1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi...những hệ luỵ...đau buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi camilla, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi...những hệ luỵ...đau buồn...

    Bọn cùng lớp hò nhau lạnh đến nữa rồi. Tôi ra cuối lớp mở tấm của kính ra cho gió lạnh thốc vào mình. Một thoáng rùng mình. Tôi thấy sợ anh, những lời lẽ xúc phạm nặng nề và chửi rủa tôi, anh chửi tôi như thế nào anh còn nhớ chứ. Lần anh buôn chuyện về tôi với bạn tôi rồi sau đó anh nói là lúc đó anh căng thẳng quá và anh đã không nhớ anh nói gì nữa. Lần này chắc anh nhớ chứ. Câu chuyện đầu môi là câu chuyện đãi lòng, ưu đãi cái bực tức trong lòng anh và cũng là câu chuyện của gió thôi đúng không. Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày anh nói chia tay, tôi chưa phút nào được yên ổn vì anh cả, anh khuấy đảo nỗi đau mà tôi đã cố nén xuống. Tôi đã hết tình cảm với anh lâu lắm rồi nhưng tôi chưa bao giờ nói thậm tệ hay nói bất kì điều gì về anh với bạn bè, gia đình tôi cả. Và tôi cứ để anh nguyền rủa tôi với lời lẽ của một người không có học vị như anh đang có. Anh thấy điều đó tốt cho anh thì anh cứ làm, anh hãy sống tốt hơn tôi đi, nhưng tôi chỉ có một lời khuyên cho anh là hãy xem anh đang có những gì đi, anh đang tiến dần về con số âm thôi. Chính vì thế mà anh gào thét lên làm như tôi có lỗi với anh, làm cho anh trở nên thê thảm thế này.
    Anh đã nói gì nhỉ, ngày 8/3 anh đến chia tay tôi, anh bảo nếu không phải tôi ở nhà dì tôi thì anh sẽ không đến, vậy ra là tôi phải cảm ơn anh nhỉ. Vâng, tôi cảm ơn anh nhiều lắm vì đã đến nhà tôi ăn đến 1/4 cái bánh gatô để đổi lấy một bó hoa héo và một gói quà mà tôi đã không dám mở cho đến tận bây giờ. Tôi thật tốt phước quá.
    Tôi cũng không thể hiểu sao anh lại có một chuỗi cư xử như thế, nó làm tôi quên nhanh hơn vì đúng là tôi không thể thuộc về thế giới của anh. Không biết anh đen tình thế này có trúng nhiều lô đề không, có phất lên mà vênh váo với đời không, anh giỏi hơn tôi nhiều lắm, chắc chắn thế rồi.
    Bây giờ tôi không biết đâu là lời nói thật của anh, đâu là con người thật trong anh, với anh không hiểu ngôn ngữ có phải là hiện thân của suy nghĩ không, nếu đúng là như vậy thì anh là người có cái lưỡi của một bậc quân tử đấy.
    Tôi chưa nói dối anh điều gì cả, tôi đã bảo tôi không yêu anh nữa và tôi đã nói rằng tôi đã có tình cảm với người khác rồi. Anh còn nhớ chứ, khi anh và tôi còn đi lại với nhau, tôi chưa làm gì có lỗi với anh cả. Hết yêu là hết yêu, vậy thôi. Người như anh làm tôi quên rất nhanh vì cuộc sống của tôi khi không có anh nó tốt hơn tôi tưởng, gia đình, bạn bè, đều đáng giá hơn bất kì người nào khác.
    Khi chia tay rồi, tôi có quyền được đến với người khác chứ, sao anh lại chửi bới tôi, anh thấy anh bị tổn thương à, nực cười quá, anh lê la khắp nơi để mọi người cảm thấy mình anh là đau khổ, còn tôi là tội lỗi không bằng. Sống không đúng với tình cảm của mình mới là tội lỗi. Anh bảo anh sẵn sàng giết người lúc này à, anh bảo là tôi sẽ bị ám ảnh à. Đúng là tôi rất ám ảnh đấy, vì một lối cư xử rất theo kiểu ông lão bên phản thịt lợn như anh. Tôi đã cười vì hạnh phúc trong quá khứ, tôi tôn trọng tất cả cũng như bây giờ tôi tôn trọng không gian của anh. Im lặng là tốt hơn cả, tôi sẽ không nói những điều mà anh khiêu khích để tôi nói ra đâu. Tôi mong rằng khi tôi đã là EX của anh, anh không thể làm tôi thoải mái khi nghĩ hay vô tình nhìn thấy anh thì anh hãy coi tôi như người không quen biết trong hiện tại.
    Đừng làm đau người ở cạnh mình và đừng làm cho những người đã xa mình càng trở nên xa lắc.
  2. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    "Tôi chưa nói dối anh điều gì cả, tôi đã bảo tôi không yêu anh nữa và tôi đã nói rằng tôi đã có tình cảm với người khác rồi. Anh còn nhớ chứ, khi anh và tôi còn đi lại với nhau, tôi chưa làm gì có lỗi với anh cả." Em luôn leo lẻo nói với tôi là bao giờ không còn yêu em nữa thì phải nói cho em biết. Thế mà em đã hết tình cảm với tôi từ lâu lắm lại không nói thẳng với tôi. Đấy có phải là điều dối trá không?Em bắt tôi phải cảm nhận tình cảm của em, để đến khi tôi cảm nhận được và nói lời chia tay thì em mới nói những điều trên. Thực ra tôi chẳng cần gì em cả nhưng càng nghĩ càng thấy em nguy hiểm, chắc là em không nhận ra đâu. Ngày chia tay cũng vậy, tôi chỉ muốn có thể nói chuyện một lần với nhau, em hết tình cảm,tôi tin vì tôi cảm nhận được, nhưng tôi muốn em nói cho tôi những điều mà em đã nói với bạn tôi, em toàn kể những lỗi lầm của tôi khi 2 người còn hạnh phúc, khi ấy sao em không nói luôn, hay hôm chia tay nói cũng được để tôi không còn cái cảm giác như thế này. Vậy thời gian yêu tôi em toàn giả tạo ư? Nếu thế thì tôi thấy thật tội nghiệp cho người yêu của em bây giờ và sau nữa, có thể bây giờ 2 người đang hạnh phúc nhưng sau đó em lại bắt đầu nói là hết tình cảm từ lâu rồi mà người yêu em không biết. Cũng may cho tôi là tôi cũng hiểu em được một chút nên còn cảm nhận được tình cảm của em. Em nên nhớ rằng, những điều xúc phạm của tôi với em là xuất phát từ những điều tôi nói ở trên, tôi chỉ không bình tĩnh được khi nghĩ về những điều ấy. Còn nếu như tôi không hiểu gì em, hoặc không phải là em thì tôi sẽ gặp bằng được để hỏi rõ lý do chứ không để toàn là gián tiếp như thế này.
    Dù sao tôi cũng cám ơn em một điều là em đã cho tôi một quyết định chấm dứt quan hệ với một con người, mà người đó có thời em cũng hết sức bảo vệ, sau đó lại nói là ngộ nhận và đến với tôi. Tình cảm của em như là sự kế tiếp, nó là cuối của người này và đầu của người kia nhưng đều chung một kết cục là sự phủ định. Những người em từng yêu cuối cùng đều là những thằng vớ vẩn, những người mà em đã rất yêu. Nếu như người ta có thể ngộ nhận một vài lần để còn tỉnh ngộ ra nhưng em lại tiếp tục ngay để tiếp tục ngộ nhận. Tôi rất ghét khi ngày trước em đã tùng nói không tốt đẹp về EX gì đó của em vì tôi liên tưởng được đến mình và thật đau lòng là đúng như vậy. Đấy chính là điều tôi day dứt. Chắc bây giờ em đang yêu người yêu em lắm. Nhưng tôi biết được kết cục như thế nào, chỉ là vấn đề thời gian, có thể em sẽ yêu người đó đến năm 70 tuổi nhưng có thể đến năm 71 tuổi em sẽ lại nói xấu người đó. Vì thế có thể kết luận tất cả những người em yêu đều là những người vớ vẩn.
    Em cũng nên nhớ là tôi rất ít khi đề cập đến em trước mặt bạn bè tôi, ngay cả bây giờ, chắc em tưởng tôi đau khổ và buôn về em nhiều lắm, tất cả những gì bạn bè tôi có thể xúc phạm em là tự em gây ra và đều xuất phát từ những gì họ thấy. Em nói là tôi buôn với bạn em nhưng có biết đâu là em cũng buôn với bạn tôi. Thậm chí bạn tôi muốn chát với em để nói chuyện về việc của tôi và em, em đồng ý nhưng lại không muốn đề cập đến tôi. Vậy chẳng lẽ em muốn nói về mình? Không biết! Nhưng tôi thấy bạn tôi bảo con này có vấn đề, quên đi không tiếc.Nhưng nghĩ lại vẫn thấy điên vì có cả phẩn thương hại em nữa.
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    thế này gọi là vớ vẩn đây!
  4. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần phải như thế này nhỉ???
    cái gì để gió cuốn đi được thì cứ hãy để nó cuốn đi. Chẳng lẽ giữ lại những kỉ niệm đẹp về nhau ko tốt hơn là ntn sao? hi hi Đừng làm nhau thêm đau lòng nữa
  5. du_anh_khong_la_nguoi_em_yeu

    du_anh_khong_la_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cái bác này buồn cười ghê, đàn ông con trai gì mà lại thế, đàn bà mà, bao giờ chả lắm chuyện. Mình là đàn ông í mà, hết tình còn nghĩa, bỏ qua coi như không đếm xỉa. Thế là xong.Nói thế nói nữa chả được tích sự gì mà có là gì của nhau nữa đâu. Thôi nó không yêu mình nữa thì nó yêu thằng khác, mình cũng thế, làm quả lô cho nó hoành tráng nhẩy
    Mà cho hỏi cái, thế bác có phải thằng vớ vẩn không ? Nếu bác iu cô ả thì bác là thằng vớ vẩn, còn bác không iu cô ả thì bác là cái thằng gì...He he, hỏi chơi vậy thôi nhá
  6. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đừng giằng xé tâm can của nhau nữa. Có bao giờ một cơn gió lại thổi qua bạn những hai lần. Hi, dù chia tay rồi hãy giữ lại cho nhau những gì là đẹp nhất. Nhìn thấy nhau hãy vẫn mỉn cười bởi vì qua chuyện này không phải mỗi người đều học được một điều gì đó ư? Và nhờ người kia mà bạn đã học được đấy. Chia tay rồi đâu đã phải là hết, dù lỗi có thuộc về ai, nhưng xin hãy cầu chúc cho nhau. Thực ra có ai chịu thừa nhận lỗi lầm của mình bao giờ đâu. Đã chắc gì bạn không có lỗi, và nếu người kia có, xin hãy rộng lòng bỏ qua, vì những tháng ngày hạnh phúc bên nhau đã qua. Chúc hai người bình tĩnh lại và tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
    "Bạn cùng lớp chiều 3,5,6 với Camilla".

Chia sẻ trang này