng chỉ có lỗi đó thôi chứ ko phải có lỗi vì đã ko giữ đc tem cho nó bóc nhé. Gái nào càng tự thấy mình thấp kém đi, xấu xa đi vì từng yêu (chân thật chứ ko phải kiểu yêu 1 cho 10) thì nó càng thấy gái thấp kém. Gái ko tự tôn trọng mình thì chẳng thể đòi hỏi ai khác tôn trọng mình đc hết. Nếu nó chấp nhận đc, bỏ cái kiểu lèm bèm của đàn bà thì quen tiếp, còn như cứ một hư hỏng hai xấu xa thì bỏ nó đi. Biết là khó cho gái, nhưng gái yêu vài lần rồi, cũng thừa biết bỏ chú nay thì sẽ yêu đc chú khác thôi cứ có tuyệt đường đâu. Nhưng lần sau rút kinh nghiệm, chọn cho khéo vào, xem thằng đàn ông bản lĩnh đến đâu, yêu mình đến đâu hẵng đâm đầu vào. Đừng chọn đàn ông chỉ vì trông nó ngoan hiền, gia đình gia giáo hay cái của khỉ gì đó đc thể hiện ra bề ngoài mà bỏ qua những phẩm chất khác cần thiết của người có thể gắn bó với mình dài lâu.
    Còn câu hỏi tên topic có thể trả lời gái thế này (hơi ko liên quan gì đến nội dung của thớt): Dễ dãi với bạn trai quá có thể bị chán nếu nó ko yêu mình sâu đậm, nhất là ngoài việc dễ dãi với trai ra gái đó ko còn gì có thể hấp dẫn trai cả thì nó chán rồi đá là chuyện tất nhiên. Thằng nào vì trách nhiệm chắc sẽ gánh, nhưng sau hôn nhân chẳng còn gì là lãng với mạn vì còn gì đâu để khám với phá, rồi một ngày đẹp trời nó sẽ gặp đc một con đàn bà khác, hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn mà dù có thể chẳng còn tem mợ gì thì nó vẫn hờ hững với vợ con đc như thường dù vì lễ giáo và dư luận nó vẫn ko bỏ vợ. Các gái VN có một nhược điểm chủ yếu chính là coi nặng cái màng hơn là lo trau dồi bản thân. Các gái có thể giữ rịt lấy đến năm 25,26 nhất nhất ko cho trai đụng vào đến tận đêm tân hôn. Lẽ dĩ nhiên trai thích chứ, cái gì chưa có thì người ta càng háo hức mà. Nhưng sau đêm tân hôn, cái duy nhất đó cũng chẳng còn thì gái đó cũng chẳng còn gì để duy trì đc sự háo hức của trai trong suốt cả cuộc đời nữa, và trong trường hợp trai ngày càng thành công (một phần do sự ủng hộ và trợ giúp hết lòng từ gái) nhưng gái thì nghìn năm ko đổi, đi ra ngoài trông ko còn tương xứng với người đàn ông thành đạt đó cả về thân hình lẫn kiến thức xã hội thì đừng hỏi tại sao nó lại đi say nắng con khác. Lan man sang phạm trù cao siêu quá, nhưng nhắn gửi gái thế này: Dù ko còn là gái gin nhưng ko nên vì thế mà làm giảm đi giá trị của mình. Hãy đọc thật nhiều, học hỏi thật tốt cách ăn mặc, phong thái duyên dáng, cử chỉ đoan trang (ko nhất định đã xxx rồi thì phải tỏ vẻ mình sẵn sàng, ăn nói thiếu sự tế nhị cần thiết của gái) và trau dồi nhiều kiến thức để hễ giai nào gặp cũng phải thấy mình có nhiều cái để tìm hiểu và khám phá chứ ko chỉ như bình hoa di động. Đừng nhận lời dễ dàng, phải biết nhu và cương, đàn bà có cái giá của nó. Vài lời nhắn gửi thế thôi, chúc gái sớm vui và câu đc cá lớn.
  9. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bỏ thằng này,em phải hỏi nó đã "chơi gái" bao giờ chưa,anh tin là nó đã chơi rồi,thế nên em phải bảo nó "có những thằng như anh thì mới có những người như em ",thằng này nó cũng chỉ yêu em chơi bời thôi,tiếc làm gì.
  10. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    khuyên thật mà bác chủ topic ko tin, cứ nghĩ mọi nguời đá xóay cơ, còn phải trả giá nhiều ......!

Chia sẻ trang này