1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Để gió cuốn trôi...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi smallstream, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallstream

    smallstream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ...Để gió cuốn trôi...

    "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không?
    Để gió cuốn trôi
    Để gió cuốn trôi..."

    Tôi đã đọc được ở đâu đó câu thơ trên.
    Có những lúc chúng ta làm một việc tốt hay tự bản thân chúng ta cảm thấy rằng nó mang đến điều tốt đẹp cho những người xung quanh, chúng ta cũng đâu có cần biết là vì sao đâu nhỉ. Không tính toán?!!. Thế nên mới nói là để gió cuốn trôi...

    Người với người sống để yêu nhau, đừng "trù ẻo" nhau nhiều. Hi`... Nếu bạn "ghét" cái kiểu gì đó của người ta mà trù ẻo thì có nghĩa là bạn đã tăng thêm "tuổi thọ" cho người ta rồi đấy. Còn nếu như điều đó là không phải thì... tôi không chắc chắn là bạn lại suy nghĩ thánh thiện đến thế. :D

    :eek:
  2. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Sống mà ko tính toán, ko định hướng xem mình cần làm được gì trước khi nghĩ tới chuyện giúp đỡ người khác thì đôi khi cần phải xem lại mình đi. Có lúc nào mình trở thành gánh nặng cho kẻ khác không????
    Còn chuyện trù ẻo người khác chỉ là trò trẻ ranh thôi, trù thì trù, sợ qué gì, đã chắc chắn là nó trù mình thì vòng 2 của mình tăng thêm vài phân??? hay thằng người yêu của mình sẽ bỏ mình mà theo nó???? Khà khà, con gái các bà nhiều chuyện thật, đúng là "sâu sắc như cơi đựng trầu"
  3. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không?
    Để gió cuốn trôi
    Để gió cuốn trôi..."
    Tôi đã đọc được ở đâu đó câu thơ trên.
    Có những lúc chúng ta làm một việc tốt hay tự bản thân chúng ta cảm thấy rằng nó mang đến điều tốt đẹp cho những người xung quanh, chúng ta cũng đâu có cần biết là vì sao đâu nhỉ. Không tính toán?!!. Thế nên mới nói là để gió cuốn trôi...
    Người với người sống để yêu nhau, đừng "trù ẻo" nhau nhiều. Hi`... Nếu bạn "ghét" cái kiểu gì đó của người ta mà trù ẻo thì có nghĩa là bạn đã tăng thêm "tuổi thọ" cho người ta rồi đấy. Còn nếu như điều đó là không phải thì... tôi không chắc chắn là bạn lại suy nghĩ thánh thiện đến thế. :D
    :eek:

    Đâu có đơn giản như thế,nhiều khi cuộc sống khắc nghiệt như mình phải nhanh múa giữa một bầy sói nhảy không đúng kiểu là sói thịt ngay.Thế nên cố gắng sống đúng luật là tốt rồi.

Chia sẻ trang này