1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để diễn đàn HĐTH này vui hơn, mình có cái topic về đố vui để kiểm tra IQ của các bạn nha!!!

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi futureneo, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. futureneo

    futureneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, trời đang mưa to gió lớn cơ mà, câu nay kể ra đẻ giải quyết ổn thoả thì cũng khó phết đây, đâu phải đùa.Nếu muốn cả 2 cùng sống sót trở về, thì trong 5 phút ngắn ngủi ấy, hãy cố gắng mà chèo thuyền vào bờ, bởi vì bác đâu có nói là thuyền đang ở gần hồ hay giữa hồ đâu?

  2. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Không biết có bác nào đã từng đọc câu hỏi này chưa?
    Có 3 nhà sư và 3 con quỷ nhưng chỉ có 1 chiếc thuyền. Hỏi làm cách nào để đưa tất cả qua bờ bên kia mà vẫn an toàn. Biết rằng nếu số quỷ đứng bên mỗi bờ mà lớn hơn thì các sư sẽ bị ăn thịt.
  3. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời này có okie không bác BM?
  4. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Em có một số câu hỏi đây:
    1-Chứng minh 3n=4
    2-Có 5 cây nến đang cháy thổi tắt 3 cây hỏi còn mấy cây?Tại sao?
    3-Vua gọi Hoàng Hậu bằng gì?
    4-Trong năm có vài ba tháng có 31 ngày hỏi có bao nhiêu tháng có 28 ngày?
    5-Trong các con vật sau con nào không ăn được?Tại sao?:rắn độc,rết độc,gián,khủng long
    Em sẽ vote cho bác nào trả lời đúng bất cứ 1 câu hỏi ào trên của em
  5. futureneo

    futureneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chưa hiểu câu hỏi này lắm, đề nghị lần sau bạn hỏi chi tiết hơn 1 chút nha.
    Theo câu hỏi này thì thuyền chỉ chở được 1 người 1 lần thôi thì phải , nếu vậy thì muốn cho số lượng quỷ luôn nhỏ hơn hoặc bằng sư thì ta phải chở quỷ sang trước, rồi đến quỷ, rồi đến nhà sư...ok man.
    Mình có thêm ý kiến như thế này, những câu hỏi nào đã được giải đáp rồi thì mới chuyển sang câu hỏi mới nha, tránh để cho câu hỏi bị thất lạc hoặc trôi vào dĩ vãng.
  6. futureneo

    futureneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi gõ nhầm, đính chính lại nha
    Chở quỷ sang đầu tiên, rồi đến nhà sư, rồi đến quỷ, rồi đến nhà sư, rồi đến quỷ, rồi đến nhà sư, rồi đến quỷ, rồi đến nhà sư, thế là xong, không biết co đúng không nữa ?
  7. futureneo

    futureneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời câu 4 và câu 5 của bác kimcuongbien nha
    -4 : Có 12 tháng co 28 ngày
    -5 : loài khủng long là không ăn được, vì nó tuyệt chủng rồi.
    Em xin mạn phép trả lời câu 2, khi thổi tắt 3 ngọn nến rồi thì còn lại 3 cây nến thôi, bởi vì 2 cây còn lại đang cháy thì nó sẽ cháy hết cho mà coi. Không biết trả lời thế này có đúng không nữa ?
    Còn câu 3 và câu 1 thì xin chịu thôi, hu hu hu
    Em trả lời đúng thì bác nhớ vote đấy
  8. Ke_Kho

    Ke_Kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đó là câu của tôi đó !!!
  9. futureneo

    futureneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    He he, nếu mà không phải thì bác đừng có mà nhân vơ nha!!
  10. Ke_Kho

    Ke_Kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì anh sẽ mặc áo phao và tình nguyện thay thế chiếc chân vịt đưa em vào bờ. (khi một người nhảy xuống nuớc giữ thuyền thì sẽ làm cho trọng tâm của thuyền thấp hơn và khả năng lật ít hơn ! phải không nhỉ ? - ko phải dân biển nên bốc phét vậy thôi !)
    Còn nếu thuyền vẫn lật thì "em ơi anh mặc áo phao rồi, ở dưới nước khó cởi lắm. Em chịu khó đi trước và đợi anh. Anh sẽ đến tìm em sớm thôi, gặp lại em sau cơn bão ở trên bờ ! bye !

Chia sẻ trang này