1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bé !
    Hôm nay tớ thích gọi tên cậu vậy thôi. Tự nhiên thích gọi lên một tiếng như vậy!!!
    Bé!
    Cậu nặng lòng quá tớ biết làm sao để cậu khá hơn đây??? cậu nói đi ...
    Bé!
    Cậu hư lắm cậu có biết không? giá như tớ có thể chia sẻ với cậu một chút để cậu bớt hư hơn...
    Bé!
    Cậu hãy nghe lời tớ bớt đa đoan hơn bớt nặng lòng hơn được không? và đừng buồn nữa có được không?
    Bé!
    Cậu có biết cậu cười thật đẹp lắm không? Tớ thích được nhìn cậu cười một nụ cười trọn vẹn.
    Bé!
    Hãy nghe lời của tớ nhé...
  2. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ mệt, có lẽ do hôm qua tớ ốm, bây giờ vẫn mệt. Hôm nay tớ làm việc cả ngày, bận rộn và mong muốn có một chút nghỉ ngơi. Nhưng đến khi được nghỉ ngơi rồi, tớ lại muốn mình bận rộn. Tớ mâu thuẫn với chính mình.
    Hôm nay trời lạnh, tớ ghét trời lạnh giá như thế này. Mỗi lúc trời trở lạnh là tớ thấy mình ốm yếu hẳn, mà tớ ghét trời lạnh lắm. Mỗi lúc lạnh thấy con đường mỗi ngày mình đi xa vời vợi, xa ơi là xa.... Không biết sao bây giờ tớ chỉ thích nắng ấm, tớ ghét mưa tầm tã và lạnh như thế này. Lạnh thì cậu biết rồi đấy, cậu cũng thấy cái lạnh ở đây thật rát da , phải không?
  3. bomxinh

    bomxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn là gió rùi ...vậy tôi là mưa nhé, mưa không thổi tung đi những muộn phiền nhưng mưa mát lành sẽ làm dịu bớt nỗi đau. Mưa sẽ ru bạn ngủ thật nhẹ nhàng, mưa còn nhắc bạn hôm nay trời lạnh...mưa... phải rồi có mưa thì có gió......
  4. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hì, Bội không phải là gió đâu? Ngọc Bội là bão đấy. Có đôi lúc Ngọc Bội là bão, cuốn phăng đi tất cả trong trục toạ độ của Bội, có đôi lúc là sóng thần nữa cơ đấy
    Kinh khủng lắm!
    Hì, mình mới là gió nè
  5. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Không biết hôm nay sao trời lại đẹp? Trời bỗng nhiên không mưa, bỗng nhiên nắng đẹp. Nắng đã ấm, thấy mọi người tung tăng vui vẻ, lòng mình cũng thấy dịu nhẹ hẳn đi.
    Tối nay lại có một sự kiện làm mình không thể không đi dự được. Ôi, sao mình làm biếng thế này? Một không khí hứa hẹn nhiều vui vẻ, náo nhiệt, và mình lại làm biếng, không đi.Sao bỗng nhiên mình thấy mình muốn thu mình vào vỏ ốc thế này nhỉ?
    Hôm qua mình thấy có 1 người cứ chăm chú nhìn, đến lúc mình ngoảnh mặt thì họ lại làm ngơ, ngạc nhiên thật ..... Một ngày lại qua, những phút giây nhẹ nhàng, nặng nề cũng chuẩn bị trôi qua ... rồi sẽ đến lúc lòng thấy bình an....
  6. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vậy là những điều mình không mong muốn cũng đến, vậy là những gì mình đoán cũng đã đến. Phải đón nhận thôi, phải gắng mà đón nhận, rồi bình thường hoá nó đi. Đôi lúc, thấy mình thật nặng nề, rồi lại tự mình tìm cách giải quyết nó. Đôi lúc, chẳng biết cách giải quyết nào là tốt nhất? Đôi lúc, thấy mình cứ phải luẩn quẩn quanh mớ bòng bong đó? Tại sao chứ? Tại sao không lấy kim, xả xì bong bóng để ra ngoài? Và tại sao lại cứ quay trong mớ bòng bong đó? Để mãi nặng nề và căng thẳng?
    Mình cứ tự làm mình đau? Mình cứng rắn lên nào? Nào, hãy đứng dậy, và bớt làm mình đau. Hãy giúp mình thoát ra hoàn cảnh hiện tại, gắng lên nào!

Chia sẻ trang này