1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để được yêu mãi mãi , theo các bác chúng ta cần phải làm gì ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi deny_me, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Để được yêu mãi mãi , theo các bác chúng ta cần phải làm gì ?

    bittersweet82 viết lúc 20:15 ngày 13/05/2003-



    Để được yêu mãi mãi , theo các bác chúng ta cần phải làm gì ? ​

    ..Không khó đâu, bạn sẽ làm được mọi thứ nếu có một tình yêu chân thành. Hãy xem những người đã biết giữ ?ohương nồng lửa đượm? kể lại những kinh nghiệm gì.

    Nguyên tắc cái cân

    Con gái luôn đòi quyền bình đẳng về chuyện bếp núc, phải được chiều chuộng...Con trai lại hay kêu ca về chuyện phải trả tiền, đưa đón...Tóm lại, ai cũng chỉ nghĩ đến cái thiệt của mình cả. Bọn mình yêu nhau cơ mà, sao lại phải so bì hơn kém? Hãy công bằng trong mọi chuyện, anh ấy thường xuyên đưa đón, trả tiền cho mỗi lần đi chơi, bạn cũng có thể làm như vậy chứ ? Khi mà cô gái vào bếp và cảm thấy hạnh phúc được chuẩn bị cho anh chàng một món ăn chàng thích, chắc chắn cô ấy cũng sẽ cười tít mắt khi được chàng ta trổ tài thết nàng một món khác (thường thì con trai vụng về, nhưng vẫn có những anh chàng khéo léo lắm đấy). Thi thoảng hoán đổi, đặt mình vào vị trí của ?ođối phương? để hiểu và yêu người ta hơn, như thế thú vị chứ bạn nhỉ?

    Bạn còn là ?oanh em? của anh ấy

    Có nhiều đôi yêu nhau tha thiết nhưng mỗi khi có chuyện gì to tát thì chàng trai hay cô gái lại đi tìm bạn bè thân của mình để tâm sự thay vì nói người yêu, vì họ cho rằng ?oCô ấy (hay anh ấy) chỉ làm người yêu được thôi.. chứ làm bạn tâm tình thì không! ?o. Nếu bạn không biết hoặc ?ovô tình? không muốn biết về những suy nghĩ của người ta, nghĩa là bạn đang đẩy người ta ra xa mình đấy. Không những coi người ta là người yêu mà còn là người bạn, là anh trai (hay em gái) của cô ấy (anh ấy), bạn sẽ có với người ta một mối quan hệ gắn bó và bền vững khó mà lay chuyển.


    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nhem nhem.. tớ lâu lâu ko có qua box. đọc cái topic của bạn thấy làng lạc mối tình đầu mà có mấy bài bạn tuyền lệch đi đâu ấy, hế hế nhưng không sao, nó hay làm tớ cũng thích lạc theo
    Bí quyết để yêu người mãi mãi ​
    Nếu tha thứ được thì tha thứ
    Em chỉ có thể tha thứ được khi bản thân em là một cô gái mạnh mẽ. Những cô gái yếu đuối sẽ luôn chuyện nhỏ mà xé ra to...khiến mọi chuyện trở nên rối tinh rối mù cả lên .Mỗi lần em giận hờn về những điều cỏn con là mỗi lần em đẩy tình yêu của mình gần đến sự đổ vỡ. Và em có thể liều lĩnh đánh mất một người yêu em chân thành ...
    Em hãy là em , chân thành và đáng yêu
    Trong tình yêu, chị luôn là mình, không giả vờ ngốc nghếch, cũng không giả vờ cá tính. Chị chỉ cần là mình thôi, và chị tin sẽ có một chàng trai nhận ra là chị vô cùng quý giá với anh ấy.
    Nếu mình yêu một người mà không dám là chính mình trước mặt người ấy thì tình yêu là giả dối hay sao??
    Em hãy tự tin vào sức hấp dẫn của mình
    Chị có một thằng bạn tốt thân nhau từ hồi cấp hai, hai đứa suốt ngày rủ nhau đi đọc truyện, mua báo, và sau này cũng vẫn thân nhủ thế. Thế rồi thàng bạn đó yêu, tệ một cái là cô ấy ghen ghê gớm ! Suốt ngày chỉ hỏi thàng bạn chị về ...chị, xem hai đứa có gì không ? Thằng bạn đau khổ vô cùng và hắn nói với chị " tao yêu....vô cùng nhưng tao thấy sống bên cạnh cô ấy như là bên cạnh địa ngục ấy, tại sao ...không tin tao" Và có lần hắn khóc...
    Làm cho người yêu mình đau đớn, chuyện đó có đáng không????
    Phải be fresh mỗi ngày
    Chị thích hoa hướng dương, lúc thị cắm chúng vào xô, lúc thì cắm chúng vào lọ, lúc chất đống trên cửa sổ, lúc mua tranh hoa , ...nghĩa là vẫn là hướng dương nhưng mỗi lần xuất hiện với những kiểu dáng khác nhau, một vẻ mới.
    Và tình yêu cũng vậy, thường ngày chị thấyngười yêu chị mặc áo sơ mi cà vạt đi làm, chị sẽ thấy anh ấy thật hay khi đội mũ nan làm vườn, đeo tạp dề làm bếp, hay hùng hục đi đánh vợt, thậm chí đội ngược cái mũ lưỡi trai và chơi điện tử như một cậu nhóc mới lớn. Vẫn là anh ấy thôi, nhưng mỗi lần chị lại phát hiện thêm một khía cạnh mới trong cá tính , tâm hồn hay cuộc sống của anh ấy và càng cảm thấy gắn bó với anh ấy hơn. Và chị cũng cần phải luôn mới mẻ...
    EM sẽ mãi yêu một người mà mỗi ngày là mỗi bất ngờ mới mẻ , phải không?
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 03/03/2004
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi, khi yêu người ta luôn muốn làm cho người mình yêu được hạnh phúc, dù có khó khăn, dù phải hy sinh.... ;-)
    Người con trai nào chắc cũng vậy, cchỉ cần nhìn thấy người mình yêu mỉm cười thì dù nước sôi lửa bỏng cũng chả "xi nhê" gì!!!
    Để được yêu mãi mãi, con gái cẩn phải làm gì hở??? Đơn giản lắm, hãy biểu lộ cho người mình yêu biết là anh ấy cũng đang được yêu !!!!
    Chỉ cần biết công lao của mình ko uổng phí, tình yêu của mình ko rơi vào hư không, thì chàng trai nào mà chẳng sung sướng.
    Còn nếu cứ ngúng nguẩy, hay lạnh nhạt, coi sự phục vụ, sự săn đón là tất nhiên, thì sớm muộn gì tình yêu cũng sẽ tan vỡ thôi. Các chàng trai sẵn sàng hy sinh, nhưng cũng có lòng tự trọng, khi thấy mình bị biến thành 1 chú hề, 1 kẻ nô lệ, thì chẳng bao giờ có sự quay lại nữa đâu !!!
    Các cô Cún 82 nhớ nhé !!!!



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hẹ hẹ .... Triết lý ... nhức đầu ... Chẹp ....
    Lý thuyết !!
    Hiện thực
    Và lời cảnh báo .
    Các cô Cún 82 nhớ nhé !!!!
    --------------------------------------------[​IMG]
  5. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng nhớ gì cả vì tớ cũng chẳng đọc. Bây giờ có nhiều việc để nghĩ quá. Khi nào có ai đó rồi tính sau.
    Life is difficult!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhớ cái giè .. chuyện người nhớn mà cứ bình phẩm ninh tinh.. oánh cho quắn đít bi giờ chứ nại..
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Để được yêu mãi --------------->>>> Dek yêu nó nữa .......... vì .............. Tình yêu là 1 con chó .... đuổi nó thì nó chạy , mà chạy thì bị nó đuổi ... đuổi kịp là nó cắn ....
    Stupid girls ...........always do like I do
  8. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Good, good , very good, good so that ... make water ..... hehhehhe

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chú LangTuHoaHong này câu bài nhiều quá nhỉ !!! Người ta kêu hơi nhiều rồi đấy !!! Câu bài cho vui vẻ thì cũng tốt, nhưng ko phải lúc nào cũng câu vớ câu vẩn thế !!! Ít ra cũng phải cho mọi người thấy mình cũng biết suy nghĩ chứ !!!!
    Câu bài vớ vẩn nhiều sẽ bị lock, cái này chắc cậu phải biết chứ nhỉ ????????????



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ấy, nó của bạn cũng thía ( người yêu ấy ko phải là cún nhá há há ) thì anh em ta " rẽ phải, rẽ trái " à
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********

Chia sẻ trang này