1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dieu_bong, 20/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Những cơn mưa xối xả ào ào trút xuống, quật vào những mái tôn, cửa kính nghe rào rào, lộp bộp đến rợn người. Mưa táp vào mặt đau rát. Và gió. Gió cuốn phăng mọi vật cản trên đường đi của nó. Những cành cây oằn mình dưới sức nặng của gió. Trong ngôi nhà ấm áp, cũng cảm nhận được hơi lạnh của mưa.
    Mất điện. Trời tối đen như mực. Mưa vẫn rơi và gió vẫn gào thét điên cuồng. Chợt thấy mình nhỏ bé trước sự bao la của vũ trụ. Và thấy sợ. Nỗi sợ mơ hồ khi thấy thấy mình trơ trọi, lẻ loi. Mưa táp vào mặt đau rát.
    Khoảng cách cứ càng ngày càng xa, dù đã cố gắng, rất cố gắng. Nhưng dường như chỉ thấy sự mệt mỏi, chán chường, ngao ngán. Sự giả dối dần dần giết chết những gì vốn đã từng là tốt đẹp nhất. Và cho đến bây giờ, sự giả dối vẫn tồn tại.
    Sao lại phụ lòng tin đến thế. Nếu bảo rằng không muốn thì sao không dừng lại được? Có lúc nào tự thấy hổ thẹn với những yêu thương đang đón nhận. Chắc là có. Nhưng day dứt thế được gì, nếu không thể tự chấm dứt sự giả dối. Lần cuối cùng? Đã bao lần nói đây là lần cuối cùng.
    Tiếng thở dài lọt thỏm giữa đêm tối. Thấy hụt hẫng vì mọi thứ đã đi xa. Dẫu tự mình muốn thế, nhưng thử hỏi mấy ai không thấy chút chạnh lòng. Những hạt mưa giờ trở nên lạnh buốt.
    Công việc hóa ra không thể cuốn trôi hết mọi thứ, không thể khiến người ta lãng quên hết mọi thứ. Mọi thứ cứ gợi nhớ một điều gì đó man mác. Những tiếng thở dài, lọt thỏm giữa những mênh mang

  2. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Bước chân xuống xe gió tạt ngược vào mặt ...lành lạnh. Phố xá vắng hoe , chỉ còn vài người đi đường phóng xe thật nhanh như để chạy trốn cơn bão , gió vẫn vần vũ trên đầu , nước đã lên tràn bờ , những tiếng va đập của lá cây ..gió vẫn mạnh , vẫn từng bước chầm chậm trên đường , tóc bị gió lám rối tung , người cứ như bị gió nắm lấy muốn lôi đi ..bụi cát bay mù đường và rồi bắt đầu có mưa .
    Đến thật nhanh , thật dữ dội , trút ào ào như muốn gội rửa tất cả ..gió vẫn giật từng cơn lạnh buốt , nước mưa trút xuống đầu ...5'' sau ...ướt như chưa từng được ướt ...
    Vẫn bước ..khập khễnh , từng vết xước nhói lên và bật máu . đau ...rên rỉ ..Tìm một chỗ trú cũng chẳng để làm gì , đi tiếp chứ ...ừ ..đi tiếp ...Đèn vặt tắt ..mọi vật chìm trong bóng tối ...chỉ còn những ánh đèn chợt sáng của những chiếc xe vẫn đang hối hả băng đi trong mưa . Đường về nhà còn rất xa ...nước đã bắt đầu ngập đến đầu gối , cố gắng đi tiếp làm gì k biết nhưng như có ai đẩy đằng sau , cứ bước ...mắt nhoè đi vì nước mưa ...xót ..và bật khóc ..đường đã chẳng còn ai ....đi tiếp
    "về đâu , cho quá giang một đoạn này
    không , cảm ơn anh ....cười "
    đi rồi còn ngoái lại nhìn ..có lẽ đang nghĩ ...một đứa điên .
    Trượt ngã ...chợt thấy ấm ấm rồi xót ...chân tay bầm dập ..vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ...cứ như vừa đi đánh nhau về
    Mưa vẫn xối . gió ngày càng mạnh ...đi không nổi nữa và bắt đầu thấy lạnh ..Trú vào một mái hiên , chỉ muốn có một ai đó cho ngả vai vào , toàn thân run lên ...mắt cay xè không mở được ...giải pháp cuối cùng ..tháo kính và lại lao đi ...
    9h30'' về đến nhà....
    Bên ngoài gió vẫn đập vào cánh cửa , cây oằn người vì gió ...trong nhà ...ấm ...nến và khăn bông...
    mệt ....
    trời vẫn mưa..
    12h...
    ngủ ...
    Bão đã qua , mình vẫn sống , lòng đã dịu lại một chút vì đã biết mình chẳng làm được gì , có nghĩ thông suốt thì vẫn có chút ấm ức ...
    đọc bài của chị @dieu_bong ....như thấy mình trong đó ..đồng cảm
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Trong Cuộc Sống
    Trong cuộc sống đâu chỉ gieo điều nhuần nhị
    Dịu dàng vương cảm xúc của cung đường
    Có cả ồn ào và vội vã
    Tiếng lại qua, chì bấc nỗi giận hờn
    Em biết hơn một đôi điều nhàn nhạt
    Sắc đời kia rực rỡ những gam màu
    Rời khỏi nỗi xao xuyến ban đầu
    Là trầm lắng, đem tình ra tự vấn ... ( vấn làm gì , hãy hành động thì hơn )
    Hỏi sâm cầm, chiều Hồ Tây đầy gió
    Có mang theo vương vấn của thu dày
    Không gian đấy trải dài về phía trước
    Một đoạn thắt con đường nhộn nhịp, có hay...?
    Trong cuộc sống với cả nỗi vơi đầy
    Nên để vậy, giữ lòng, không tung gió !
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Sống.. bên đời sống.... cần có một tấm lòng
    .... để gió cuốn đi... để gió cuốn đi....
    Em đi đâu về....... mà tóc đầy me....
    Em ngồi em trải... nghĩ gì vui thế?????.... MÀ NGỒI MỘT MÌNH
    là là lá lá lá la là la............
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    "Dạo này sinh hoạt con bị đảo lộn rồi đấy nhé", mẹ nhắc nhẹ....Ơ hơ, mà đúng thật...dạo này mình đi lung tung giờ giấc, toàn bỏ bữa thui....hư quá....hihihi...nghĩ thầm trong bụng con sẽ sửa nhưng ngoài cái mặt đáng ghét của mình lại xị xuống. Ừa, thế nên đi ăn ở đâu về dù muộn, dù no đều cố ngồi xáo xào cái mâm mẹ đã để phần, hihihihi vì nghe tiếng lách cách mâm bát mẹ mí yên tâm. Hic, thành ra buổi tối mình đang ăn ít nhất lại thành ra ăn nhiều nhất, no ơi là no, lại tăng cân đấy....nhưng chẳng sao...phải ăn chứ....nên ăn chứ....ăn nhiều là đằng khác, cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất mẹ nhỉ
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Và nụ cười em cười với ta . Ta lại mỉm cười lại với em . Một niềm vui thoáng qua . Và em nói rằng giá như ta và em có thể quay ngược trở lại 2 năm trước đây ... Đó vẫn là giá như em ạ !
    Chị bảo chị đã đứng vững lên rồi . Và chị tin tưởng rằng mình cũng sẽ như chị . Ờ , thì mình cũng đang đứng lên đó thôi . Vẫn nhìn về phía trước , vẫn nghĩ mình còn nhiều người quý mình nữa . Để nương náu ở đâu đó , sẽ hát thầm khi yêu em ... Mãi là quá khứ hoài niệm rồi ....
    Cuộc sống cứ trôi đi , 1 ngày đến rồi đi ... Mỗi ngày lại qua ... Và ta đang đi đến 1 chỗ nào ?
    Để ngàn năm gọi từng con sóng trôi về tim em hoang vu .. Ngày chờ tia nắng trăng hát gọi quỳnh hương trong vườn hoa em .... Đang nghe bài ''" Em sẽ hát " của Thu Phương . Hay và da diết !Em sẽ hát cùng bình minh , đang khao khát hạt mưa anh , tình yêu kết thành làn trái chín cho cây xanh thêm ... Em sẽ nói cùng biển và sóng , để nương náu nhờ ... Hát thầm khi yêu anh , hát với sóng rằng em sẽ yêu anh .... Em sẽ hát rằng em yêu anh .... Em đã nói với anh như thế trong 2 tháng trước , giờ cũng thành sóng biển cuốn trôi rồi , em hiểu điều đó chứ ? Gọi từng con sóng trôi đến tim em hoang vu , ngày chờ tia nắng quơ bình minh đến . tim em bối rối . Em sẽ hát cùng bình minh , đang khao khát hạt mưa anh , tình yêu kết thành làn trái chín cho cây xanh thêm ... Em sẽ nói cùng biển khơi , đừng trôi mãi ,ko bờ bến , và hát cùng con sóng ... Em sẽ hát thầm khi yêu anh .... Sóng cứ trôi , cứ cuốn xa ngoài khơi .... Anh cũng ra biển , gửi nỗi nhớ em vào sóng ... và rồi sóng coi như cũng cuốn đi những nỗi nhớ của anh về em ... Anh ko nghĩ điều đó lại dễ xảy ra đâu . Anh vẫn ko nghĩ là mình lại xa nhau đến thế ... Điều nào đó đã làm cho chúng ta ko hạnh phúc hơn nữa . và chúng ta xa nhau , nghiệt ngã vậy sao ? Đừng , đừng lí giải với anh thêm làm gì nữa ... Anh sẽ hát , cùng bình minh , đang khao khát hạt mưa em ....
    Và anh sẽ đi về phía trước vậy , để những hoài niệm cũ với em đằng sau vậy .... Em hiểu nhé ..... Khi yêu em và khi em yêu anh ....
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chở mẹ đi, gió thu ***g lộng khi qua từng cái hồ...Hai mẹ con đi lang thang...thứ bảy hẹn hò ví "người yêu lớn". Huyên thuyên nói về những con đường mà mình hay đi, loanh quanh, cái tội ngố đường vẫn chưa hết được....Vận dụng tất cả những kiến thức về đường, vừa đi vừa chỉ trỏ cho mẹ...cứ làm như biết đường nhiều lắm...hic...loanh quanh mãi cuối cùng lại lạc...nhưng vẫn tự tin đi...hihihi...mẹ không bít cứ ngồi ngắm...may mò được vào những đường ít xe cộ khói xăng...mẹ không chịu được mùi xe cộ mà...Phù...may là ra được đến bờ hồ...mẹ thấy đi lại thắc mắc " Lại ra hồ hả con" " Vâng, ra để về mà mẹ"...hihii...thực ra là phải quay lại đó để đi mí bít....
    Mẹ trầm trồ vì những con đường rộng vời vợi bóng cây...mẹ thích gần gũi với thiên nhiên...có đâu bít là ngày nào mà mình chẳng lang thang qua những nơi như thế....muốn đưa mẹ đi nhiều lắm nhưng mải đi chơi...rồi mẹ lại sợ không kịp chuẩn bị cho việc ăn uống nên lại thôi...Mà đi muộn thì mẹ không đi được rùi...hồi sinh mẹ không kiêng được nhiều mà nên dễ cảm lắm...gió se se về rồi...mẹ nhắc " Trời lạnh rồi, ra đường nhớ đội mũ nhé"...
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng ...
    Tôi hỏi đất:
    - Ðất sống với đất như thế nào?
    - Chúng tôi tôn cao nhau.
    Tôi hỏi nước:
    - Nước sống với nước như thế nào?
    - Chúng tôi làm đầy nhau.
    Tôi hỏi cỏ:
    - Cỏ sống với cỏ như thế nào?
    - Chúng tôi đan vào nhau
    Làm nên những chân trời.
    Tôi hỏi người:
    - Người sống với người như thế nào?
    Tôi hỏi người:
    - Người sống với người như thế nào?
    Tôi hỏi người:
    - Người sống với người như thế nào?
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thấy mẹ cười nghiêng nghiêng bên những đứa trẻ, giọng mẹ vẫn còn cao và rõ lắm. Nhỏ bạn nói nhìn vui nhỉ, thích nhỉ...ừa...mẹ là người ưa hoạt động nên về hưu thì buồn lắm. Bây giờ có lũ trẻ mình cũng yên tâm nhiều. Mình vẫn ham đi lắm, và cứ về là lại xoắn lấy hít hà...nịnh. Bây giờ tự hào là người làm cho mẹ cười nhiều nhất nhưng cũng làm mẹ...lo nhiều nhất. Mẹ toàn nói không hiểu sao đi đâu cũng đụng, ngày nào cũng phải va chạm vào đâu đó mới bình thường, ngã xe giấu mẹ, thế mà hôm rồi vô tình mẹ nhìn thấy lại cuống lên hỏi làm mình giật mình chống chế, hic, may mà là mùa đông nên giấu được, không muốn mẹ phải lo thêm vì mẹ phải vất vả quá nhiều rồi.
  10. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đặt tên người lên trên môi...
    Nhắm mắt vào nguyện cầu 1 điều tốt đẹp...
    Một , hai , ba...thổi phù
    Gió ơi, cuốn trôi đi giùm ta nhé!
    Xa thật xa.....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này