1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay không thấy đói, bi giờ vẫn không thấy đói, hôm nay mình ăn nhiều vào buổi trưa hay sao nhỉ? Chịu, chả bít lí do, chỉ biết hiện tại mình không đói vào thời điểm này.
    Hôm nay nhiều người hỏi mình hôm qua có làm gì không? Ôi, hôm qua là ngày gì nhỉ? Là ngày thứ 4 như mọi ngày khác, mà đã như mọi ngày thì mình cũng chẳng làm gì khác hơn ngoài việc, ăn, uống, đi làm, về nhà, online.... Hix, chỉ mỗi tội là hôm qua mình còn làm việc gấp bội ấy chứ!
    Hôm nay hình như hâm ít hơn hôm qua, hôm nay cũng ít nói hơn hôm qua, hôm nay chẳng biết sao mà đôi chân như tê cứng, chả muốn đi đâu, ngồi mãi cũng mỏi lưng. Bi giờ net vào tận trong mỗi phòng thế này chắc mình siêng lên trực phòng quá, hix.... .... Có lẽ thời gian tới .... online miễn phí, chắc dễ đi khám mắt và lưng.
    Ôi, một ngày chuẩn bị trôi qua....
  2. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng ghé sang Nắng Sài Gòn xem thử có ai viết gi không...cũng lâu rồi nó không được kéo lên nữa...mình đã hứa không viết nữa còn gì, thế đàn để nó trôi về phía cuối.
    hôm nau tự nhiên nước Úc lại gọi mình...mình về cũng lâu rồi mà nước Úc cũng còn nhớ...không hiểu làm sao nữa. Một người hất hủi mình lại hy sinh hết cho tất cả, còn người kia thì...kể ra cũng khó hiểu được mình trong cuộc đời & tình cảm. Chuyện gì cũng đã qua hết rồi...ai muốn xin lỗi thì mình thứ lỗi. Sống và biết lượng thứ cũng nên...biết đâu một ngày quay lại nước Úc mình cũng còn dám nhìn nhau :)
    mình sẽ quay lại đó sẽ quay lại...dù chỉ là để ngắm Kangảu nhảy đong đỏng trên xavan bạt ngàn :)
  3. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Oài, viết 1 lèo bị mất hết, hihi, hôm nay là ngày cuối tuần nên máy cũng hâm đơ hay sao ấy? Hay là 1 tuần máy cũng làm việc hết công suất nên bi giờ muốn nghỉ ngơi? . Nhưng mờ máy biểu tình đúng vào cái ... lúc mình ngồi thì đúng là ...
  4. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Huhu, một buổi chiều xúi quẩy với mình. Huhu, chán ơi là chán. Đang nói chuyện giữa chừng thì bị gọi về, huhu, gọi về bởi một lí do củ chuối dễ sợ . Mọi lúc mình bận thì sao không thấy ai gọi, cứ rỗi 1 tí là ... bùm, có chuyện... ôi.... chán.
    Hix, đã thế chiều nay còn đi thăm người ốm, đi có mỗi 5 tên cũng lạc đường. Mà lạc mỗi đứa một đường nữa mới ghê. Không biết sao mà hôm nay cầu này lại cấm đi, cấm ngay cái lúc mình đang bận mới chết, mà chỉ cấm lúc mình đi qua. Còn khi mình quay sang cầu khác, đi về thì thấy mọi người lon ton đi qua cầu đó được... chán .... Hix, kết thúc 1 ngày ... Hehe, được mỗi cái vui, tới thăm người ốm.... được ăn kẹo, uống nước... hihi... mong cho con bé kia mau lành, chứ con gái mờ nhìn khuôn mặt bị chằng chịt vết thương thế kia cũng tội......
    Mai là CN rồi, nhanh thật, một tuần trôi qua thật nhanh, bận rộn và mệt. Tối nay về làm gì nhỉ? Hìhì, chưa có kế hoạch gì, mai CN chắc ... ngủ bù.
    Gần kết thúc 1 ngày..... cuối tuần bình an Bội Anh nhé!
    Được boi_anh sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 11/03/2006
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mai chủ nhật, ngủ bù hay online. Có khi là cả hai Đêm qua tớ mất ngủ ,muỗi lắm quá. Tường mới xây chưa có đinh mắc màn...2h đêm tớ lồm cồm bò dậy cắm quạt...trùm chăn Khổ thân tớ
    Lúc chưa đi làm chả thấy mưa, trời đẹp ...mình đi làm thì lúc nào đường cũng ướt mèm. Ko make up thì mất tự tin mà make up thì lem hêt cả. Khổ thân tớ lần 2
    Làm sao cho qua đêm nay, vẫn chưa có đinh mắc màn
  6. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    CN, ấy đã làm cả 2 thứ rồi, cả ngủ bù lẫn online, tường mới xây chưa có định mắc màn thì tự mà đi đóng đinh vào để mắc, có mỗi chuyện ấy mờ cũng làm biếng làm để ngồi cho muỗi đốt thích hơn, ấy nhỉ?. Đã thế cho ấy mất ngủ, kệ ấy.
    Trời đang nắng, thấy ấy đi làm, trời hoảng quá nên ..... mưa ấy mờ. Nhưng ấy yên tâm, trời chỉ mưa được một lúc thui, một lúc sao lại nắng ấy mờ... Ấy nghỉ làm một ngày là trời nắng liềnhihi. Trời mưa đi làm chán lắm, ướt át chẹp nhẹp cả người, chán lắm.
    Hôm nay CN, tớ cũng dậy muộn và giờ lại muốn đi ngủ tiếp
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ta để mình lưu giữ kí ức , vẫn ngọt đậm như thủa ban đầu .......ta loanh quanh vài vòng trên phố , hát câu tâm tình như những khi xưa ,.........GIó , gió hãy đưa em đi về phía chân trời , ở nơi đó có anh và điều phiền muộn .......MỌi thứ đang qua và sẽ qua , vậy em còn cần gì hơn nữa
  8. bomxinh

    bomxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  9. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. Điều quan trọng là chúng ta tạm đặt gánh nặng xuống, cầm lấy cái gì đó để thư giãn rồi chúng ta tiếp tục giải quyết vấn đề.
    Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!
    Tớ cũng vậy, tớ cũng đang nặng, nhưng tớ sẽ mỉm cười cho ngày mai tươi sáng trong tớ
  10. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật cả nhà tổ chức đi chơi háo hức đến cả tuần nay rồi đột ngột em gái sốt cao, con bạn thân đi viện thế là tiêu chẳng đi đâu nữa Nhớ mọi người quá nhưng vẫn phải ở nhà - chẳng để làm gì cả nhưng vẫn fải có cái mẹt ở nhà ko rồi mọi người lại mắng "em ốm mà ko lo cho em suốt ngày lông bông đi chơi" Cũng lo lắm chứ nhưng ai bảo cứ fải ở nhà ngồi đây là lo cho em, buồn đến nao lòng. Ngày thường ít khi ở nhà, nhưng cứ lúc nào ở nhà 2 chị em lại chòng nhau nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười rồi khóc khi chẳng may chị có lỡ tay oánh em mạnh quá. Giờ chị vẫn thía còn em thì nằm bẹp một chỗ giá như chị có thể bệnh thay em đc.

Chia sẻ trang này