1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi,để gió xuốn đi .... " - Cái đĩa nhạc Trịnh réo rắt trong máy, tự dưng nhớ anh kinh khủng, nhớ quay quắt, nhớ muốn vỡ toang từng tế bào trong cơ thể.
    Nhớ câu anh nói "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Không phải để gió cuốn đi đâu ... " - Em đã tin như thế, tin là sống trên đời có một tấm lòng thì sẽ gặp được những tấm lòng. Mọi người hãy tin như thế nhé, cuộc đời không thể thiếu những tấm lòng ...
  2. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Biết không chịu được lạnh, không ngờ ngã bệnh vì lạnh nhanh đến thế, kinh khủng thật. Kiểu này chẳng biết làm sao đây? Tự nhiên nhiều việc cần phải có giọng nói, mình thì ... tịt ngủm, không nói năng gì được, nghẹn hết cả cổ, đau rát, hix, biết sao giờ trời?
    Đi ngoài đường, gió thốc lạnh lẽo vào mặt, tự nhiên muốn trời lặng gió, đừng lạnh nữa. Nhưng biết sao giờ? Mùa đông đến rồi, đột ngột và lạnh lẽo quá, tất chân, tất tay, khăn choàng có cả, vậy mà không địch nỗi mùa đông. Khiếp thế, sao ghét mùa đông thế, không muốn ốm lúc này mà sao cứ ốm, ghét thế.
    Hix, sáng mai phải đi sớm đón đoàn nữa, hix, ghét phải đi sớm, lạnh kinh khủng, cứ đi như thế kiểu gì về cũng sốt tiếp. Hix, sao mình ghét mùa đông thế nhỉ?
    Tối qua tình cờ gặp Q... Q lại bảo sao hốc hác thế? Hix, mình thấy mình vẫn bình thường chứ có gì đâu nhỉ? Vẫn xinh như thưở nào, có gì ... khác đâu mà bảo mình xấu, thiệt tình. Có điều mùa đông làm mình xấu hơn, lạnh rồi cứ hay ốm, mà kệ, xấu cũng được, có gì đâu.
    Từ ngày Q đi, mình ít gặp hơn, thỉnh thoảng lại nhắn tin đi uống cafe, nhưng ... thôi, mình muốn một mình, không thích đi đâu nhiều . Dù sao, trời lạnh đi ra ngoài làm gì nhiều, ốm rồi lại mệt. Nhỉ?
    Từ chối 1 cách thẳng thừng, buồn hay vui? Chẳng biết.
    Đông ơi .......... qua nhanh Đông nhé, sợ Đông lắm!
  3. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã luôn tin như thế, sống trên đời cần có một tấm lòng... và gió sẽ chẳng cuốn đi đâu, gió sẽ giữ lại đâu đó, nơi mà tấm lòng mình đã sẻ chia.....
    nhưng gió vô tình quá, hay gió mạnh quá, có lẽ là bão đây??? nên gió đã cuốn đi, để lòng mình trống trải....
  4. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Có những khoảng lặng trong cuộc sống tốt cho cả hai bên, có những tháng ngày ngóng chờ những tin tức làm cho sự sốt ruột càng tăng lên. Có những ngày thập thò ngoài cửa để bước chân ra đường khỏi vấp... Và có cả những tháng ngày nằm yên ấm trong vỏ ốc....
    Những âm thanh, những hồi ức đan xen, những giọng nói, tiếng cười và cả sự lo âu cũng xuất hiện. Trạng thái mâu thuẩn xen lẫn, những giọt nước mắt, những tiếng cười hoà quyện đem lại sự bình ổn tạm thời cho những tháng ngày còn hiện hữu.
    Không được đòi hỏi quá nhiều vào tình cảm của người khác, đơn giản chỉ bằng lòng với cái mình hiện có, sự chân thành của mình là đủ. Tập làm quen dần với sự trống trải, bởi đó là cuộc sống. Dẫu cho thế nào, tớ đã cảm thấy bằng lòng với hiện tại, với những gì tớ đang có là được.
    Tớ bảo "tớ lấy chồng nhé", cậu lại bảo "welcome" thì quả thật ... tớ chịu đấy. Tớ lấy thật thì sao?
    Trời lạnh lắm, tớ mua áo rồi mà vẫn chưa mặc, không biết sao ghét áo len thế, mà mặc áo khoác thì lại không có ấm, hix, chịu thật mà cũng phải mặc thôi. Nhưng tớ mặc áo len thì trông cũng xinh lắm lắm. Có người khen đấy !
    Lạnh quá!
  5. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi hy vọng thật nhiều, mong chờ thật nhiều nhưng thực tại thì khác hẳn . Ta lại tự huyễn hoặc mình....Đã hứa với lòng là không sao cả là tình cảm ít ra đã lớn trong tim ta nhưng sao không chịu nổi có lẻ ta còn ích kỷ qua'' chăng ?! vẫn còn được muốn nhận như cho !
    Cần có một tấm lòng chỉ để gió cuốn đi? có thật không? Có thật sẽ nhẹ nhàng như câu nói kia k? Gió đã cuốn đi một tấm lòng nhưng không nhẹ như thế. Cần một tấm lòng để được sẻ chia lại tốt hơn không? sao không sẻ chia được cho nhau? phải chăng gió luôn bao la vô tận mà tấm lòng thì giới hạn?
    Tấm lòng có mệt mỏi không khi như giã tràng trước biển. Gío vẫn thổi, tấm lòng vẫn sẻ chia. Mong sao gió không cuốn trôi Tấm lòng mà mang nó đến gặp được Sẻ Chia
  6. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    gió ơi, sao gió cuốn tấm lòng sẻ chia đi mà gió không cuốn theo cả nỗi buồn của ta nữa...
    Hôm qua chị đến, chị bảo D gửi ảnh về, có cả người ta nữa, sang bên đó người ta vui vẻ quá, có nhiều cái mới, có nhiều bạn mới, có cuộc sống mới, để không có thời gian nhớ đến mình....
    Nỗi buồn vẫn hiển hiện, nhưng nó cũng đã nằm im, hôm qua lại trỗi dậy...
    Thất vọng quá, mình đã nghĩ về người đó khác, sao tình cảm của con người lại dễ đổi thay?
    sao lòng người lại như thế?
    gió đi khắp nơi, gió có biết không?
    có trả lời được cho ta?
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Mạn phép viết đôi dòng gửi một người không bao giờ vào trong TTVNOL và cũng không bao giờ biết Bội Anh là ai?
    Gửi một người - mạn phép gọi Người là Lặng Lẽ.......
    Lặng Lẽ - có lẽ Người biết Tấm Lòng , phải không? Nhiều đêm Bội Anh tự hỏi, liệu rằng Lặng Lẽ làm thế là tốt cho Tấm Lòng? Bội Anh cũng chẳng dám khẳng định điều đó. Lặng Lẽ biết không? Mỗi lúc Bội Anh hỏi Tấm Lòng "ngày hôm nay của bạn như thế nào?" Bội Anh đều nhận được một câu trả lời "Bình thường thôi".... Tấm Lòng là vậy đó Lặng Lẽ.... Đằng sau những sự bình thường là cả một khoảng trời ........
    Lặng Lẽ à! Không biết lí giải như thế nào, nhưng thật lòng có lẽ Lặng Lẽ đã quá thờ ơ, hay cố tình thờ ơ thì Bội Anh không biết. Bội Anh biết rằng Tấm Lòng cũng biết cái HƯ VÔ kia chẳng đi đến đâu, nhưng tình cảm thì vẫn cứ NẶNG, và nó đang làm cho Tấm Lòng đau, đau từng ngày, Lặng Lẽ biết không? Bội Anh biết chẳng bao giờ Tấm Lòng nói những điều này với Lặng Lẽ đâu, vì tình cảm mà, cái đó Tấm Lòng giữ riêng cho mình, và rồi từng ngày ..... Càng ngày, hai chữ "bình thường" nghe sao mà ...
    Lặng Lẽ à, sự Hụt Hẫng nó không mang tính chất tạm thời đối với những tình cảm sâu nặng đâu....... Mong lắm lắm rằng gió hãy gửi Tấm Lòng đến Lặng Lẽ, để những hành động giản đơn không làm Tấm Lòng đau......
    Tình cảm - cho và nhận - không công bằng, nhưng Tấm Lòng à, "bình thường thôi" mà, phải không Tấm Lòng? Ích kỷ ư? Không hề một chút nào! Dù cho Tấm Lòng không đến được Sẻ Chia, nhưng rồi tất cả sẽ là ngày hôm qua.... Chỉ mong rằng, Lặng Lẽ đừng làm Tấm Lòng đau vì những sự vô tâm không đáng có mà thôi.....
    Mùa đông lạnh lắm Tấm Lòng à! Nhưng rồi mùa đông cũng sẽ qua . Ra Tết, sẽ đến mảnh đất ấy, nhé. Nhưng hy vọng rằng đến mảnh đất đó với lí do rằng nó đẹp, Tấm Lòng chưa hề đến, và bây giờ đến, đơn giản thế thôi. Chứ không phải vì đó là mảnh đất mà Lặng Lẽ cất tiếng khóc chào đời.....
    Mùa đông không bình ổn với Tấm Lòng, nhưng Bội Anh tin rằng sẽ "bình thường" như lời Tấm Lòng nói. Cầu chúc từng ngày bình an trong tâm tưởng....
    ------------------------------------------------------------------------
    Gửi bạn cò hương - người đang có sự ngự trị của nỗi buồn .......
    Nỗi buồn - gọi tên nhà ngươi là Lì Lợm... thời gian vẫn trôi nhưng không kéo theo được Lì Lợm..... gió đã đến, đã cuốn đi biết bao thứ nhưng Lì Lợm vẫn bám theo... Để rồi, cứ mỗi phút rảnh rỗi, cứ những giờ thảnh thơi nhà ngươi lại đeo bám, lại làm cho trái tim nhói đau một cách mệt mỏi..... Thời gian không có tác dụng, gió cũng chẳng cuốn đi hết... vậy thì tại sao?
    Tại bản thân.... tại cái Bản Ngã TA quá lớn, phải không????
    Gió không mang hết nỗi buồn đi đâu, vì gió chẳng có tác dụng đối với con người là mấy, có chăng, gửi hương, gửi lời cho gió, để lòng được thanh thản mà thôi....
    ---------------------------------
    Gửi chính bản thân - Bội Anh
    Những ngày qua, gió lạnh, lại ốm, lại cứ vật vờ vật vưỡng như bóng ma, nhưng rồi cũng gượng dậy, cũng làm việc, cũng sống ..... Nhưng vẫn đeo đẳng nỗi buồn.... đang cố dứt điểm, nhưng hình như cái TA vẫn quá lớn.....
    Gió lạnh lắm, nhưng có lẽ ở nơi xa xôi nào đó anh đang ấm áp, ít nhất vì anh đang ở với một người thân thiết của anh và em.... Ấm lắm, phải không anh? Còn em????
  8. saurom_TYA

    saurom_TYA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời chỉ có một tấm lòng... Để gió cuốn đi. Nhưng sao gió cuốn đi của tôi nhiều thế.
    Uh, vẫn biết rằng, cứ lập web đi để rồi hack còn hơn không. Cứ viết kịch bản đi rồi bị ăn trộm ý tưởng. Nhưng vẫn cứ buồn.
    Yêu và không được yêu. Thế mà vẫn yêu. Rồi đau khổ, rùi bất hạnh. Vậy thay. Gió ơi, ở lại đi. Đừng cuốn đi tất cả chứ
  9. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em sợ cái lặng lẽ của những đêm mùa đông, em sợ cái im lặng đến rùng người của căn phòng mùa đông...lạnh và cô đơn lắm!...
    Gió đã không mang theo điều ước nguyện của em, em vẫn vậy vẫn lạnh nhiều.
    Cảm ơn Bạn thật nhiều, Bạn đã đến với mình khi mình cần sưởi ấm, bạn đã chia sẻ với mình một mùa đông lạnh hi vọng rồi đây hai đứa sẻ không còn lạnh nữa .....được không bạn của tôi?
    Câu nói của Anh vẫn mãi bên tai cứ CHO rồi sẽ NHẬN ...Em đang nhận được nhiều lắm anh ah ..Nhận được từ cô bạn nhỏ bé của em, mong rằng rồi đây bạn ấy cũng sẽ được Nhận thật nhiều như em bây giờ vậy
    Cho một người ... mang áo gió :
    Hôm nay cậu lạnh không? Cậu hôm nay mang áo Gió đó chứ ? Anh sẽ ấm cậu ah, mình tin như vậy bởi anh luôn có những người yêu thương ở bên như cậu như KA . Anh ấy sẽ ấm khi nhìn thấy cậu trưởng thành, thấy cậu mạnh mẽ ( Cậu sẽ mạnh mẽ phải không?). Chúc cậu vui nhé
  10. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Những cung bậc âm thanh lúc trầm, lúc bổng, cũng gần gần giống như trạng thái cảm xúc của con người vậy, lúc buồn, lúc vui.... Ban đầu, lúc ốm, lại cầm máy nhắn tin cho đỡ buồn... Càng ngày, cứ ốm, rồi lại lên viện, thấy nó bình thường quá, mà cũng chẳng muốn cho bạn lo, thế thì cũng chẳng nhắn tin. Chẳng biết sao anh bác sỹ đó lại bảo mình chuyển hộ khẩu lên viện cho khỏi mất công lên lên, xuống xuống, ức không tả được, hix, anh cứ chờ đó mà xem, em không thèm lên lại nữa đâu, hix, nói thế thui chứ em cũng chẳng biết, có khi em cuốn gói lên ở thẳng cho tiện .....
    Tối qua nhận được tin nhắn bạn thấy vui lắm, hôm nay vào đọc hết luôn... Ừ, biết không? Đông lạnh lắm, nhưng Xuân gần đến rồi, thời gian sẽ làm cho một số vết thương có thể lành sẽ lành, và tớ cũng tin rằng bạn sẽ không thay đổi nhiều lắm, ít nhất là đừng thay đổi quá nhiều, chỉ thay đổi như thế nào để mình đừng bị tổn thuơng nhiều quá, thế là được.
    Không chỉ có Mẹ mới lo cho cậu đâu, nhiều người lo cho cậu lắm, ai cũng tinh ý cả, biết không? Biết tính cậu nên người ta ít để ý đến những cụm từ "bình thường", "ổn", "thường thôi mà" của cậu, chỉ biết , chỉ cảm nhận chứ không nói với cậu, nhưng ai cũng lo cho cậu hết, không phải vì cậu không biết cách quyết định, không phải vì cậu nhỏ bé, không phải vì cậu mềm yếu mà bởi vì cậu là "một phần" của họ , cậu hiểu không?
    Vài bữa tranh thủ không có ai ở trong phòng thì cậu xem wc của tớ để tớ diện thêm 1 cái áo mới nhé, biết sao mà tranh thủ ko có ai ở phòng ko? Vì tớ xinh lắm, nên ... sợ ai cũng ... chăm vào xem rồi cậu ko có thấy tớ .... Thiệt mờ, xinh lắm... Anh bác sỹ nói ... tớ ốm trông xinh ... ơi là xinh đó ......nói dễ bị uýnh cậu nhỉ?
    Đông với tớ là cả một sự khắc nghiệt .. không chỉ có đất trời mà còn cả những kí ức dày vò.... tớ sẽ ổn thôi...... Anh sẽ ấm, chỉ có tớ mới lạnh thôi.

Chia sẻ trang này