1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dè dặt ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhauyen, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Dè dặt ...

    Vừa bước ra khỏi cửa nhà, gió tát vào mặt xe buốt. Đóng cửa nhẹ nhàng để không gây tiếng động, khóa cửa hẳn hoi, hai tay bỏ vào túi áo khoác, tôi dạo bước một mình trong đêm đông... Khúm rúm người một phần vì trời lạnh một phần có lẻ vì bản tính cá nhân, tôi có thói quen thu mình lại, cố làm cho mình nhỏ bẻ đi, hòa lẫn vào sự bình thường nhất của cuộc sống. Ngày trước, vẫn chưa trững trạc, tôi cũng thích được chú ý, thích gây ấn tượng và thích được quan tâm, ai đã không từng trải qua giai đoạn này?
    Một người đi cùng vỉa hè với tôi có vẻ hấp tấp, vội vã, tôi lách người sang một bên để nhường lối đi. Lại một cử chỉ "mới" mà cái tôi những năm trước đây chẳng bao giờ để ý đến. Đường phố vắng vẻ, đôi ba nhóm có lẻ là sinh viên vừa đi, vừa cười đùa. Những ánh đèn hắt hiu vọng ra từ những căn hộ. Cuộc sống ở đây yên tĩnh không náo động như Sài Gòn của tôi. Tôi vẫn nhớ ngày tôi xa Sài Gòn, bố khuyên răn "phải biết cứng rắn, tự tin nhưng không kiêu căng, phải biết ngườ biết ta, trăm trận trăm thắng", mẹ vuốt ve "con nhớ là có bố mẹ luôn ở bên con". Người ta bảo gặp nhiều nền văn hoá khác nhau làm cho đầu óc mở mang. Nếu người ta bảo thế thì hẳn có lí do. Riêng tôi, sự tác động của nhiều nền văn hoá làm con người dè dặt, kín đáo. Tôi giải thích điều đó bằng sự phản xạ của cá nhân trước sự bao la, to lớn của những điều mà tôi chưa được thấy, chưa thấu hiểu, chưa biết đến ...
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn thế...còn sống là còn đi !
    Không hiểu có phải mình mơ nhiều quá hay không mà khi tỉnh ra đã thấy mình cách đất nước mình một bầu trời, ngại ngùng và xa lạ. nơi này cái tốt không phải ít nhưng những điều bất trắc cũng không thiếu, sau nhiều chuyện xảy ra tôi cảm thấy mình cứng hơn, nhung vẫn ngại ngùng khi tiếp xúc với người xa lạ
    Cuộc sống ơi ! bao giờ cho ta lớn
  3. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cách nhìn nhận cuộc sống khác đi, thấy mình nhỏ bé, và mờ ảo. Tôi nhận ra rằng, không phải cứ lập đi lập lại, làm đi làm lại mọi việc, mọi nghĩa vụ hàng ngày là đủ! Cái gì đó thiếu váng nơi tôi : một niềm đam mê? một động lực? một niềm tin? ...? Ai đó từng nói, mọi con người trên thế giới này đều có một vai trò, điều quan trọng là tìm ra nó. Có lẽ tôi vẫn chưa tìm ra vai trò của mình...
    Tôi tìm kiếm khắp nơi, tôi không biết tôi có tìm thấy được gì nhưng tôi nhận ra một điều : tôi rất dè dặt trong quan hệ với mọi người, tôi thiếu niềm tin vào họ, và tôi luôn luôn sợ vấn thân mình vào bất kì điều gì. Điều gì ngăn cản tôi? Thói quen rút mình, giấu bản thân trong chiếc vỏ ốc chỉ có tôi hiểu và nhận ra sự tồn tại của nó ...
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người trên thế giới sinh ra đều có một vai trò, đó là sống cho mình và sống cho người khác. Nhưng không pải ai cũng hoàn thành được vai trò đó của mình.
    Nếu người ta sống cho mình quá nhiều mà quên mất người khác, thì người ta sẽ trở nên ích kỷ, còn nếu người ta sống vì người khác quá nhiều mà quên mất bản thân mình, thì hình như có cái gì đó hơi giả tạo. Mỗi cá nhân đều có một cái Tôi cần được chăm sóc và nuôi dưỡng, bỏ quên mình không pải là một điều hay. Làm thế nào để sống cho chính mình và sống cho mọi người, không pải là một điều đơn giản ...
    Nhauyen ?
    Tại sao bạn lại mất niềm tin vào mọi người. Tớ sống ngược với bạn, tớ cả tin, hi`hi`. Tại sao ư ? Đúng là khi bị mất niềm tin dù chỉ với một người thôi, người ta sẽ dễ dàng mất niềm tin vào tất cả, tớ không biết cậu đã từng bị vậy chưa mà lại có thái độ sống như vậy. Nhưng tớ lại nghĩ thế này : "Ngay cả khi có người làm cho bạn mất niềm tin, thì cũng đừng lấy đó làm buồn, vì còn có rất nhiều người khác đã, đang và sẽ không phản bội lại niềm tin của bạn", nghĩ thế nên tớ không sợ kết bạn, đông người thêm vui mà, hihi ^^, biết là nghĩ thế này hơi ngốc, nhưng tớ cảm thấy yên bình với lối sống của mình !
    Cuộc đời này được mấy nỗi đâu, chắc gì đã còn sống sót tới ngày mai mà pải lo nghĩ cho nhiều, cứ sống hết hôm nay đã, bạn ạ !
    Ẩn mình trong chiếc vỏ ốc chỉ làm cho bạn thêm khép kín mà thôi, mở lòng ra một chút, bạn sẽ thấy trên đời này có nhiều điều thú vị lắm đó, hihi ^^ !
    Bản chất tớ nói nhiều, nếu có j ko pải bạn đừng để tâm nhá !
    Cuộc sống tươi đẹp, cơ mà sáng dậy phát hiện giảm 1kg so với tuần trước, mà mình đã thi môn nào đâu cơ chứ
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Dè dặt là cái rì ấy nhểy? HÌnh như ko có trong từ điển sống của mình
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với ông ma xó này, đi đâu cũng gặp
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ. Có cảnh sát dạo mát hóng theo mình kìa. Hợ hợ

Chia sẻ trang này