1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ? Theo bạn thế nào là "ấm áp nhất trong vòng tay của một ai đó". Và theo bạn thì thế nào là "xấu hổ nếu như bạn được một người nào đó gọi bạn là sẻ chia"? Chắc là bạn của bạn nghe được câu này thì dễ đánh bạn quá, có lí do nào đó người ta mới gọi thế chứ? Đôi lúc mình thấy thế này nhé, đôi lúc với bạn thì có thể bạn cho rằng việc bạn làm chưa đủ để sưởi ấm người bạn của bạn, nhưng biết đâu với người bạn của bạn thì lại khác? Và người ta cảm thấy thật ấm áp biết bao? Và người ta gọi bạn là Sẻ Chia thì có lẽ không có gì xấu hổ đâu, bạn có thấy xấu hổ thì dẫn người ta đi ăn cái gì đi, đi đâu đó cho vui, thế là lại vui mừng lên ấy mà. Hì....
    Mình kể về Sẻ Chia của mình cho bạn nghe nhé: Sẻ Chia của mình (hihi, tự nhiên nhận vơ người nào đó là của mình) vui lắm, xấu lắm. Sẻ Chia dạo này hay gây sự với mình lắm, cứ toàn trêu mình cả thôi. Nhưng hôm nay có lẽ Sẻ Chia biết mình buồn, vì hôm nay hình như mình cũng đã thêm một sự đổ vỡ trong lòng, một chút buồn . Chiều nay mình điện thoại cho Sẻ Chia, mình biết bạn ấy bận lắm, vừa nói chuyện điện thoại, vừa đánh máy tính , công việc bạn ấy thật nhiều mà mình không giúp gì được cả. Mình biết vậy nên mình nói ít thôi, để cho bạn ấy làm nhanh. Bạn biết không? Sẻ Chia đến tận tối mới ăn cơm được, thường thì người ta đi dạo tối về rồi ăn dặm, còn bạn mình thì ăn cơm muộn lắm, công việc đòi hỏi thế, nên mình nhiều lúc cũng xót ruột chứ không biết làm gì hơn.
    Sẻ Chia của mình à! Mình thấy thật vui trong khi nói chuyện với bạn. Mình thấy thật vui sau khi cúp máy, và mình cũng cảm thấy thật buồn khi mình nhạy cảm nhận ra những nỗi buồn của bạn mà không muốn nói ra, chỉ muốn im lặng để bạn nói cho mình, để cho mình được chia sẻ, được lắng nghe và để cho lòng bạn dịu hơn.
    Sẻ Chia à? Cơn giông trong lòng bạn đã lắng xuống chưa? Mình biết mọi thứ,nhưng mình không muốn nói gì. Bởi mình nghĩ bạn hiểu rằng bạn sẽ tự làm được, và bạn sẽ biết phải làm gì. Thế nhưng nếu lúc nào đó bạn buồn, hãy đến với mình nhé. Mình có lẽ cũng không đủ tình cảm để xóa những tổn thương của bạn, nhưng mình tin mình có đủ thời gian để lắng nghe bạn, và chia sẻ với bạn.
    Sẻ Chia của mình à! Tụi mình ở xa nhau lắm, nên bạn đừng có tự làm mình đau như boi_anh nhé. Boi_anh bảo bạn dễ ghét, mà dễ ghét thật đấy, vì nhắn tin nhiều mà chẳng thèm nhắn lại gì hết. Đang giờ làm việc thì không tính làm gì, vì biết Sẻ Chia bận lắm, nhưng mà sáng cũng chẳng thèm nhắn tin lại, ghét ghê cơ. Ai bảo ngủ nướng cho lắm vào, sáng 8h rồi mà chẳng thèm dậy, ghét ghê cơ! Hì, nói thế thôi, chứ biết rằng có người rất mệt mỏi, tối nhiều lúc cũng chẳng ngủ được, thế nên sáng sớm mới ngủ bù, biết và thông cảm lắm lắm. Nhưng ghét vẫn cứ ghét, ghét chút xíu ấy mà, nói ra thế này để gió cuốn đi bớt, hihi.
    Sẻ Chia à! Hôm nay bạn ấy đã đi khỏi nơi mình và bạn ấy đang làm rồi. Sẽ tốt cho bạn ấy hơn đó, vì có lẽ bạn ấy gặp mình thì bạn ấy sẽ không vui. Mình cũng chẳng biết nữa, mỗi lần đi uống cafe với bạn ấy, mình cứ thấy thế nào ấy, một con mắt buồn cứ nhìn mình và mình nghĩ tốt nhất là bạn ấy chọn một con đường riêng để tránh gặp mình. Thật không vui khi không thể đáp lại tình yêu bạn ấy dành cho boi_anh, nhưng lại cảm thấy vui vì có lẽ sẽ tốt hơn cho bạn ấy. Rồi mình sẽ không nghĩ nhiều nữa đâu, vì trước mắt còn nhiều áp lực lắm, khi nào Sẻ Chia ở trong hoàn cảnh mình thì biết, mình nhiều lúc không thể nào có cách cư xử khác hơn được.
    Tặng Sẻ Chia 1 bông hồng nhé! Bông hồng dành cho tình cảm của Sẻ Chia, nhé!
    Được boi_anh sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 27/10/2005
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như Boi_anh, mình cũng im lặng, người ta là Thờ ơ mà, người ta có biết mình buồn đâu. Nhưng đã có tình cảm thì không dễ gì xóa đi, tình thương mến và quan tâm của mình dành cho Thờ ơ có lẻ chưa hề suy giảm, chỉ là buồn thôi. Giữa những bộn bề cuộc sống, vẫn có những khoảng khắc rất riêng mình nhớ đến Thờ ơ.
    Mình mong đến một ngày Hờ hững của Boi_anh và Thờ ơ của mình bỗng chốc nhận ra mọi điều mà mang 1 tên khác, Tấm lòng, Thấu hiểu, hay Sẻ chia chẳng hạn. Vậy thì vui lắm Boi_anh nhỉ. Không biết Hờ hững của Boi_anh ra sao chứ thật sự Thờ ơ của mình là một người biết suy nghĩ, có điều vì sao lại thay đổi thành Thờ ơ như vậy thì mình đang tìm câu trả lời
  3. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Giữa những khoảnh khắc riêng của cuộc sống, vẫn có những phút giây nghĩ đến Hờ Hững, nhất là lúc sáng sớm và đêm về. Có lẽ cũng chỉ im lặng mà thôi, vì như thế sẽ có một khoảng thời gian để cho Hờ Hững được yên bình mà không có sự phá vỡ không gian bởi boi_anh. Với Hờ Hững của boi_anh, đó là một người thực sự lớn hơn boi_anh về cách nghĩ, cách ngẫm suy về cuộc sống, rất nhẹ nhàng và cũng biết cách để lôi mình thoát ra khỏi mớ bòng bong của cuộc sống. Mình cũng chẳng hiểu tại sao lại trở thành Hờ Hững nữa, có lẽ do mình.... mà ra. Có lẽ là thế. Những cũng chẳng biết mình có gì mà lại khiến như thế nữa? Cứ suy nghĩ, và không tìm ra câu trả lời. Vẫn là 1 dấu to tướng!
    Mong ước một ngày kia Hờ Hững sẽ hiểu, nhưng có lẽ từ nay cho đến lúc đó mình cũng sẽ lại là mình, vẫn quan tâm với những tình cảm như trước đây, chỉ có điều là sẽ im lặng mà thôi. Dù sao, không tránh khỏi buồn!
    Sáng nay mình đánh thức Sẻ Chia dậy sớm, tối qua bạn ấy lại không ngủ được, cũng như mình cũng đã trằn trọc suốt đêm. Sáng nay Sẻ Chia bỗng dưng nhõng nhẽo, tự nhiên làm mình nhớ và muốn ở đó để .... đánh cho vài cái. Sáng nay Sẻ Chia đã tạm ổn, giọng nói cũng đã đỡ buồn hơn. Như thế là tốt rồi. Không biết Hờ Hững hôm nay thế nào?
    Những gì đã có với nhau tự nhiên thoáng chốc lại hiện về, bùi ngùi và buồn buồn biennho ạ.
  4. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Chiều trời hửng nắng lên, định đi dạo chút chút hít thở không khí, vậy mà lòng vẫn buồn buồn. Giá có Sẻ Chia ở đây nhỉ , dẫn đi cho xem mấy quán cafe có nhạc hay để ngồi nhấm nháp, Sẻ Chia nhỉ? Cho Sẻ Chia nghe cái bài mà hôm nào boianh cũng lẽo đẽo nhắc ấy, bài ấy hay lắm, một lời hẹn ước và cũng có một người đang chờ, và chờ ....
    Ở nơi Thấu Hiểu hôm nay trời hửng nắng, nắng giữa mùa đông không biết có đẹp không nhỉ?
    Ở nơi Sẻ Chia không biết còn mưa phùn không nhỉ?
    Không biết ở nơi Hờ Hững có lạnh không? Trời giao mùa rồi!
    Sao mà nhiều thứ không biết thế nhỉ?
    Bây giờ là giờ Sẻ Chia nghỉ, không biết đi về nhà, hay vẫn ở lại cơ quan và ngồi nghỉ nhỉ? Mình đang buồn buồn, tự nhiên muốn kiếm người nói chuyện. Chiều nay boianh có một cuộc hẹn, hay nói chính xác hơn là buổi gặp để chia tay, để chào tạm biệt mà có lẽ là không gặp lại nữa. Buồn buồn, tự nhiên một lời từ chối rồi mất đi một người bạn. Thì thôi vậy, với boianh là không thể mà, Sẻ Chia nhỉ?
    Sẻ Chia ơi, buồn một chút thôi mà, nhỉ! Gió ơi, gió đến đây đi.
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ngồi ở một góc văn phòng, ngoài kia trời vẫn còn nắng, nắng rực rỡ như giữa một ngày hè. Làm việc và lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, tuyệt vời, lòng mình như muốn ra thoát khung cửa số sau lưng, bay ra ngoài kia, nơi ấy có trời xanh trong trẻo, mây trắng bồng bềnh trôi, biển đều đặn vỗ sóng, gió mát mơn man... Boi_anh và Ngọc Bội có thấy thèm không khí ở đây không?
  6. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lạnh, mùa đông đang đến rất gần ...H lạnh khó chịu lắm phải không? mong Bé luôn ấm áp trong mùa đông...
    Tớ đang ngồi trong văn phòng đây đang đói bé ah ...thèm cái chi nóng nóng quá ..hihihi..lại xấu tính rồi... đang lạnh lạnh và đói như thế này mà có bún bò Huế hay bánh canh cá lóc Huế nhỉ ...hic hic ...hay cùng lắm là một cô gái Huế cũng được ......
    Ngày mai tớ về quê rồi Bé an tâm nhé tớ sẽ k lạnh nữa đâu ...quê tớ ấm áp lắm ....nhưng tớ sẽ nhớ Bé đó vì ở xa bé hơn ....Bé bình an nhé ...vui và hạnh phúc ...không biết cuối tuần này có ai rủ bé đi chơi k? khi mà Q lại đi rồi ... Bé đừng buồn nhé ....
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Uh, tự nhiên cũng thấy thèm được ở gần biển, nhưng đi xuống biển một mình thì buồn lắm, tự nhiên thấy mình nhỏ bé quá, lại không biết bơi, không biết có bị sóng cuốn trôi không nữa. Biennho cũng ... mơ mộng nhỉ? Hôm trước boianh có đi xuống biển với Sẻ Chia một lần, thích lắm. Ở trong đó có 1 hành lang dành cho người ta ngồi , phía trước mặt là biển, sóng xô bờ đánh ướt cả áo, lạnh run hết cả vai, lạnh lắm nhưng mà thích lắm. Nếu boianh có thể chịu được lạnh tốt hơn thì có lẽ sẽ ngồi ở đó lâu hơn, vì thấy thích lắm. Đúng là thèm không khí ở đó thật, hy vọng sẽ có một ngày được đến nơi mà mình đang có ý định đến, hy vọng lắm lắm.
    Sáng tự nhiên nhận được một loạt tin nhắn của SC, chiều nay về quê mà sao tự nhiên lại có cái cảm giác đó vậy SC? Boianh không .... nghĩ là SC đang có cảm giác đó, đúng là ... nhạy thật. Uh, chính boianh cũng không biết là mình có ra sao không nữa, nhưng cũng đang có nhiều việc đổ vỡ quá, buồn nhiều quá nên đôi lúc ......Hix, trước khi về cũng dặn dò nhiều thứ vậy trời? Nào là mang áo ấm, mang dầu gió, đủ thứ hết luôn. Nói nghe nhé, boianh tuyệt đối sợ mùi dầu gió kinh khủng, có ốm nằm cũng chẳng thoa dầu đâu, sợ lắm. Còn áo ấm thì ..... có tối nào đi ra đường mà không mặc đâu, biết mình không chịu được lạnh mà. Sáng nay người mệt mệt, có lẽ do hiệu ứng của tối hôm qua, chắc rồi cũng sẽ khỏi thôi. Về nhà bình an nhé! Ở đó sẽ vui lắm đấy, chắc chắn là thế.
    Tối qua đi uống cafe, không khí nặng nề quá . Biết bệnh của mình không được phép uống cafe, vậy mà tối qua lại uống 1 ly cafe đen, không cần đường, thiệt cũng hết biết. Tự nhiên thấy mình buồn , nên muốn uống cái gì đó đắng cho tỉnh táo chút thôi. Cũng chẳng có gì nên không có đứa nào nói 1 tiếng chia tay, chia chân gì cả. Chỉ có điều nhìn người ta buồn buồn mình cũng chẳng thấy vui vẻ gì, ngồi gần cả tiếng mà chẳng nói một câu, làm mình cảm thấy cứ như đang bị áp lực. Thật mệt ghê, tự nhiên sao người ta cứ đổ lỗi cho mình là thế nào nhỉ? Đã nói tình cảm không có .... thật mệt. Có lẽ thế tốt cho người ta, còn mình thì giờ nhiều việc quá rồi, buồn cùng một lúc cho tiện. Tự nhiên thấy nhiều chuyện ập đến một lúc....
  8. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hix, toàn ăn với uống, kinh khủng quá đi mất thôi. Gái Huế ở đâu mà ước với muốn trời? Có cần kiếm dùm không? Bội Anh kiếm dùm cho một người, bảo đảm .....
    Có người đang nhớ mình kìa! Hix, ai rủ đi chơi nhỉ? Có ai đâu nhỉ? Tự đi chơi một mình cũng được mà, có gì đâu. Q đi xa rồi, mà ai cũng đi xa hết rồi, nhìn đi nhìn lại mình cũng ở một mình . Đến rồi lại đi mà. Ra đây dẫn đi ăn nè, đừng ngồi trong đó mà thòm thèm mệt lắm.
    Về quê nhớ quà nhé!
  9. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa to quá, lại lạnh nữa, tự nhiên gió ở đâu đến mà nhiều thế, cuốn đi biết bao nhiêu lá cây, hix, rơi lả tả khiếp quá. Trời lạnh, nhưng vẫn cứ đi ngoài đường, mặc áo thật ấm rồi mà vẫn thấy lạnh.
    Tối qua ho khàn cả giọng, chẳng biết sao mà càng ngày càng dễ bị ho và khàn giọng đến thế này nữa. Một ngày cuối tuần bận rộn, nhưng chẳng được yên lòng.
    Không biết ở đó mưa bớt chưa nhỉ? Trời cứ mưa thì làm sao mai có thể lên lại chỗ làm được, nhưng có lẽ bão chỉ đến 1 loáng thôi, rồi lại tiếp tục tràn qua chỗ khác ấy mà. Không khéo, bão lại đến chỗ Bội Anh ngay đấy chứ, thế nên có lẽ là không sao đâu, nhỉ?
    Trời lạnh lắm, tay run run lên. Giờ tự nhiên muốn gió lặng bớt 1 chút, sóng gió gạt bớt một chút để mầm cây có thể đứng dậy. Cứ sóng to gió lớn thế này thì ... cây cũng bật gốc mất.
    ......
  10. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, ngắm nhìn mưa rơi đúng là thấy lòng mềm yếu thật. Và kiếm cái gì đó để làm, tìm mãi chẳng thể nào tìm được bài hát mình thích. Chẳng biết nó hiếm cỡ nào mà không tìm được trang web nào nói về nó, hix, tìm mãi cứ như là chốn không người . Buồn thế!
    Trời mưa, lạnh thấy mình mập hẳn lên. Càng nhìn càng thấy mình xinh! Xinh chán, nhỉ! Không biết ... có người nào nghe mình khen mình xinh mà ..... không nhỉ?
    Có người đang bảo là bão đang sợ người ta nên ko dám vào. Hix, kinh khủng thế cơ đấy! Chuẩn bị có "xung đột vũ trang" hạng nhẹ rồi, mình cứ chuẩn bị tinh thần là vừa. Mà người ta không khêu chiến thì mình ..... gây chiến. Lâu lắm chẳng .....
    Buồn ghê, nhạc kiếm mãi không ra, hay là đầu óc nghĩ nhiều thứ quá chẳng kiếm nổi nhỉ?

Chia sẻ trang này