1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi làm mà mưa ướt à? Kệ, một chút mưa cho bỏ bớt những bụi trần đi, cũng tốt mà, phải không? Hôm nay con lợn sứ bể mất rồi, tiếc nhỉ? Nói chung là tớ không thích lợn vì ... .... túm lại là tớ không thích lợn, tớ thích mèo. Nhưng tớ không có một con mèo sứ nào hết, nếu có tớ cũng không để nó ở cái chỗ dễ rơi như vậy ......
    Trời lạnh thật, lũ cuốn đi luôn..... hix, giờ không chỉ có gió, mà là quá nhiều gió , nhìn quanh mình chỗ nào cũng có gió, gió thốc vào mặt, lạnh buốt ....
    [/quote]
    Con lợn sứ ấy tớ cất sâu trong cái hòm quần áo của tớ. Hôm trước nhớ đến nó đúng hơn là nhớ đến người ấy nên rất muốn ngày nào cũng nhìn thấy nó.
    Nhưng mà tớ đoảng quá, lại để nơi dễ vỡ, chẳng nghĩ đêm qua gió to là thế. Vỡ nó tớ cảm thấy có thêm một cái gì đó tan vỡ. Tớ sẽ gắn nó lại dù nó ko đc như ban đầu nhưng vẫn muốn giũ gìn nó làm kỉ niệm cho mình. Nhìn nó yêu lắm vì nó bé xíu còn ko to bằng nắm tay cuả tớ cơ, màu hồng có một con chuồn chuồn trên lưng trông đáng yêu lắm. Người ấy đặt cho tớ là Lợn Xinh.
    Chẳng biết từ bao giờ...Nhưng nghĩ mà buồn

  2. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Trời lạnh quá, mình đi mà cóng hết cả tay, tới đây và ngồi chờ, lâu thật lâu, lại online .... Hôm nay lại mệt nhoài với công việc, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng hứng thú gì, hình như cứ thấy mình bắt đầu hâm đơ, chẳng ra làm sao cả. Gần tới những ngày lễ, mình lại bận bịu với nhiều việc, không biết những bận bịu này có đủ làm mình quên đi những nghĩ suy, những bão giông đang hiện hữu không nhỉ?
    Hôm nay, không biết bạn của tớ đã đi phỏng vấn chưa? không biết là bạn sẽ chọn công việc nào? dù sao, vẫn còn có những sự lựa chọn cho công việc vậy là mừng rồi, phải không?
    Không biết bão giông trong lòng tớ sẽ tan ??? Hay lại bùng phát như tối qua?
  3. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Một ngày nữa lại trôi qua, những mệt nhọc lại bất chợt ùa về, vậy là 2 tối liên tiếp chẳng chợp mắt tí nào, không biết rồi có trụ được nữa không?
    Hôm nay lòng thấy lạnh, chẳng biết dập tắt cơn bão lòng bằng cách nào? Chỉ thấy lòng thật lạnh, lại im lặng và bước đi trong gió, cầu mong gió cuốn đi những nghĩ suy chẳng thể nào xua tan được.
    Mong làm một cánh chim... bay ngút ngàn trong gió...
  4. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi lại mệt quá, hix, tự nhiên lại chẳng muốn về nhà, nhưng cũng không dám đi thong dong ngoài đường như mọi hôm, có lẽ do mệt quá.
    Hôm nay trời bớt lạnh một tí, nhưng mình vẫn thấy lành lạnh, không hiểu sao giờ chán cái lạnh, sợ cái lạnh. Thích một chút ấm áp của phương Nam, thích ấm lên, nhưng sao vẫn cứ lạnh thế này nhỉ?
    Lạnh quá .....
    Được boi_anh sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 04/03/2006
  5. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Định nghe nhạc, nhưng bên cạnh ồn ào quá, không muốn nghe bi giờ. Ừ, đến lúc nào thật yên tĩnh, rồi sẽ nghe, lúc đó mới có những cảm nhận chính xác được.
    Từ ngày mai trở đi là mệt rồi. Hôm nay nhận được quà HN, ừm, đi công tác dùm về gởi quà, hix, hình như mình dị ứng cốm HN hay sao ấy, ai đi đâu cũng gởi cốm về, mình thì chỉ thích đi, chả thích ăn, thà mình đi còn hơn mua về cho mình ăn. Hix, mai là mệt rồi, lăn lóc với cả đống công việc mà không biết giải quyết ở đâu, cũng chẳng biết làm gì cho hết công việc, mấy ngày qua mình cứ như hâm ấy, chả để ý để làm gì, suốt ngày đi tới đi lui cũng hết thời gian.
    Tự nhiên lại nhớ đến câu nói của ai đó "chợt đến một ngày, bàn tay không nắm lấy bàn tay", sao thấy nặng lòng tới vậy? Ừm, đừng tự làm mình ngột thở bằng những câu hỏi tại sao, vậy mà chẳng hiểu sao lại cứ hỏi những câu làm chính mình mệt mỏi, và vẫn luôn luôn hỏi. Đôi lúc, thấy hâm cho đỡ nặng đầu.
    Trời đỡ lạnh, nhưng lòng mình vẫn lạnh! Ôi, thế này thì chết sớm mất, hix
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1


    Những giấc mơ dài...
    Có những đêm anh xa em , em buồn lắm .
    Ánh sao khuya , như cùng em đếm từng giờ .
    Mà đâu chỉ có 1 lần cách xa .
    Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài .
    Từng ngày em sống giữa những chơi vơi , giữa những đắm say bên nỗi đau , có khi nào tình yêu đến như giấc mơ .
    Được yêu được sống
    Chẳng còn vấn vương , nồng nàn những giấc mơ dài có....... nhau .
    Và rồi từng đêm em mơ , em mơ giữa những đắm say bên nỗi đau
    vẫn biết rằng tình yêu đến , ko như giấc mơ
    vẫn muốn bên anh... bên anh ấm nồng
    Tựa như 1 giấc mơ dài có........nhau .
    Tặng Bội Anh nà.
    Ko thích Mỹ Linh nhưng bài này thấy hay lắm


    Đời mệt nhoài trong cuồng điên...
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 05/03/2006
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn vứt hết đi để khỏi phải suy nghĩ gì
    cũng muốn đừng có để ý đến để khỏi phải đau như xé trong lòng
    ................................
    nhưng có phải muốn là làm được đâu
    đau mà không muốn nói với ai
    ................................
    không còn là người con gái của ngày xưa nữa rồi
    cũng vì anh mà thay đổi quá nhiều
    có đáng không ?
    .................................
    khi trong anh đã không còn hình ảnh nguyên vẹn
    cũng nhận ra đã có lúc anh hối hận
    .................................
    chỉ cần nói 1 câu
    tất cả sẽ tan biến
    cứ phải cố níu giữ một tâm hồn đã không còn hoàn toàn hướng về mình
    tại sao cứ phải bỏ hết tất cả để nhận được những cay đắng như thế này ?
    .................................
    quanh mình chưa có ai ở hoàn cảnh như mình
    nhìn vào cũng thấy hạnh phúc lắm
    có mấy ai biết có những giây phút đau đớn mà không ai có thể tưởng tượng được có những điều như thế có thể xảy ra giữa hai người đang yêu nhau
    cứ từng nhát ... từng nhát một ...... đâm vào tim
    nhưng chưa từng một lần thực sự hối lỗi
    ..............................
    nên cứ lặp lại
    lặp lại
    lần này rồi lại lần khác
    ................................
    câu xin lỗi tan thành mây khói
    ...............................
    tình yêu là gì
    mà sao phải yếu đuối đến thế này
    tình cảm không được sánh ngang với một vật kỷ niệm
    ít ra nó cũng được nâng niu trân trọng
    mỗi lúc tức giận không bị đem ra mà chà đạp
    tình yêu là gì
    mà sao không thể nào đấu tranh dù mình đúng
    cứ phải chịu nuốt nước mắt để nhận ra mình không là ai cả
    sao không giống như sa mạc mênh mông
    chỉ một đợt gió nhẹ cũng có thể cuốn bay đi tất cả
    chỉ còn lại những cồn cát
    vắng lặng nhưng bình thản đến lạnh người
  8. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hì, thanks nhiều. Bài này hay, Bội Anh không thích Mỹ Linh lắm, nhưng nghe bài này cũng hay, có điều buồn. Bội Anh thích Hồng Nhung hơn, hôm trước có người gởi cho bài hay lắm, để trong mail ấy, nhưng mà mỗi lần down lâu ơi là lâu, với lại bài đó nghe những lúc yên tĩnh thì hay lắm.
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thời gian này nghe những bài tâm trạng thấy nó thấm đẫm hơn .Tớ càng nghe càng thấy cô đơn và buồn nhưng tớ thấy yêu bài hát này.
  10. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời đẹp nhỉ? Bây giờ trời đã ấm dần lên rồi, hôm nay mình chẳng đi đâu nhiều, toàn là loăn quăn với mấy công việc, bận rộn và mệt mỏi, rồi cũng qua. Sau cũng đi lông bông, rồi cũng lại lên net, hihi, một ngày của mình sao trôi qua nhanh thế nhỉ ? Ngoài đường người ta bày bán bông nhiều và đẹp quá, mình thấy người khác có khiếu thật, họ có thể bày bán thật đẹp, trông thật khéo tay và bắt mắt.
    Được nghỉ 1 ngày, mà thành ra cũng như không, hì, một ngày nghỉ với mình là một ngày như mọi ngày, hình như với mình, mình cũng thích sự bận rộn đó, để tìm quên, để bớt nghĩ suy những ý nghĩ làm mình đau nhói.
    Rồi sẽ tìm quên ....

Chia sẻ trang này