Để gió cuốn đi Hôm nay em vào topic để viết em đã chính thức dừng bước trên con đường quay lại tình yêu của chúng ta. Vậy mà Topic đã bị khóa. Có lẽ mình đã thật sự hết duyên- hết nợ rồi anh ạ. Người ta bảo những người gặp nhau, yêu nhau ở kiếp này, là kiếp trước đã nợ nhau nên kiếp này fai gặp nhau để trả cho hết nợ. Những người nợ nhiều quá, trả hoài ko hết thì fai lấy nhau, để trả cả đời. Khi gặp nhau, em cứ nghĩ em đã tìm được con nợ lớn nhất của mình. Nhưng h em mới biết là không fai. Em với anh, từ này đã kết thúc mọi nợ nần. Anh, em buông tay rồi. Em đã hiểu "cái j là của mình thì sẽ là của mình, ko fai là của mình thì có cố cũng ko đc". Em sẽ thả trôi anh cho gió cuốn đi. Mọi chuyện, đều thả trôi về lại cho gió! Để gió cuốn đi...
lại không muốn phá đám. Nếu là topic way back into love, thì bạn lên topic dính xin mod đổi tên sang tiếng Việt và mở lại. Đừng suy ra là đã hết duyên_hết nợ. Duyên của con người với con người còn dài lắm, chẳng ai biết hết được đâu Mà cũng nói thêm nữa là , tên topic này bị trùng với 1 topic khác, mình không chắc nó sẽ được giữ lại, vì thế bạn nên pm, hoặc lên topic dính nói với mod bless xem thế nào. Kẻo lại bị khoá Những gì không fải là của mình, có níu cũng vậy thôi ... chúc bình yên
Kill all, you are winner Đùa bạn tí, bạn dùng từ con nợ mình thấy buồn cuời quá, trong lúc buồn mà bạn vẫn giữ được sự hài hước vui ti''nh ghê hjjjjj Được CafeNovember sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 06/06/2010
Cái j đã qua thì cho qua đi. Bạn còn trẻ thì còn tìm đc nhiều mối quan tâm mới mà, khối người phù hợp hơn.