1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DỄ GÌ CÓ ĐƯỢC NGƯỜI HIỂU MÌNH .!!!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi songthu, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thì cuộc đời ngắn ngủn mà .
    Nhưng em ngờ chắc tỉ năm cũng chẳng tìm thấy hiii
  2. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hiểu á, người mình cần hiểu thì không hiểu đuọc, nguời không cần hiểu thì mình lại hiểu người ta nhất.Rồi mình cũng không hiểu được chính mình ----->chán
  3. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè............chính con người mình mà chưa hiểu được mình muốn gì thì .....................
    Mình giúp các bạn một cách này nha:
    Bạn cứ chọc cho một ai đó tức giận lên rồi xin lỗi họ vài chục lần hoặc hơn thế cũng được từ đây bạn sẽ phát hiện được "nồng độ giận" của họ.Vì vậy bạn có thể hiểu..............hihihì
  4. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ủa hoá ra là như vậy à ??????? liệu có hiệu quả ko vậy .Ngay như mình đôi khi được xin lỗi còn làm bộ kiêu nưã hiiii
  5. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    He', bác sông thu toàn xui dại em không ha`. Làm như thế có mà chít à. Bình thuờng với người ta còn không đuợc nữa là làm người ta lên tăngxông.
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tìm được người hiểu mình thì khó, tìm được người yêu cũng khó, nhưng tìm để mà làm gì, cứ để nó tự đến thì khoái hơn, đúng không???
  7. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó tiểu cô nương ạ, hãy để cho nọ tự đến còn khi nào nó thích thì cứ để nó tự đi, níu kéo nó làm cái gì....

    Khi nỗi nhớ trong lòng gia diết
    Những vật tầm thương cũng hóa thành thơ...
  8. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đến em ko mong đợi gì tình yêu đi em ko hề hối tiếc mà hiiii
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ.... Thế u cũng đừng níu kéo nhớ, cũng đừng giải sầu làm giề, để cho nó tự đến, tự đi nhé!!!
  10. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    nhưng tình yêu của mình là loại khác và mình đã để nó tự đi đến đâu thì đi đó chứ.........

    Khi nỗi nhớ trong lòng gia diết
    Những vật tầm thương cũng hóa thành thơ...

Chia sẻ trang này