1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DỄ GÌ CÓ ĐƯỢC NGƯỜI HIỂU MÌNH .!!!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi songthu, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    DỄ GÌ CÓ ĐƯỢC NGƯỜI HIỂU MÌNH .!!!!!!!

    Các bác có nghĩ như tôi ko làm sao có thể kiếm đuợc nguời hiểu mình và muốn người ta hiểu minh khi không hiểu gì về người ta hết .Con nguời đúng thật huyền bí ko khi nào có thể hiểu hết về nhau đuợc nhưng it ra cũng phải đuợc một phần phải ko ?vậy mà người hiểu tôi chẳng có mấy ai hay lẽ nào tôi lại huyền bí quá .chính vì vậy để có người hiểu mình thật khó .
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đấy chị ạ, thật khó kiếm được một người hiểu mình, nhưng mờ, người hiểu mình cũng có cái lợi và cái hại.
    Mặt tốt là nguời ta và mình sẽ hiểu nhau để thông cảm cho nhau, nhưng mờ, có những người như thế bên cạnh mình thì sợ lém. Chẳng may em định đi cướp nhà băng thì người ta sẽ tranh hết phần của em mất... Hì hì, zui zui zậy thui mờ...
  3. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Em xin fép hỏi một câu! Thế nào là hiểu.... thế nào mới đc gọi là hiểu " mình "
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nói cho em hiểu trên mạng thì khó lắm. Thui ngày mai hẹn em ở chỗ cũ anh sẽ giải thích rõ cho em hiểu. Là cái ghế đá số 4, hàng thứ 3, cái ghế bị gãy một chân do hôm em rung đùi mạnh quá ý .
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  5. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    chả hỉu but chi nói rì

    You can't stop me

  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Cái rề..... anh nói cái rề......
    Ai thèm đi với anh
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chít chít, tình hình là rất tình hình.... Sao hai người babynet và bút chi` lại đánh lẻ như thế này??? Có đi thì phải rủ mọi người trong box cùng đi chứ sao lại đi riêng??? Tui là tui không chịu đâu. Thể nào cũng có ối ng` ghen cho mờ xem. Pà kon ơi, cẩn thận. Đã thế moschino_love_you còn giả nai nói không hiểu but chi` noi' gì................................... Hahaaaaaaa
  8. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi dễ gì tìm được người hiểu mình cơ chứ,bởi ngay chính bản thân mình còn chẳng hiẻu nổi mình cơ mà,tìm được 1 người hiểu mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ có đâu,cuộc sống vốn dĩ bao nhiêu màu sắc,bao nhiêu điều và có bao nhiêu phiền toái,hãy cố gắng hiểu chính mình đi đã,thế cũng là 1 sự cố gắng lớn lắm rùi.
    Trần Thanh Tâm
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh nói với em chứ có nói với cái rề đâu. Em đúng là giống cái thật nhưng mà không tên là rề. Em baby quá nên ko hiểu hay giả vờ không hiểu. Hic, mệt thật
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  10. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    ừm thôi thì hãy cố tự hiểu rõ về mình đã nhỉ hiii

Chia sẻ trang này