1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bien_noinho_va_anh, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bien_noinho_va_anh

    bien_noinho_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi...

    Tình yêu đối với tôi cũng giống như là cơn gió mà gió thì chẳng thể nào nắm bắt được. Tôi là một kẻ thất bại trong tình yêu, lẻ loi và chông chênh giữa cuộc đời, cứ mải miết đi tìm một tình yêu đích thực cho riêng mình nhưng tìm mãi, tìm mãi mà không thấy. Có những lúc tưởng chừng như đã chạm tay được vào thì bỗng nhiên nó lại tan biến đi như bong bóng xà phòng vậy. Không hiểu tại sao hạnh phúc lại khó khăn với tôi đến thế. Đôi khi tôi cảm thấy mệ tmỏi và muốn buông xuôi, nhưng cuộc sống đầy biến động lại đẩy toi chìm sâu vào trong đó. Và tôi hiểu rằng đó là số phận sẽ đeo đẳng tôi suốt cuộc đời này.
    Tôi làm thơ không do năng khiếu, cũng không vì bất cứ lý o gì hay để dành tặng ai. Chỉ đơn giản vì tôi cần phải có một niềm đam mê, để hoá giải cái vỏ bọc cứng cỏi đang che giấu một con người yếu đuối trong tôi. Ở đó tôi tìm thấy sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Tôi lại tự an ủi mình rằng, được sinh ra, được sống và được yêu thương đã là một niềm hạnh phúc. Hãy làm cho cuộc sống tràn đầy sự ngọt ngào, hãy nói những lời yêu thương khi trái tim còn biết rung động. Cho dù bây giờ hay đến mãi sau này, không ai có thể hiểu được những tình cảm của tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy ân hận. Bởi lẽ tôi rất tâm đắc một câu trong bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
    " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi..."

Chia sẻ trang này