1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã thêm anh vào Ignore list, ko phải ko đủ tự tin để đối diện với anh, mà em ko muốn một chút vấn vương một chút suy nghĩ gì nữa. Em đã dành quá nhiều thời gian cho anh, để nghĩ về anh. Bây giờ em muốn dành thời gian cho mình để đến ngày nào đó đi trên đường em không thoảng thốt giật mình khi thấy một hình dáng hao hao giống anh. Để em hạnh phúc cười nắm tay một người tự hào nói với anh đó là một nửa của em.
    Miên man suy nghĩ, mệt mỏi với những câu hỏi, lẩn trốn để em tìm lại mình xưa kia tự tin và kiêu ngạo.
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đã dám quyết định thì sẽ sẵn sàng đón nhận , ta vẫn là ta vẫn sống tốt và tốt hơn nữa .Cười nhiều lên cho dù có là méo mó.
  3. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    2,4,6 đi học mình sẽ tranh thủ chờ em ở bến xe Lý Thái Tổ
    Làm người yêu của anh nghe cô gái ...
  4. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Vậy là lại quay về trạng thái cũ, cơ hội cho sự giải thoát mà mình cho rằng tốt nhất với mình mình cũng đã từ bỏ. Vậy là lại tiếp tục 1 chuỗi ngày tháng tiếp theo với những bản lề cũ rích, và lại tiếp tục những đêm đánh vật với mọi thứ trong sự nặng nề và u ám. Nhưng quyết định như vậy có lẽ là tốt, cho những người trong cuộc, rồi mọi thứ sẽ đến với người khác một cách bình an và hạnh phúc, đừng nên ích kỷ nghĩ cho riêng mình, đừng nên vì mình để cho cuộc sống sau này không phải là địa ngục của cả hai người. Như vậy là tốt nhất, mình cũng chẳng có tinh thần để bước tới, tốt nhất nên dừng lại và nghỉ ngơi, vậy thôi.
    Hôm nay là một ngày mệt nhoài với buổi đi chơi, nhưng cũng vui, mình cũng mệt dù uống nước khá nhiều. Tính ra bây giờ về ốm cũng đúng thôi, chả hiểu lớn thế này sao ngốc kinh khủng, mới bên nước nóng, quay sang nước lạnh, rồi quay sang nước nóng, rồi dạt sang nước lạnh, giờ về nóng, sốt, thế là chuyện bình thường, thiệt tình ngốc kinh khủng. Đi bộ tới gần 1km để thấy cái suối đó cũng mệt, nhưng thấy bình an lạ. Mặt nước rộng mênh mông, cá lượn ... khung cảnh thật nhẹ nhàng và bình thản. Nhưng mình buồn cười vì người khác cứ trêu rằng đó mới là tắm tiên thực sự, buồn cười thật, lại còn bảo đây là chặng đường thành công nếu rủ đc ai lên đó, thật chẳng ra làm sao cả, nhưng dầu sao, mình cũng vui vì hôm nay lại hứng thú lên để quậy tưng bừng. Lâu lắm rồi mình chẳng thiết tha gì với mấy chuyện vui đùa này, lần này đi cũng vì nghĩa vụ, chẳng hiểu sao về đó mình lại quậy.
    Hay tại vì, ở đó có bóng hình anh? Hay tại vì mình đã làm ra vẻ vui vẻ để quên đi rằng ở đó còn vấn vương hình bóng anh? Mình không biết, nhưng dẫu sao hôm nay với mình là một ngày vui, dẫu rằng không trọn vẹn!
    Hôm nay lòng lại thấy băn khoăn, không biết có phải sợ bạn dao động? Hay sợ bạn chưa bắt đầu những chuỗi ngày mới lại trở về những tháng ngày băn khoăn, trầm tư và buồn bã như cũ? Lòng mình lại nhói đau! Không hiểu sao mình mong rằng mọi sự hãy đến với bạn một cách bình thường, đừng có cái gì làm lòng bạn nhói đau. Mình sợ bạn tổn thương, mình lại sợ, một cảm giác mình chẳng muốn chút nào. Sao lòng mình lại nhói đau, như nỗi đau mà bạn đang cố gắng che dấu? Lòng mình thật buồn.....
    Có lẽ mình về, nằm nghỉ... Mình mệt và ốm mất rồi!
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại vậy cái gì khiến bạn lại quay về với u buồn khi bạn vẫn đang cố gắng cười thật tươi chẳng cần biết ẩn chứa bên trong là điều gì. Đọc những điều bạn viết thật ko đơn giản. Mình cố gắng đọc và hiểu nhưng ko chắc chắn để hiểu một vấn đề gì rõ ràng cả.
    hì ra cả ngày nay bạn đi chơi. Như thế ít nhất trong hàng ngàn hàng vạn nỗi buồn vẫn có một nỗi vui để bạn cảm thấy thoải mái. Mà sao trời đang mùa đông lại đi suối nóng với lạnh làm gì . Hay ở đó ko rét như ngoài Bắc.
    Nghỉ đi, ngủ đi, để đầu óc đc thả lỏng và tĩnh tâm .Thế nhé .Chúng mình cùng cố gắng

  6. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    dạo này nhiều việc quá mà sao lại ko có tí tẹo mood để làm việc... tự nhiên thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo vô vị... mấy ngày liền ngày nào cũng chat với cậu bạn, thấy hình như thân hơn. Hôm nay tự nhiên bạn kể cho mình nghe toàn bộ chuyện ngày xưa của bạn, những sai lầm, nhưng ân hận... kể hết, ko giấu diếm... lạ thật... nhưng cũng vui vì bạn tin tưởng mình và thân thiết với mình hơn mình nghĩ... nhưng nghe chuyện của bạn lại nghĩ đến mình... dù là nếu chỉ nhìn bề ngoài câu chuyện thì bạn cũng hơi tệ thật nhưng dù gì khi bắt đầu bạn cũng ko có ý ko tốt... chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Còn mình thì sao? bạn ơi bạn đúng là người rất tinh ý, bạn cũng có thể hiểu được 1phần con người của mình nhưng đấy chỉ là phần mà mình show cho bạn thấy thôi... mình ko tốt như bạn nghĩ đâu... chẹp hai đứa ngồi nói về loại 1,2,3. Bạn nói bạn thành 2.5 rồi còn mình nói về loại 2''.. chắc bạn sẽ mãi mãi ko thể nghĩ được rằng mấy cái người female loại 2'' là include cả mình. Ng. ơi bà đã thành loại 3 rồi đấy, tôi vẫn là loại 2'' mà xét trên một vài phương diện thì là loại khốn nạn nhất.. haha mình chắc chưa đến mức đấy, mới chỉ là ác thôi Hôm nay mình hỏi bạn là đến lúc thấy nhạt nhẽo quá rồi thì nên buông tha phải ko, bạn nói rằng đến lúc nhận ra ko phải tình cảm thật thì nên stop... mình thật sự muốn hét lên là nhưng đã biết ngay từ đầu rồi thì làm sao... làm sao... làm sao đây??? hì chả làm sao cả, dừng lại thôi, đến lúc phải dừng lại rồi, ko biết là lần thứ bao nhiêu rồi ... tội lỗi phết ... chả là cái gì cả nhưng lại rất là cái gì
    Sống ở đời cần có một tấm lòng... để gió cuốn đi...
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng hiểu làm gì, khó hiểu lắm, đừng hiểu cho nó nhẹ người. Hiểu ra làm gì cho nó nặng nề và phức tạp, cứ sống như những ngày qua đã sống, cứ cố gắng như những ngày qua đã từng cố gắng là được.
    Có lạnh chứ, nhưng không lạnh bằng ngoài Bắc đâu, buổi trưa thì ấm hơn, nhưng sáng và tối thì trời trở lạnh, nói chung là trời nó không lạnh mấy, mỗi tội mình là người nhát lạnh, đâm ra là cứ trở trời là lăn ra ốm. Thế nên là... cứ đi gặp bs cho vui vậy đó..
    Hôm nay tớ được nghỉ nguyên ngày, lông bông suốt, hôm nay trời hình như lạnh hơn hôm qua thì phải ....
    Không biết bạn của tớ hôm nay thế nào rồi? Tớ đang lo cho một người bạn của tớ .........
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đang lo cho ai thế. Tự lo cho mình đi đang ốm lại còn. Người ta sẽ tự biết lo cho mình thôi. Hôm nay đc ngày đi làm buổi đâu tiên mưa ướt như chuột nhưng ko phải đến bác sĩ đâu. Dù sao cũng hơi tội nghiệp .Thân gái dặm trường
  9. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn cây bồ đề mà sống nghe em dù đời có chó má đến thế nào.
  10. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hì, lo cho một người bạn của tớ. Nhưng bi giờ có lẽ là tạm ổn rồi, tớ hi vọng bạn của tớ sẽ bình ổn, hi vọng những lời bạn của tớ nói với tớ là đúng với tâm trạng của bạn ấy, chứ không phải nói để tớ vui ....
    Hôm nay đi làm mà mưa ướt à? Kệ, một chút mưa cho bỏ bớt những bụi trần đi, cũng tốt mà, phải không? Hôm nay con lợn sứ bể mất rồi, tiếc nhỉ? Nói chung là tớ không thích lợn vì ... .... túm lại là tớ không thích lợn, tớ thích mèo. Nhưng tớ không có một con mèo sứ nào hết, nếu có tớ cũng không để nó ở cái chỗ dễ rơi như vậy ......
    Trời lạnh thật, lũ cuốn đi luôn..... hix, giờ không chỉ có gió, mà là quá nhiều gió , nhìn quanh mình chỗ nào cũng có gió, gió thốc vào mặt, lạnh buốt ....

Chia sẻ trang này