1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn gió rất nhiều ...Gió đã mang đến cho ta bao lời yêu thương nhất vào mổi đêm xuống đưa ta vào giấc ngủ thật nhẹ .... Gió đã đánh thức ta dậy vào mổi buổi sáng ....Gió hay hỏi ta rằng đã ăn chưa ? có đau không? và bạn tôi dịu dàng như gió vậy.....
    Gió cuốn phăng đi những nổi muộn phiền, Gió giúp tôi xua tan đi những ưu phiền ...và tôi thì cứ làm Bạn buồn ....Tôi biết đôi lần tôi làm bạn buồn tôi đáng trách quá phải không?...Lắm lúc tôi không đủ thời gian để nghe hết câu chuyện của bạn, để cho bạn là người nói câu cuối cùng trong điện thoại !!. tôi thấy mình đáng trách xiết bao...Tôi vẫn chưa thực hiên lời hứa cùng bạn ngày nào .....Uh tôi sẽ ...Tại sao tôi lại sẽ ...??? Bạn có thông cảm cho tôi không?...Tháng 11...thương làm sao!?
    Tôi yêu bạn lắm bạn biết không? Yêu cái trán bướng bỉnh ..yêu cái giọng ngọt như nước sông hương , yêu cả cái tay nhỏ còm của ban, yêu cả cái kính cận..... không đẹp như kính của tôi và yêu cả cái thút thít khi buồn của bạn ....
    Bạn ah .....Mùa mưa đến rồi đấy ...Bạn lại chịu lạnh không được rồi ....Tôi cũng vậy ....Nhưng tôi sẽ cố gắng sưởi ấm bạn ...tôi cố.
  2. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Chiều hôm qua bạn bảo với mình bạn phải làm việc và chưa được ăn gì, mình thấy xót ruột quá. Mình vẫn biết bạn mệt mỏi lắm, mình vẫn biết bạn có khả năng để chịu đựng áp lực từ công việc, nhưng mình vẫn xót ruột, mình không biết cảm giác của mình lúc đó thế nào, chỉ biết rằng nếu mình có thể giúp được bạn trong lúc đó, mình sẵn sàng .... thế nhưng .... mình không thể. Mình biết, cả bạn và mình đang đối đầu với những khó khăn riêng, những áp lực và cả những vấp váp của cuộc sống, mình cũng biết điều đó. Rồi mình lại cứ thấy xót ruột vì những áp lực, những điều mà bạn đang cố gắng để vượt qua. Mình thì cũng chẳng nhàn nhã gì trong công việc, nhưng có lẽ mình đỡ hơn bạn rất nhiều. Và vì thế mình thấy xót lắm, cứ thấy bạn nói chưa được ăn, đói đến run người ... làm cho mình ....
    Bạn biết không? bạn nói rằng bạn chưa tìm ra được điểm khởi đầu cho câu chuyện mà bạn đang định nói với mình, và mình cũng đang chờ. Mình biết mình có đủ thời gian để chờ, nhưng bạn biết không? Hàng ngày, mình có cảm giác bạn đang rất mệt mỏi, phần vì công việc, phần vì những ..... chuyện riêng.... Và bạn biết không? Hàng ngày mình cầu mong bạn đừng có kiếm nút mở đầu, mà cứ lấy bất cứ nút thắt nào bạn muốn, và mình mong điều đó biết bao. Vì như thế lòng bạn sẽ nhẹ nhàng hơn...
    Bây giờ, mình biết chính xác bạn đang có cảm giác gì, về chuyện gì, và mình chỉ muốn im lặng, bởi mình nghĩ bạn cần sự tĩnh tâm, đến lúc nào bạn cần nói, thì mình sẽ nghe bạn nói. Đúng không?
    Mình mong hôm nay công việc của bạn sẽ bớt làm bạn mệt mỏi hơn hôm qua. Mình mong hôm nay bạn sẽ ăn nhiều hơn, bạn sẽ tĩnh tâm hơn.... Và mình mong nhận được 1 nụ cười của bạn!
    Hôm qua tụi mình lại đánh nhau từ xa, mình đánh 1 cái làm mũi bạn sưng to quá, tội nghiệp bạn, không biết bạn có bị chảy máu mũi không? Mình bảo tóc của bạn nhiều khuyến mãi cho mình ... một ít không biết bạn có đồng ý với chiêu thức quảng cáo này không? Nhưng bạn nói bạn đã mua áo giáp, bạn có tin mình .... xé áo giáp ra ko? Bạn nhớ mua loại cho tốt vào nhé, vì tụi mình còn đánh nhau dài dài.....
    Bạn nhớ chưa?
  3. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bạn thương!
    Uh mình không vui bạn ah ...không vui mình nói với bạn rồi đó....Nhưng không sao cả ... mình không để mình ngã đâu ..ngã thì đau lắm ...bạn ở xa không đến kịp đâu nên mình không ngã ...
    Bạn biết không mình hôm nay mặc một chiếc váy hoa mới..hi hihi ...bạn thì không bao giờ mặc váy rồi nên không có cảm giác mang một chiếc váy mới đâu nhất là váy hoa sặc sỡ ..hihihi...tức cười lắm ...có lẻ không được vui nên mình mới bày ra cái trò váy hoa xanh đỏ ..bạn mà thấy chắc bạn tức cười mình lắm đó...cảm ơn chiếc váy nó giúp mình che đi nổi buồn bạn ah ....
    Ngày hôm nay của bạn ra sao???? Có đi làm bao công xử án nữa không? tội nghiệp bao công quá....suốt ngày cứ phải vật lộn với cái loại thứ ba ấy...
    Bạn cố gắng lên nhé .... Vui và hạnh phúc ...
  4. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Mình hôm nay buồn với nỗi buồn của bạn. Mình hiểu bạn, càng hiểu bạn mình lại càng muốn cánh tay mình rộng hơn xíu nữa, để mình tóm lấy dải địa lý và thu ngắn lại. Có một thời mình cứ ước mình là 1 cô tiên, lúc thì thích ở chỗ này, lúc thì thích ở chỗ khác để đến được một nơi mà ở đó có người đang muốn có mình ở bên cạnh. Càng lớn, ước mơ như thế này càng ít , nhưng trong một phút chốc nào đó, mình lại ước mơ về điều này, hơn bao giờ hết là trong lúc này, ngay tại thời điểm này.
    Lúc ban đầu, bạn buồn thì chỉ đến lúc nào bạn nói thì mình mới biết. Còn bây giờ .... mình đã cảm nhận được một phần nào đó, không cần thiết bạn phải nói, nhưng mình biết. Và thật may mắn cả bạn và mình đã có thể nói cho nhau nghe, nói cho lòng thảnh thơi, nói cho những gì chúng ta không thể nói với người khác, với những người làm cho bạn, làm cho mình tổn thương dù người ta có muốn hay không?
    Mình muốn nói rằng mình tin ở bạn, tin ở những gì bạn đang làm. Mình chỉ biết rằng mình luôn đứng đằng sau để dõi theo bạn, chứ mình không chạy đằng trước để hướng bạn đi được. Bạn tìm ra cho bạn một con đường, dù thế nào đi nữa thì mình cũng quyết đi cùng bạn trên con đường đó, mình không xuống ruộng để đi riêng ra đâu bạn ạ.
    Bạn còn nhớ không? Khi chúng ta thả tay xuống mặt nước, chúng ta sẽ thấy lạnh ... tấm lòng chúng ta cũng thế. Những giá băng rồi sẽ tan, và hơn bao giờ hết, mình mong rằng hạnh phúc của bạn sẽ đến, và .... mình sẽ là người thốt lên khen bạn câu khen đầu tiên mà bạn muốn đón nhận.
    Bạn thấy chưa? Trong bạn nắng và ngoài mình trời cũng hửng nắng, mình đã bảo là mưa, nắng liên hoàn mà. Như vậy ... thì chúng ta cũng đang có những sự đồng điệu ngoài những ... điều quá khác xa nhau (về ăn mặc, về sở thích). Túm lại là mình với bạn bước đầu chỉ có yêu và rất thích 2 bài giống nhau (còn sau này thì chưa biết, biết đâu lại đánh nhau liên miên cũng không chừng). Túm lại là giờ mình tiếp tục thích những gì mình đã thích, và túm lại là kiên quyết không .... mặc cái mà hôm nay bạn mặc đi làm, tiếc là không có thấy để mà chê. Mà có nghe câu "tuy bạn không cao, nhưng người khác phải ngước nhìn không", câu đấy rất đúng với bạn vào ngày hôm nay đấy...... Đừng bảo mình ... quá đáng nhé.... vì mình biết bạn đang mỉm cười, vì mình biết bạn có giận dỗi vu vơ ba cái chuyện ... mình chê bạn đâu, bạn nhỉ?
    Hôm nay mình mới mua một đôi dép mới, vẫn là loại dép tương tự như hồi mình gặp bạn ấy, vẫn là kiểu dép của con trai. Mình đi và thích lắm, còn bạn thì .... có mà bạn mua cho con trai bạn mang, chứ ... bạn thì đừng hòng mà mang, đấy, khác nhau nhiều lắm.
    Chiều nay mình có việc phải solve, mình đã chuẩn bị tinh thần để giải quyết một cách triệt để và làm gương cho người khác. Mình nghĩ mình sẽ làm được, mình tin ở mình vào điều này. Ngày hôm nay với mình là một ngày với nhiều cảm xúc pha trộn, mình buồn với những gì đang xảy ra cùng bạn, mình buồn vì bạn không vui, nhưng mình lại vui vì bạn đã sẻ chia, dù cho mình không giải quyết được điều gì nhưng mình tin bạn sẽ có cảm giác đỡ hơn 1 chút nào đó, và bạn sẽ có cảm giác được sẻ chia, bạn nhỉ? Mình vui vì điều đó.
    Nắng mới lên rồi, mình tin rằng hôm nay sẽ có nhiều người khen bạn xinh.....và mình mong rằng những mệt nhọc sẽ được giảm thiểu tối đa. Mình mong lắm lắm, mình mong thấy bạn được hạnh phúc .....
    1+1 sẽ lớn hơn 1, mình tin điều đó.
    Gió à, gió hãy xua nhè nhẹ, nhè nhẹ và từ từ thôi gió nhé, gió đừng để bạn mình bị tổn thương nhé, xua nhè nhẹ và từ từ, cuốn đi từ từ những nỗi buồn. Và gió à, mình sẽ làm cùng với gió, mình sẽ cùng gió san sẻ bớt những gì mà bạn muốn mình san sẻ.
    Rồi gió với mình sẽ trở về trong những ngày bình yên, gió nhé!
  5. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Một người có tên là Hờ Hững, Hờ Hững và mình đón nhận với sự Hẫng Hụt trong tận tâm can!
    Có phải chăng do mình ? Có phải chăng mình quá quan tâm?
    Người ta mang tên Hờ Hững, không cần nghĩ đến cảm giác , hay nói chính xác hơn là có lẽ không cần quan tâm đến cảm giác Khô Khốc của những tiếng chuông đổ dài với sự buồn bã của người đang đối diện.
    Mình có là gì cơ chứ mà trách, mà giận? Mình có là gì đâu?
    Vậy mà, mình vẫn luôn nghĩ liệu người ta đã hết buồn chưa? Liệu sáng nay người ta có dậy sớm, ăn sáng và đi làm chưa? Liệu hôm nay công việc của người ta có mệt mỏi lắm không? Và liệu rằng tối nay người ta có ngủ sớm không?
    Ta đa đoan!
    Và ta hụt hẫng!
    Mình không biết làm sao hơn. Đành đứng ngoài và chấp nhận! Bởi mình vẫn luôn xem người ta là bạn, vẫn dõi theo, vẫn im lặng để người ta được yên tĩnh trong tâm hồn.
    Và bây giờ ta Hụt Hẫng!
    Dẫu biết rằng tình cảm chân thành của mình dành cho người ta không đòi hỏi lại bất cứ một sự đền đáp nhiều hơn tình cảm của mình. Thế nhưng, vẫn Hụt Hẫng, vẫn buồn. Bởi mình đã trọn vẹn hết nghĩa, hết tình.
    Cảm giác đan xen, buồn quá!
    Ta không có hối hận với những tình cảm ta đã trao, nhưng bất giác lòng ta ĐAU không thể tả.
    Ta rơi lệ vì sự Hờ Hững của bạn! Ta buồn !
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa vote cho bài viết của bạn boi_anh 5* vì bài viết vừa rồi hay quá, giống những gì mình muốn viết lạ lùng. Ừ, đúng vậy, mình cũng có một người bạn, người ấy mang tên Thờ ơ. Cái cảm giác buồn bã của mình sao mà giống boi_anh đến vậy. Và những suy nghĩ của mình dành cho Thờ ơ sao giống boi_anh dành cho Hờ hững quá chừng. Mình biết mình cứ nặng tình nặng nghĩa hoài vậy chỉ thêm buồn mà thôi, nhưng không thể ngăn được lòng mình, không thể ngăn được tình cảm của mình phải không boi_anh, biết là đối với Thờ ơ sẽ chỉ là thờ ơ mà thôi, biết là đối với Hờ hững sẽ chỉ có hờ hững mà thôi, vậy mà...
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn ptbiennho! Cám ơn trước hết là vì bỗng chốc phát hiện có người cũng đang có tâm trạng giống mình, và thứ hai là ... vì 5* của biennho! Nhiều lúc tự nhủ lòng, thôi thì cứ cố để xem như trước sao nay vẫn vậy, thế nhưng lòng không khỏi buồn.
    Có lẽ, mình đoán rằng người mang tên Hờ Hững của mình có lẽ không biết điều này đâu, mà mình cũng không có ý định nói cho người đó biết. Biết cũng không để làm gì cả, mình chỉ cảm thấy rất buồn, bởi những cảm xúc đan xen lẫn nhau.
    Còn lại gì nữa?Có chăng cũng là sự đổ vỡ trong lòng. Dẫu sao bởi tình cảm cũng đã có, và mình không quên đi một sớm một chiều được.
    Và ngày qua ngày, mình cứ thấy buồn. Bởi có lẽ, mình đã từng bị tổn thương, nên mình rất quý trọng tình bạn mà mình đang có. Mình biết bạn mình không biết điều này đâu, bởi có lẽ, mình cũng đang im lặng như mọi lần , vẫn im lặng và chỉ hướng cái nhìn về phía bạn ấy.
    Mình chợt thấy gió không cuốn đi hết được những điều mà lòng mình đang nghĩ, đang buồn. Và bởi mình biết, chính mình cứ cảm thấy buồn về điều đó. Thật lạ lùng, khi người ta nghĩ "ảo" luôn là "ảo" thì mình lại luôn hướng cái "thật" vào đó. Những tình cảm rất thật, những nghĩ suy rất thật.... Tự nhiên mình thấy buồn vậy thôi!
    Hôm qua, có một người bạn đã làm mình thấy rất dễ chịu, và hầu như càng ngày mình càng thấy bạn ấy hay trêu tức mình quá. Bạn ấy khôn lắm ptbiennho ạ, bởi bạn ấy biết mình đang ở xa, nên tha hồ ... trêu ..... và mình cứ muốn được ở gần để .... đánh nhau, đã bảo là mua áo giáp, nhưng có lẽ chọn được vừa ý cái nào rồi nên thành ra cứ muốn đánh nhau!
    Một ngày hôm nay của mình lại vẫn cứ trăn trở bởi những nỗi buồn và sự hụt hẫng. Cứ ngỡ sẽ qua nhưng rồi vẫn nghĩ. Dù sao thì cũng không thể nào không nghĩ. Và mình cũng đã sống hết lòng rồi. Đó là cách sống của mình, nhưng bỗng chốc mình sợ lại bị tổn thương .
    Rồi đây.... gió có cuốn đi hết không?
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Ui, sao mà boi_anh nói gì cũng giống mình thế nhỉ? Mình quý ai, cứ tin tưởng và hết lòng, dù biết người ta là ảo, dù biết người ta là Hờ Hững, là Thờ ơ, vẫn cứ hết lòng, rùi lại tự buồn 1 mình. Mình lớn mà dại, boi_anh nhỉ?
    Gió không cuốn mọi điều đi được đâu boi_anh ơi, bằng chứng là nỗi buồn do Hờ hững, Thờ ơ mang lại vẫn còn nặng trong lòng mình đó thôi, boi_anh không thấy sao? Chỉ có điều mình cùng tìm cách tránh sao cho mình không bị tổn thương nữa, boi_anh ạ. Vậy đã nhé[/font=Times New Roman][/size=3]
  9. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không phải là dại đâu, mà chắc là do cả biennho và boi_anh tự làm mình đau thôi, đúng không? Thế nên boi_anh bây giờ vẫn sẽ im lặng, im lặng và vẫn nghĩ đến Hờ Hững, vẫn quan tâm trong im lặng . Và chắc là không hụt hẫng như ngày hôm qua nữa. Sẽ bước tiếp thôi, nhưng không biết sau này có bị tổn thương như thế này không thì có lẽ boi_anh cũng không biết được. Đến đâu hay đến đó vậy, tấm lòng của cả boi_anh, cả biennho thì đã có Sẻ Chia của boi_anh, Sẻ Chia của biennho biết rồi mà, đâu có cần mình phải nói ra đâu.
    Nói cho vui thế thôi chứ gió mà xua đi được hết thì có mà bão lớn, lúc đó không bình an nữa rồi. Dù sao, với boi_anh thì nếu đã xem nhau là bạn thì không bao giờ có chuyện "ảo", và sau này cũng vậy. Đôi lúc, nói chuyện qua mạng với boi_anh dễ dàng hơn khi tiếp xúc ngoài đời, vì ở ngoài đời boi_anh hay im lặng hơn, bởi có những điều thật khó nói. Và vậy nên, không biết mọi người thế nào, chứ mình thì luôn tâm niệm sống và quan tâm đến người khác đến chừng nào mình có thể.
    Gió ơi, chiều nay gió se lạnh quá!
  10. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn thật nhiều, muốn có một đôi tay thật rộng để được ôm tất cả vào lòng, muốn bờ vai vững chải để là chổ dựa cho tất cả, muốn một ngày dài hơn 24 giờ đồng hồ để được mặc sức yêu thương!!! Nhưng lí thuyết quá phải không? Bởi thực tế không là như vậy...Ta vẫn chính là ta với 24 giờ đồng hồ dành cho bao việc khác nhau ....vẫn bờ vai nhỏ, vẫn đôi tay không đủ dài để rút ngắn khoảng cách địa lí ....nhưng Bạn biết không với những gì mà tớ đang có tớ dành cho cậu đó...!? có lẻ cậu không k đủ ấm áp nhiều trong vòng tay của tớ ...cho tớ xin lổi về điều này ....thật đấy cậu ah ...
    Tớ xấu hổ lắm khi được gọi là Sẻ Chia ...Nhưng cảm ơn thật nhiều vì cậu thông cảm cho tớ nhiều như vậy?
    Uh phải làm gì để xứng đáng vơí cái tên đẹp thế nhỉ ....sẽ SẺ CHIA ...hãy đến với tớ nhé

Chia sẻ trang này