1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Trời lạnh, gió lạnh, cứ thốc vào mặt. Tay nắm chặt xe đi lông bông, lạc đường và tìm mãi mới ra. Trời hôm nay lạnh hơn mọi lần, hình như là vậy. Đi mãi cũng chẳng thấy mệt, lạ lùng.
    Hoa sữa thơm nồng, đi trên đường cứ mãi nhìn, mãi ngắm. Nhìn người đi lại cũng thấy nhộn nhịp thay cho cái không khí một mình trên hẻm nhỏ. Dạo dạo một vòng, vẫn đi những nơi thường hay lang thang, nhưng vẫn thấy có những nét khác. Vẫn thấy có gì đó đã thay đổi.
    Ta cứ hay tự làm mình đau! Ta cứ hay đa cảm! Nhưng quả thật lòng mình buồn, hình như là đang rất buồn, tự nhiên khóc.
  2. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Lại có thể ngồi máy được dẫu chỉ là một chút. Lại có thể khoẻ mạnh để đi trên con đường mình muốn đi dù chỉ là đi bộ. Lại có thể nói to để có thể đt được dù chỉ là 5''. Lại có thể mỉm cười khi nhìn thấy mình vẫn còn ổn. Lại có thể tiếp tục cố gắng, vậy là được.
    Hôm nay không đi được nhiều, mai lại đi tiếp vậy, tự nhiên muốn được đi. Nằm xuống rồi mới thấy mình thích đi dạo, mình thích lên net, thích được viết, thích nói chuyện.... Vậy mà, đến khi khoẻ lại 1 chút thì lại muốn cô lập, muốn "một mình", lạ thật.
    Trời chiều se lạnh, đi về thôi. Chừng này là đủ rồi, mai khoẻ ta lại lên, nếu không khoẻ thì tuần sau ta lại viết , nhỉ?
    Cuối tuần nhẹ nhàng và bình ổn!Lại có thể ngồi máy được dẫu chỉ là một chút. Lại có thể khoẻ mạnh để đi trên con đường mình muốn đi dù chỉ là đi bộ. Lại có thể nói to để có thể đt được dù chỉ là 5''. Lại có thể mỉm cười khi nhìn thấy mình vẫn còn ổn. Lại có thể tiếp tục cố gắng, vậy là được.
    Hôm nay không đi được nhiều, mai lại đi tiếp vậy, tự nhiên muốn được đi. Nằm xuống rồi mới thấy mình thích đi dạo, mình thích lên net, thích được viết, thích nói chuyện.... Vậy mà, đến khi khoẻ lại 1 chút thì lại muốn cô lập, muốn "một mình", lạ thật.
    Trời chiều se lạnh, đi về thôi. Chừng này là đủ rồi, mai khoẻ ta lại lên, nếu không khoẻ thì tuần sau ta lại viết , nhỉ?
    Cuối tuần nhẹ nhàng và bình ổn!
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hãy để gió cuốn đi cho lòng nhẹ nhàng hơn. Cuốn đi những chuyện vặt vãnh. TẠi sao mình lại phải suy nghĩ xem người khác nghĩ gì nhỉ ? Trò quá trẻ con.
    Cuốn đi cả những giọt nước mắt, những nỗi buồn bơ vơ, nhưng giẵng xé đan xen. Xoá đi tất cả !
  4. kisssss

    kisssss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc một mình đứng giữa những cơn gió mạnh....mong sao gió luồn vào cơ thể, luồn vào trí óc cuốn trôi đi tất cả những suy nghĩ, những muộn phiền trong lòng......nhưng gió cứ thổi đi....đi qua...rồi đi mãi....chỉ còn mình ta ngồi lại 1 mình, đón chờ những cơn gió mới đi qa...rồi lại một mình với những nghĩ suy....ko lời giải đáp, ko nơi để trút bỏ......Con người ta với những bí mật, những toan tính..cứ mãi độc thoại một mình để rồi cơn gió đi qa mãi vẫn cứ đứng đó...một mình....ko hiểu cái gì đã và đang xảy ra...ko hiểu điều gì sẽ đến...không hiểu phải làm gì.... Đôi khi muốn bùng nổ...đôi lúc muốn buông trôi tất cả...Rốt cục chẳng có ai...chẳng có cơn gió nào mang muộn phiền trôi đi........
  5. xanhxanhdodo

    xanhxanhdodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chỉ có bão mới cuốn hết
  6. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Trời tự nhiên đổ mưa nặng hạt, mưa rồi lại nắng, mưa thì dầm dề cứ như sự chuyển mình của đất trời vậy, ngột ngạt và lạnh lẽo. Lại nhớ những lời căn dặn của anh khi trời đổ mưa xuống, anh cứ bảo em phải giữ sức khoẻ, giữ ấm. Giờ vẫn là em, vẫn những sửa soạn hằng ngày cho sự đột ngột của mùa đông.
    Gió vẫn cuốn, dòng người vẫn đi vội vã, chỉ có mình em vẫn khắc khoải đứng một mình. Trông cho chân cứng để bước, trông cho sự tĩnh tâm mỗi lúc một dài ra, trông cho thời gian kéo thật nhanh........
    Nhớ! Lòng em chợt nhớ anh đến nao lòng. Nhưng vẫn chỉ có những nỗi nhớ, chợt xuyến xao, chợt bồng bềnh và chợt lắng sâu. Mùa đông gần đến với em rồi anh ạ, vẫn những công đoạn như cũ, vẫn những sửa soạn để đón chờ. Và năm nay có rất nhiều cái mới, em lại đón một mùa đông không có anh, không có sự hiện hữu của anh. Và có lẽ em sẽ đi nhiều hơn, đến những con đường em hằng đi, và ở đó, em lại hát cho riêng em khúc hát đợi chờ, đợi chờ một người mà em biết em không có bao giờ đợi được, và em sẽ vẫn hát, hát khúc hát đợi anh, và đợi một người, đợi một lời hứa với em.
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Buồn lại nhốt mình vào một căn phòng trống, quẳng tất cả những thứ đem đi ra ghế, quăng mình xuống giường. Nhìn lên, chẳng thấy trăng sao mà chỉ thấy 4 góc tường rộng lớn. Mệt nhưng mãi chẳng ngủ được, quơ vội áo ấm, bước vội ra ban công... một mình .
    Sợ phải soi mình trong gương, bất giác sợ hãi, nhìn lại chính mình thấy mình khác quá. Hốc hác, bàng hoàng. Một mảnh gương vỡ, nhưng gương mặt mình vẫn còn đó, nó có thay đổi gì đâu? Có chăng là sự thay đổi của gương mặt khi tính tiền làm vỡ gương và lên bs băng bó tay, thế thôi. Còn lại là sự bất cần đến mức ngạo mạn.
    Vẫn còn đó, khuôn mặt không giống người!
  8. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn!
    Chúc bạn thêm một tuổi mới xinh hơn, chúc công việc của bạn thuận lợi, mong rằng bạn sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và .... mong lắm lắm một .......... lần được đón bạn ở đây.
    Ngày hôm nay cũng như mọi ngày khác, nhưng hôm nay hoa dường như nở muộn hơn mọi ngày, trời lạnh hơn, mưa to hơn, và lòng mình cũng dịu hơn.
    Lời chúc sinh nhật sớm, nhưng mong bạn sẽ vui, và mong bạn sẽ ấm áp hơn dù tớ biết bạn sẽ nhận được rất nhiều lời từ bạn bè, người thân!
    Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
    Được boi_anh sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 20/11/2005
  9. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hãy để gió cuốn đi tất cả! Hãy để gió cuốn đi!
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    chán đời, lọ mọ suốt 2 hôm để tìm bằng được cái trang web có bài mình thích. cuối cùng thì dùng trang đó để tìm bài khác tặng cho người khác. còn bài của mình thì nghỉ. lý do đơn giản là tại vì anh không thích nên anh không đưa. ừ, chỉ cần anh không thích thì em có thấy thế nào cũng mặc em. anh cứ tặng người khác trước cái đã. mình thì mình không tức với người ta, cũng chẳng thấy buồn, nhưng mà thất vọng. bao nhiêu công đi tìm, hy vọng, cuối cùng bị độp một câu vào mặt như thế. chán.

Chia sẻ trang này