1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Tết - Tết đến rồi ... Ngoài đường không khí Tết đã ùa về, mọi người nô nức, nhộn nhịp tung tăng dạo phố, không khí ấy thích thật . Nhìn mọi người nô nức, lòng mình cũng rộn ràng . Hoà vào không khí ấy, vậy mà mình vẫn hụt hẫng, mình không biết tại sao? Đôi lúc, kiếm tìm sự bình an trong sự nhộn nhịp , kiếm tìm sự bình an trong giông bão thật khó khăn biết bao .
    Mùa xuân đến, nhẹ nhàng và bình thản. Cuộc sống vẫn trôi qua, cuộc đời con người vẫn cứ trôi, nhưng không hiểu sao những nỗi niềm, cảm xúc vẫn cứ thế, vẫn cứ mãi đọng lại, gió chẳng cuốn đi được những biển bờ nổi sóng , gió cuốn đi những tháng năm, thời gian, nhưng .... có lẽ tại bản ngã quá lớn, gió chẳng cuốn đi được .
    Xuân đang về .... xuân se lạnh, nhẹ nhàng và bình thản .... Một năm mới lại đến, những tháng ngày mới lại đến ... không biết bình an hay bão giông .....
  2. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Lại thêm một ngày nữa trôi qua....Hôm nay trời đột nhiên đổ mưa , mình cũng chẳng muốn đi đâu, lại long dong online. Chiều qua, vẩn vơ, tán phét với người ta, lại đổ thừa cho mình điên, hì, cũng chả biết, hình như cũng sắp điên rồi. Mồng 1 với mình qua nhanh quá, thoắt cái đã qua ....
    Hôm nay, và ngày mai nữa là hết Tết rồi. Nhanh thật, vậy là cũng qua Tết, và công việc cho những ngày tiếp theo lại đến, mọi thứ đến nhanh quá , rồi cũng sẽ trở về những ngày tháng cũ ...
    Nghe nhạc Xuân sao thấy buồn buồn vậy nhỉ?
    Đang ăn Tết mà cứ than ... quả thật chịu mình thôi
  3. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời tự nhiên trở lạnh, gió lạnh thật.... Đi xe ngoài đường cứ thấy lạnh run người, gió phả vào mặt lạnh buốt. Vẫn tiếp tục đi, đi mãi đến một góc cố định, ngồi và tiếp tục nhìn. Không biết phía trên cao kia có đứng yên như mình đang đứng im không nhỉ? Mọi thứ vẫn chuyển động, nhưng mình cứ mơ hồ như không nhận thấy cái gì hết .... Vẫn lặng lẽ, im lặng và lại bước đi....
    Những ngày sau Tết công việc ứ đọng lại nhiều quá, mình cũng chẳng làm gì trong những ngày Tết, vậy mà mình vẫn cứ muốn nghỉ, muốn nghỉ dài dài.... Mình thật lười biếng biết bao....
    Hôm nay lòng mình thật lạnh....
  4. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên em lại ngồi nghe những bản nhạc cũ, lòng lại vấn vương, lại nhớ nhung buồn bã. Những âm hưởng cũ vẫn cứ day dứt, cuộn chặt và lại cảm thấy mệt mỏi rã rời. Những hàng cây, những con đường không thay đổi gì cả, trời giao mùa, những tán cây lại xanh um ngập đường như báo hiệu một thời khắc mới lại sắp đến, nhen nhóm những dấu hiệu lạc quan, nhưng cũng chẳng làm tan đi những ưu tư thường trực.
    Bản nhạc hay, nhưng hình như buồn quá.... những cảm giác miên man lại ùa về, không biết nhưng có lẽ cũng bởi mình hợp với cái bài hát này, nên đâm ra thấy suy nghĩ nhiều .....
    Trời về đêm lại lạnh, không biết sao mình cứ thấy lạnh trong khi người ta lại cứ thấy bình thường. Mình cứ mò ra đường về đêm là lại ôm lỉnh kỉnh, nào áo ấm, nào khăn choàng, kiểu này cũng ớn, nhưng biết sao giờ, lúc nào cũng ôm sẵn bệnh trong người, đành chịu thôi....
    Thêm một ngày cuối tuần rỗi rảnh, nhưng chẳng làm được gì nhiều. Cứ bận là thích đi chơi, nhưng rảnh rỗi thế này thì lại làm biếng, thích đi long nhong ngoài đường hơn là đi đâu xa, đúng thật tính khí mình chẳng biết đường nào mà lường cả....
    Mong 1 đêm bình an...
  5. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mình cần 1cơn gió ....Hãy cuốn tôi đi ,gió ơi sao buồn thế.Một đứa con gái như tôi có gì không tốt cơ chứ?Phải rồi tôi đã bị cuộc sống làm cho lung tung hết cả rồi.CRAZY;aeorsmith dang hát đấy.lòng tôi như một cơn sóng.Biết mình thật dại khờ ngu ngốc.Sao ko thể tha thứ cho mình 1 lần?Sao tôi fải buồn khi tôi đã quyết tâm theo đuổi con đường của mình?
    Trên đường đời đâu tránh được những tổn thương,đau khổ.
    Thôi đừng buồn nhé....Ngày mai lại là 1 ngày mới rồi.
    ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI...
  6. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xưa mây vẫn hay thường lang thang
    Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt
    Đến lúc có cơn gió thật lạ
    Thổi mây chạy về bên đồi kia
    Nơi mây đến đây thật nên thơ
    Chung quanh núi cao gần bên mây
    Núi cứ đứng yên đến hiền hòa
    Làm cho mây ngập ngừng không rời xa
    Từ ngày mây ghé qua trời bỗng xanh thêm lời ca
    Mây làm núi ấm bao ngày qua thiết tha
    Lời cỏ cây nói rằng mây núi bên nhau thật yêu
    Như tơ trời se duyên kiếp nào cùng nhau
    Bao năm cứ như chẳng đổi thay
    Nhưng nay sắc mây đã đổi màu
    Có những lúc mây muốn một mình thả trôi đùa vui bên làn gió
    Ai hay núi kia buồn xanh xao
    Trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi
    Núi có biết đâu đến lúc một ngày
    Là mây muốn được tự do đi xa
    Vì ngày xưa núi hiền nên đứng trông mây lại đây
    Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia
    Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn
    Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên
    Giờ mây đang phương nào để bao nỗi buồn cho núi
    Mây có hay tình yêu núi không phai tàn
    Nhưng núi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió
    Mang áng mây trở về lại bên đời núi
  7. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xưa mây vẫn hay thường lang thang
    Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt
    Đến lúc có cơn gió thật lạ
    Thổi mây chạy về bên đồi kia
    Nơi mây đến đây thật nên thơ
    Chung quanh núi cao gần bên mây
    Núi cứ đứng yên đến hiền hòa
    Làm cho mây ngập ngừng không rời xa
    Từ ngày mây ghé qua trời bỗng xanh thêm lời ca
    Mây làm núi ấm bao ngày qua thiết tha
    Lời cỏ cây nói rằng mây núi bên nhau thật yêu
    Như tơ trời se duyên kiếp nào cùng nhau
    Bao năm cứ như chẳng đổi thay
    Nhưng nay sắc mây đã đổi màu
    Có những lúc mây muốn một mình thả trôi đùa vui bên làn gió
    Ai hay núi kia buồn xanh xao
    Trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi
    Núi có biết đâu đến lúc một ngày
    Là mây muốn được tự do đi xa
    Vì ngày xưa núi hiền nên đứng trông mây lại đây
    Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia
    Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn
    Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên
    Giờ mây đang phương nào để bao nỗi buồn cho núi
    Mây có hay tình yêu núi không phai tàn
    Nhưng núi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió
    Mang áng mây trở về lại bên đời núi
    --
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/11/05F5F707/
    Được S_mile_S sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 05/02/2006
  8. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Rồi một ngày nữa lại qua, nguyên 1 ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn, và ngày mai lại tiếp tục những công việc thường ngày, những công việc khiến mình đỡ phải nghĩ, phải suy hơn. Và mình lại tiếp tục hoàn thành nó, cứ xem đó là mục đích hiện tại mà mình sẽ làm .....
    Hôm nay, mình chợt thấy những con đường mình đã đi qua hầu như mình không nhớ được tên chúng. Cứ nghe ai hỏi cũng cảm thấy quen quen, nhưng kỳ thật không thể nào biết được tên đường, hay tại mình không để ý nhỉ? Quả thật không thể nào mình nhớ được, dẫu mình đã đi rất nhiều, hầu hết những con đường trong thành phố mình đã được đi, nhưng ... sao mình chả nhớ tên đường, cứ như ở làng lên ấy, thật lạ....
    Hình như hôm nay mình gặp chuyện gì không đâu ấy, những dòng chữ hàm ý quá lạ lùng, thật lạ ....
  9. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua chiến đấu cả ngày, hôm nay tiếp tục chiến đấu với tinh thần bất khuất, tiếp tục liên tù tì từ sáng tới chiều, tối tiếp tục chiến đấu với mấy đưá thực tập. Kiểu này mình chuẩn bị được phong tước là người không phổi mất . Mình cũng choáng với chính mình ngày hôm nay.
    Mai lại tiếp tục 1 ngày liên tục từ sáng tới chiều, hết dãy bên này sang dãy bên kia, choáng .... . Đã thế sao ai cũng nhờ mình làm dùm là sao nhỉ? Của riêng mình cũng đủ ngộp thở, hix. Đúng là mình chỉ được nghỉ mỗi 1 ngày thứ 2 để hoàn hồn cho mấy ngày kế tiếp, cứ thế này chắc năm sau mình xin nghỉ. Hix, mà tình hình là năm sau còn làm gấp đôi năm này, quá đáng kinh khủng , hix.
    Sao trời cứ trở lạnh vào buổi tối nhỉ? Làm mình đi đâu cũng phải mặc đủ ấm, mình tự nhiên thích mặc phong phanh thì lại lăn đùng ra ốm. Chán kinh khủng, hix, sao đến tháng 2 rồi mà thời tiết vẫn chưa ấm lên được tí nào là sao nhỉ?
    Không biết công việc của bạn ở đó thế nào rồi???? Mấy hôm nay đọc báo , đài cứ thấy thông tin loạn cả lên, chẳng biết đường nào mà lần, cũng chẳng còn sức mà điện thoại nữa, cái cổ mình nó hoạt động hết công suất 2 ngày liên tiếp, giờ nó đình công rồi, mình cũng chịu thôi. Không biết sao rồi? Mình thấy lo quá .....
  10. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Mình mệt mỏi quá, sao mình chẳng muốn làm gì, cũng chẳng muốn suy nghĩ gì, càng suy nghĩ càng thấy mệt mỏi, càng suy nghĩ lại càng thấy chán nản, chả thích làm gì. Thời tiết lại thay đổi, lại thấy mệt, hình như càng ngày mình càng ít thích nghi được với thời tiết, cứ thay đổi tí là lăn ra ốm, chả biết làm sao?
    Mình lại đi lông bông ... dạo này mình hâm quá

Chia sẻ trang này