1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dễ dãi với bạn trai quá, liệu có bị chán ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 8kenshin, 05/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badmantrust

    badmantrust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Nếu bạn trai bạn không vượt qua được thực tế đó thì bạn cũng không nuối tiếc làm gì. Và anh ta cũng chưa thực sự iêu bạn.
  2. tisun26

    tisun26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ mua điện thoại còn thích fulbox với cái tem gián sau đít ốc nữa cơ mà
  3. sunshine60

    sunshine60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    rất chuẩn!
  4. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    đặc điểm nhận dạng zai ngoan: Đi chơi lần đầu chỉ nói chuyện là cùng , không dám động chạm gì cả , chỉ trao nhau nụ cười với ánh mắt là hết! Để có va chạm thì phải trải qua 1 khoảng thời gian lâu lâu lắm để tìm hiểu .Còn cái kiểu con trai mà lên giường trong thoi gian ngan như thế thì 100% là sở khanh nhé. Chúc mừng bạn!
  5. coccongchua

    coccongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thằng ku này là sở khanh hay con nít mới yêu lần đầu đây.
    Nếu nó là sở khanh, phải nói là trình của nó cực kỳ cao siêu, có thể che giấu đi thực lực , khiến đối phương nghĩ chỉ là một kẻ tầm thường, không có đề phòng. Nhưng xem ra nó không có cao thủ được như thế.
    Còn trường hợp thứ hai có khả năng hơn.
    Nó là một thằng ku mới lớn, sống trong môi trường giáo dục tốt. Nhưng cái bản chất chộp giựt, thú tính nó vẫn bị đè nén chưa có cơ hội phát tác.
    Cái kiểu này thì mấy ku yêu lần đầu hay bị dính. Vừa yêu và thần tượng hóa người yêu, vừa muốn chén cho nó sướng, chứ cái khí huyết nó chảy cuồn cuộn trong kinh mạch, bức xúc lắm nên phải cố kiếm để mà giải quyết.
    Cho nên mới hẹn lần đầu ku đó đã ôm hôn hít. Sau khi bị từ chối thì ku đó giận. Cũng phải thôi, đang ngon trớn mà bị dừng lại, bực mình lắm chứ, giận là đúng rồi.
    Còn lần thứ hai, đã chén được rồi, Đó không phải là ku đó hay, mà chính chủ topic cùng đồng thuận, không chịu nỗi sự kích thích nên có lẽ cũng có khiêu khích hắn mới có cơ hội chén như thế.
    Bây giờ khi đã chén nó nê rồi thì ku đó mới giật mình nghĩ lại.
    Quai''. Mình đây là trai mới lớn, tình yêu phải lãng mạn, cao thượng đẹp đẽ, sao lại yêu phải một em hư hỏng, dễ dãi thế này, mới có quen vài ngày đã chén được. em ấy dễ dãi với mình thì cũng sẽ dễ dãi với người khác. Người như mình phải yêu em hiền dịu, ngây thơ, trong trắng, chứ xài lại của người ta thế này thì xấu hổ quá...
    Đấy... đấy là cái tâm lý của mấy ku mới lớn tự cho mình là gia giáo gì đó. Ghét nhất là mấy cái thể loại này. dám chơi mà không dám chịu, kiểu chơi song dong đó mà .
    Mà em chủ thớt đã dính vào chuyện này thì giờ đang điên người, đầu óc rối bời, có nói cũng được gì đâu mà nói cho nhiều. Cứ để tự tỉnh ra, cái gì cũng có cái giá của nó hết mà. Mình làm thì mình chịu thôi.
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cả thế kỉ từ hồi Mit'' Na của ngàn năm trước mới vào lại forum, đọc topic của em này ko thể ko nói vài câu.
    1. Chị rất đồng ý với bài viết của vitba và đa số các bạn khác ở trong này (xưng chị nhé, vì chị tin em trẻ hơn chị nhiều)
    2. Nói em sẽ giận, nhưng mới lần đầu tiên đã đòi hôn, lần thứ 2 thì đòi đủ thứ như vậy, cậu ta cũng chả phải nai tơ hay còn gin hay tem mác bảo hành gì nữa đâu mà là cũng quái, cũng cáo lắm rồi. Hoặc là có thể chị ko ở VN 1 t/g rất dài nên ko biết và hội nhập với sự thay đổi và tân tiến ở nhà nữa. Chứ ở bên chị, nếu đi chơi lần đầu tiên chỉ là 1 cái hôn nhẹ lên má lúc chia tay nếu cả 2 đều nghiêm túc. Đừng vì coi trên phim ảnh mà nghĩ rằng Tây nó như thế để mình học theo. Thằng bạn chị (quen chị và gia đình chị cả 2-3 năm), mà cái lần nó hỏi chị đi chơi với nó, nó cũng phải ướm ý kiến của mẹ chị trước, rồi đến lúc đi chơi thì mang tặng cả hoa, rồi đến lúc đưa mình về cũng đưa đến tận cổng nhà, 1 cái ôm chia tay và nói "I had fun. I''ll call you tomorrow". Ý chị là đến cái thằng Tây nó xyz từ hồi mười mấy tuổi mà còn thế thì cái anh chàng Ta con nhà gia giáo, còn gin và chưa từng nó cũng ko đến nỗi chứ nhỉ?
    3. Không trách em, vì khi yêu (như em nói và chúng ta đều hiểu và muốn hiểu như vậy), ai cũng muốn yêu và yêu hết mình. Chuyện *** bây giờ cũng ko còn là 1 vấn đề to lớn lắm và thâm cung bí sử ở VN nữa. Việc còn hay ko còn, ta hẵng ko nói ở đây, mà cái vấn đề là mình đừng nên dễ dãi. Đừng dễ dãi với bản thân và thậm chí 1 ai khác. Đừng vì nghĩ mình cũng đã để rồi lần sau cũng vẫn làm như thế được. Em ạ, trước khi muốn người khác không khinh-chê-chán mình, mình phải tôn trọng và nâng niu mình trước. Bố mẹ chị, nhất là bố chị hay dạy chị là: Cái gì mà khó khăn mới đạt được thì mình lại càng quý. Nhất là con người mình tham lắm, đạt được cái gì dễ dàng hay mua được đồ rẻ thì lại hay nghĩ nó là của ôi, đồ ko ra gì.
    Việc em cần làm với cậu ta bây giờ là...mackeno. Tức là MẶC KỆ NÓ. Tức là em đừng lo lắng hay suy nghĩ gì việc cậu ta sẽ nghĩ gì về em hay sẽ có lấy em hay khinh em ko. Việc nó đã xảy ra, ko lấy lại được. Nếu anh bạn trai con nhà gia giáo đó ko có ý định tốt đẹp mà vẫn băn khoăn về chuyện kia, oh well, em cứ nghĩ em giải quyết được 1 cái nợ cho thì tương lai dài của em về sau, cứ nghĩ nó có chuyện gì rồi nó về lải nhải dằn vặt mình, mệt mỏi lắm. Còn nếu anh ta thực sự có bản lĩnh để vượt qua được chính mình, muốn tiếp tục nghiêm túc với em và có trách nhiệm thì:
    a. Đầu tiên phải xin lỗi em về những hành động và lời nói đã làm em đau, xúc phạm em. Xin lỗi chân thành và sẽ ko bao giờ tái phạm nữa. Yêu nhau ko có nghĩa là làm cho nhau mệt mỏi, đau khổ, nếu ko mình sống mình mình cho đơn giản. (Nếu em ghê gớm được thì có thể giao hẹn với anh ta rằng nếu xảy ra nữa tức là em và anh xong ) JK!
    b. Em ko nên để anh ta được rồi là cứ thế được nữa và mãi. Như nói ở trên, cái gì có dễ dàng cũng thành rẻ, ko quý, và cứ ăn mãi 1 món ăn nó cũng nhàm. Em nên để 2 người tìm hiểu nhau ở nhiều khía cạnh khác, nói chuyện, thói quen, sở thích...thay vì chỉ có ***. Nên nhớ, ai cũng có thể have ***, nhưng trên đời này chỉ có 1 mình em và ko có ai giống em. Chính vì thế nên.....
    4. Em nên trau dồi bản thân. Nếu học gần xong ĐH thì tập trung học cho tốt nghiệp với điểm tốt, kiếm được 1 công việc để mình có thể tự lập được (vì nếu ko có anh ta, vẫn còn người khác, nhưng nếu ko có công ăn việc làm ổn định, ai sẽ nuôi em?) Chăm sóc bản thân sao cho xinh gái, dễ thương, học 1 môn thể thao hay thú vui mới. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Tự lúc đó em sẽ thấy trên đời này còn nhiều cái lý thú và bổ ích hơn là 1 người con trai nào đó.
    Đừng (hoặc có thể, chấm dứt) suy nghĩ và dằn vặt về cậu ta và những gì đã làm. Cuộc sống còn dài và nhiều cái hay ho trước mặt ta lắm. Đừng nhắc tới chuyện lấy nhau vì đối với con trai (thậm chí con gái), chuyện đó là cả 1 vấn đề và nhiều vấn đề khác bên cạnh xyz và tình yêu em ạ. Mạnh mẽ lên. Một khi em học được cách tự làm chủ mình và cuộc sống của mình, lúc đó em sẽ thấy những suy nghĩ dằn vặt đó thật là mất thời gian, nhất là về những cái thật là obvious Có thể em cần thêm vài năm tuổi đời nữa...
    Thiệt tình, mấy cậu trai trẻ chưa từng kiểu nhân vật con nhà giao giáo của em gái này, được xyz rồi mà vẫn lên giọng này kia, chả cần biết là gia giáo còn gin lần đầu tiên hay là cáo già, đáng bị tát 1 cái vào mặt rồi nói: Xin lỗi anh, lỗi ko phải của em, mà là lỗi của anh đến muộn (nói xong thấy buồn cười quá đi)
  8. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại là khác. Mấy thằng sở khanh nó lại chả mừng hú lên, chiến hết mình rồi bye không muộn mà .
    Nói chung con gái abc sớm thì chỉ khổ thôi. Sướng với người trước thì khổ với người sau mà .
    Riêng tui con gái mà abc rồi thấy nó tởm thế nào ấy .
  9. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    các bác trai và bác gái cho em hỏi tý ạ. bản thân các bác khi quen 1 người thì đến làn hẹn thứ mấy thì các bác kiss nhau rồi ạ?
    trước em yêu 1 anh, 2 lần đầu gặp thì chỉ ngồi nhà em trò chuyện cùng mọi người, lần thứ 3 gặp riêng thì chúng em đã ôm hôn, rồi anh ấy tay chân loạn cả lên khắp nơi trên người em. như vậy có nhanh quá ko nhỉ?
    có ai vậy ko ạ? nói thật em nghe cái dc ko?
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chả biết là em muốn hỏi thật hay là giả vờ nữa, trên mạng này thật thật giả giả chả ai mà lường. Nhưng vẫn cứ trả lời, cũng là để cho các em gái nào lên đây ngó nghiêng (giống mình của cả 1 tỉ năm về trước )
    Cái sự chính xác của cái việc hôn nhau này cũng chả có thời gian hay thời điểm chính xác đâu em bé ạ. Nhưng mà lần thứ 3 mà đã ôm hôn tay chân loạn xà ngầu lên thì hơi....bị nhanh, chị nghĩ thế. Mà lần thứ 3 đi chơi, còn em có tính 2 người quen nhau và biết nhau bao lâu ko em? Thường thì Tây nó lẹ, nhưng cũng có đứa nó take time, mà thường càng take time thì lại càng có giá và có ý nghĩa em ạ. Tây Ta gì cũng thế hết thôi. Chị có 1 người bạn (vì 1 số nhiều lí do mà ko ra cái gì hết cả), quen biết nhau phải đến cả 3 năm mà mãi cuối cùng mới có dịp ở bên nhau, mà ở bên nhau có nghĩa là: trong mấy ngày đó, đến đón mình đi ăn, rồi đi ra biển dạo, rồi đi nhà sách, shopping, loanh quanh đi dạo, gặp gỡ bạn bè, karaoke, mãi gần hết kì nghỉ đó mới....cầm tay nhau và kiss Lúc đó chị 25t. (Kỉ niệm đẹp nhất của mình thế mới chán)
    Tóm lại là, sớm hay muộn, cái đó còn tuỳ thuộc vào quan niệm kiss của em như thế nào nữa. Nếu em thấy quan trọng và muốn cái kiss đó đến trong thời điểm để em thấy nhớ, hoặc là khi xong, những lúc ngồi nhớ lại thấy mình tủm tỉm cười, thì nên take time và tìm hiểu người ta cũng như tình cảm của mình thật kĩ. Còn nếu ngược lại, thì em cứ việc kiss, vì giống như 1 đứa bạn chị ở bên này quan niệm, kiss hay *** cũng là 1 loại nhu cầu mà thôi, giống như đói thì phải ăn, khát thì phải uống, đi club thấy zai cute thì kiss, ko thích thì bye.
    Hy vọng em hiểu

Chia sẻ trang này