1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DỄ GÌ CÓ ĐƯỢC NGƯỜI HIỂU MÌNH .!!!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi songthu, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ui sời bác bao nhiu tuổi vậy ?mà iu kinh dữ
  2. nhoc_sieu_quay_86

    nhoc_sieu_quay_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    không phải là không có người hiểu ta mà có thể là người ta hiểu mà người ta không nói được thui các bác ạ .nếu các bác có những người bạn như thế hãy thông cảm cho họ nhé . đừng bao giờ nghĩ rằng họ không hiểu mình nhé tội họ lắm đấy
    linhlinh86
    linhlinh86
  3. hunter_killer

    hunter_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hieu ng tuc la biet dc cach suy nghi thoi, chu khong co chuyen biet het ng ta se lam gi thi , nhung ma de hieu tai sao ng ta lam nhu the sau do thi se khong may kho khan...
  4. mhn88

    mhn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có được một người thật sự hiểu mình công nhận là khó lắm, nhưng mà em thì co' được một người rồi, kể ra đây để các bác đọc tham khảo, hihih. Bạn thì nhiều lắm nhưng mà bạn thân thì chỉ có 1 thôi, bọn em chơi với nhau 4 năm rồi,thời gian cũng không đủ để mà gọi là lâu được, nhưng cũng đủ để mà gọi là thân, một người bạn "thật sự". Em còn nhớ hôm cuối cùng gặp nhau, đấy là tháng 7 năm ngoái, sáng hôm đấy tự nhiên bật dậy lúc 7h sáng, phi thẳng đến nhà nó, hai đứa vừa nhìn thấy nhau thì cùng nói :"Tao cấm mày khóc đấy nhé" (hai đứa suốt ngày nói giống nhau) rồi phá lên cười, lúc đi trên đường thì có biết bao nhiêu chuyện để kể cho nó, thế mà đến lúc ngồi cạnh nhau những giây phút cuối cùng thì lại chả biết nói gì cả. Đã hứa thế rồi mà vẫn không cầm được nước mắt khi nghĩ đến ngày mai khi tỉnh dậy thì sẽ phải xa nhau rồi, đến lúc quay ra thì thấy nó cũng đang khóc, thế là hai con cứ ôm nhau mà khóc, đến nỗi mẹ nó cũng khóc theo luôn, thế rồi cũng đến lúc phải xa nhau, nhìn thấy bóng nó xa dần mà chẳng biết làm gì. 3 hôm sau thì mình lên máy bay sang Mỹ, ngồi trên máy bay mới dở cái thư nó viết ra đọc rồi lại khóc, nội dung là như thế này :
    " My à, thật ra tao suy nghĩ nhiều lắm mới viết bức thư này cho mày. Thật ra tao cũng muốn đưa mày ra sân bay lắm, nhưng tao sợ đến lúc đấy thì tao sẽ không kìm lòng được mà hét lên:"Mày đừng đi!" Tao đã phải kìm lòng lắm để mà cố chúc mừng mày được đi sang Mỹ du học cho nên mày phải cố nhé!!! Tao chỉ muốn nhắc mày là cho dù mày có đi 5 năm, 10 năm hay mãi mãi đi nữa thì bọn mình vẫn mãi là bạn thân, mày có biết trong cái YIM của tao thì mày được cho vào mục Best Friend đấy, mà chỉ có 1 mình mày thôi!"
    Đấy, lại khóc rồi, thôi không viết nữa không lại lụt nhà thì chết!!!
  5. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    9_hoenhai à, mình là chúa lười đọc nhưng muh đọc xong cái bài của bạn mình cảm thấy mình ... mình hông được như bạn ... có mỗi cái thằng mất dạy trời đánh là thèng chuyên "cướp" người mến của mình thôi
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  6. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    mình có nhiều người hiểu mình ,nhiều nghĩa là hơn con số 2 và mình hạnh phuc s vì điều đó,không bao giờ mình phải để điều gì khó chịu hay vui vẻ trong lòng quá 1 ngày ,vì mình luôn được chia sẻ nó với những người đó ,dù rằng họ có không ở đây ,cạnh mình ,nhưng luôn có mặt khi mình cần
    không biết mọi người nghĩ sao nhưng mình thấy tìm người thực sự hiểu mình không khó đến vậy ,chỉ có điiều là hãy luôn hết mình với bạn bè và luôn mở lòng để hiểu họ
    we are beautiful ,no matter they say
  7. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    mày ám chỉ ai thế hả con heo
    mày muốn ăn tát ko??? Hay là ăn chửi?? Lâu lâu ko nghe tao nói nên nhớ hả
    Your smile is the most important thing you wear........
  8. mhn88

    mhn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nghe 2 bác madboy voi cả hd4.... nói cũng đủ biết thân nhau thế nào rồi!!!
    Binh chon cho tui cai de!!!!!![/size=10]
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ừm tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy ai hiểu tui giè cả ,nhưng sao mình hiểu nhiều người ra phết
    tình yêu là gì nhỉ ?
    yêu là chết ~~~> chết là hết ~~~> đừng nên yêu

Chia sẻ trang này