1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dieu_bong, 20/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    nếu biết mọi chuyện sẽ thế này thì ngày ấy em sẽ không bao jờ viết tên anh trên cát đâu , gió đã cuốn đi tất cả , và cuốn cả anh ra xa cuộc đời em ..................
    mấy hôm nay gió thổi nhiều , trời sang thu rồi , trái tim em lại đau nhói , jó đã thổi đi tất cả , xoá đi hình ảnh của em trong trái tim anh rồi ...............
    nhưng đâu có thổi đi được nỗi đau của em ........ chưa bao jờ em trách anh đã đi xa cuộc sống của em , nhưng em hok thể vượt qua được chính mình , vì hình ảnh của anh quá lớn .............
    jó về lại làm em buồn hơn , mỗi khi đi trên con đường anh đã từng đưa em đi em lại muốn khóc , em hok fải là người hoài niệm , em vẫn sống tốt với cuộc sống hiện tại , em vẫn biết quan tâm và thương yêu những người quanh em , chỉ có điều em hok quên đi được 1 con người ......................
  2. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn - Buồn - Không thích - Gió cuốn cả topic này đi đi
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có lúc mắc cái "bệnh" lãng mạn này, sợ thật
    Đúng rồi, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi thôi...
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió độc nào cuốn nổi cái đống thịt hơn nửa tạ ... Đã yếu thì tránh ra gió ... kéo lại bị cuốn mất một số thứ
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thằng này, đang trong hoàn cảnh lãng mạn, cảm xúc dạt dào, ông làm uỳnh một cái một đống toàn thịt với chẳng mỡ. Hôm nào cắp tráp theo sau , tôi dạy cho chút rồ man tíc, nghe chưa
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 10/09/2007
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tặng chủ topic vì câu chuyện đầu tiên...
    [​IMG]
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cái này nhìn quen quen .. Hình như cái rèm đó màu cháo lòng .. còn cái ghế đó hình như mình toàn để nguyên cái nồi cơm nên
    Oài .. mình cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ ??
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào thế hả HBB???
  9. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn @smkt. Bức ảnh thật đẹp và có ý nghĩa.
    Hơn 2 năm. Topic này ra đời đã được hơn 2 năm. Ngày ấy, vẫn còn buồn nhiều sau sự mất mát quá lớn lao. Ngày ấy, nơi đây vẫn còn những người bạn - đồng cảm và chia sẻ. Ngày ấy, cảm giác như nỗi đau được vơi đi phần nào.
    Ngày nay, bởi sự vô tình một cách hữu ý, quá khứ tràn về. Và nỗi nhớ, cứ day dứt trong từng khoảnh khắc. Và... lại tìm về nơi xưa cũ.
    Nhưng... bạn cũ không còn thấy. Chỉ còn là những con người xa lạ. Vô tình hay cố ý, họ để lại những khoảng trống trong từng câu chữ vô cảm. Bỗng cảm thấy xa lạ ở nơi đã từng là thân quen.
    Dẫu có vô tâm hay vô tình, lạc quan hay vui vẻ... thì bạn ơi, xin dành một chút, dù là nhỏ nhỏi, cho những nỗi buồn... dường như là quá lớn, cho những tình cảm... gửi yêu thương.
    Gió sẽ cuốn đi những yêu thương, trao gửi cho những người thương yêu nhất. Nhưng liệu Gió có cuốn đi, những lời nói vô tình.
    Thôi thì đành khép lại... những day dứt, những khắc khoải và... cả những yêu thương.

  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đã đủ dài để những mất mát không còn day dứt, những nhớ thương không quá khắc khoải, thế thì lôi lại những kỷ niệm, quá khứ cũ để làm gì ? Một lời sẻ chia cho những nỗi đau xưa cũ ?
    Gió cuốn đi hết, cả những yêu thương, cả những vô tình...
    Dang tay ra đón gió, để thấy được nhiều hơn những điều bị cuốn đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này