1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi ...

    Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi ?

    Nghe thật lãng mạn, thật đẹp, thật nhân bản. Nhưng điều này chỉ đúng với một số ít người mà thôi. Sống là một quá trình học hỏi quy luật cho và nhận. Ta không ngừng biến đổi, không ngừng vươn lên, không ngừng khám phá những hình thái khác nhau của quy luật này. Không một ai muốn cho đi mà không nhận về. Mỗi người cho cái mình có, nhưng lại ao ước nhận về cái mình muốn. Đó là một mâu thuẫn dẫn đến nhiều ngộ nhận, nhiều đau khổ, nhiều thất vọng não nề. Tuy nhiên, đôi khi một sự tình cờ có chủ ý nào đó đã làm cặp cho ?" nhận này trở nên tương thích, tức cái mình cho đi cũng là cái người muốn nhận về, điều này làm người ta trở nên hạnh phúc, vui vẻ vì thỏa mãn được nhu cầu bản thân.
    << Khi tôi dùng chữ ?ođiều này chỉ đúng với một số ít người? là tôi dùng chữ mà các bạn đã biết, đã hiểu và đã nhìn nhận. Và đây, tôi xin dừng lại một chút để hướng các bạn đến một chữ khác, một ý nghĩa khác, một cái nhìn khác mà tôi sẽ thường hay lặp lại trong bài viết này. Đó là chữ ?otương thích? và ?okhông tương thích?. Với riêng tôi, không có gì là đúng hay sai cả, chỉ có những điều tưong thích với chuẩn mực đặt ra và những điều không tương thích với thang giá trị hiện tại mà thôi. Tuy nhiên, khi dùng từ tương thích hay không, tôi chỉ có thể một phần nào tránh được cái nhìn phán xét, phân biệt, cứng nhắc mà học thức đã đem lại cho các bạn, khó lòng mà dẫn vào đúng ý nghĩa thực của sự việc, bởi ngôn từ thì cố định, mà ý nghĩ và tư tưởng thì biến hóa, cho nên hy vọng các bạn có thể quên từ để nắm ý. >>
    Vậy thì có tồn tại một loại người nào chỉ cho mà không cần nhận về sao ? Có loại người vượt ra ngoài cái quy luật của cuộc sống sao ? Xin thưa rằng không ! Chỉ có một số ít người thuộc loại cho đi rất nhiều và nhận về cũng rất nhiều. Và nhận về tất cả, không ao ước, không tìm kiếm, không cân nhắc hay chọn lựa. Trong mỗi phút mỗi giây tồn tại, ta cho đi những gì thuộc về bản thân mình và nhận lại tất cả từ cuộc sống, một bông hoa lay động trong gió, một tia nắng vàng nhảy múa trên mặt sông, hay một nụ cười thoáng nở ra trên môi người thiếu phụ. Vì không tìm kiếm nên ta đã không bỏ qua bất kỳ điều gì, dù đó là điều tầm thường nhất. Ta nâng niu tất cả, gìn giữ tất cả, biến những cái đó thành của riêng ta, nhưng không níu giữ. Rồi ta sẽ lại tiếp tục cho đi những thứ ta có, những thứ ta nhận, những thứ ta quý trọng chắt chiu.
    Sự sống tự thân nó chứa đựng muôn vàn những điều kỳ bí và huyền nhiệm, nếu ta cứ để lòng khư khư giữ những điều ta có và ao ước nhận những gì ta muốn chính là ta đang đóng khung cuộc sống, đang bóp méo cuộc sống theo những cảm nhận chủ quan, và ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều những điều tuyệt đẹp mà cuộc sống ban tặng.
    Nếu bạn đọc đến đây và cảm thấy những điều tôi kể làm bạn thích thú như vừa mới nhận ra mình, thì xin bạn hãy quên đi, hãy để gió cuốn đi những tư tưởng này, và hãy để chính bản thân bạn chứng nghiệm những thú vui của cuộc sống muôn màu này.
    Còn giả như đọc xong những dòng này mà bạn cảm thấy nó quá xa lạ, quá kỳ quặc, khó lòng mà chấp nhận thì hãy cứ để nước cuốn trôi đi vì cuối cùng, nó cũng chỉ là những điều tầm thường và không đáng để ghi nhớ của cuộc sống.


    T.
  2. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Và tôi sợ....
    sợ đó là tôi !!!
    sợ tất cả bay đi mất !
    Và sợ bài này sẽ bị chìm đi !
    Xin cám ơn - một người bạn !
    ----------------------------
    Vietkey Group
    http://vietkey.net/
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Như một hòn đá được ném đi
    Rồi chìm mất
    Nhưng đâu đó trong lòng đại dương
    Nó vẫn còn đó như chứng tích
    Một tình yêu
    T.
  4. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bác Soi Dong Hoang này tuy bác mới tham gia nhưng tôi bắt đầu hâm mộ bác rùi đó. Không biết bác tự suy nghĩ hay chép ở đâu đó nhưng không quan trọng với tôi nó là điều chưa từng nghe qua. Xin vote cho bác 5* đầu tiên, có thể với bác không là quan trọng cũng như tôi vậy nhưng đây là tấm lòng. Hy vọng bác có thêm bài để tôi có dịp suy ngẫm!!! hi hi
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi đặt dấu chấm hết cho một bài viết, một khổ thơ hay đơn thuần là một dòng suy tưởng, tôi tự hỏi liệu đó có phải là thứ mình vừa tạo ra không nhỉ ? Đã hơn mấy ngàn năm nay người ta đã nói hết những gì cần nói, viết hết những chữ có thể viết, suy tư hết những điều có thể suy tư, vậy thì những gì tôi viết ra có thể cũng chỉ là những hình bóng cổ xưa mà tôi tình cờ hay có duyên bắt được và ghi lại.
    Cũng như cái tên Sói Đồng Hoang rồi cũng sẽ là dĩ vãng, khái niệm của tôi, của gia đình tôi, dân tộc tôi hay hành tinh tôi có gì đâu quan trọng, tất cả rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình cảm ta dành cho nhau là đáng quý. Rất cảm ơn bạn đã cùng tôi trò chuyện.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe và cảm nhận, thấu hiểu và thông cảm thì thật dễ. Nhưng để sống và trung thành sống với những gì mình tâm niệm, mình mong muốn sao thật khó ! Đôi khi cũng muốn để gió cuốn đi, thật nhẹ nhàng, thật thanh thản mà lòng vẫn nặng một niềm đau ???
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. trungdevel

    trungdevel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
    Biết lắng nghe đã khó, để hiểu được lại càng khó chứ đâu phải "thật dễ". Khi đã biết nghe, đã cảm nhận, đã hiểu (mà trước hết là hiểu mình) thì chẳng cần cố, khi đó ta đã là chính ta, đã sống với đúng với những gì bản thân ta có.
    Một tấm lòng ta đưa ra trước cuộc đời, gió có thể mang bụi phủ mờ, nhưng gió không bao giờ cuốn đi được!
    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này