1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để hiểu thêm về công tác xã hội

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi duatrehayngugat, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nào đọc tạm 2 bài về tình nguyện đã:
    Tình nguyện là gì?
    http://www.aoxanh.net/modules.php?name=News&file=article&sid=477
    Lợi ích của hoạt động tình nguyện?
    http://www.aoxanh.net/modules.php?name=News&file=article&sid=488
  2. trung8380

    trung8380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động xã hội khác với tình nguyện chứ bạn!!1
  3. trung8380

    trung8380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy thì phần lớn hoạt động của sinh viên mang tính giả dối(không phải tất cả) ít thiết thực, mang tính hình thức. Một số trường đại học, đoàn thể hoạt động kém hiệu quả, không có nhiều phương huớng rõ ràng, vẫn còn mang lợi ích cá nhân, không tôn trọng nhân tài. Hoạt động tài chính không rõ ràng..vv..v..Chẳng biết nói gì nhiều vì thời SV qua rồi nhưng tôi có ý kiến như vậy.
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    vote * vì bài viết này
  5. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bảo đọc tạm. Oh chả chịu đọc kỹ gì cả. Chắc cũng chưa thèm đọc 2 cái đường link chứ gì, nên vẫn còn phát biểu về hoạt động SV với chả đoàn trường. Thế SV thì chỉ hoạt động trong đoàn trường thôi à?
    Mà đang nói chuyện CTXH, tớ bê tình nguyện vào là đúng rồi, vì tình nguyện phần nhiều là làm công tác xã hội, nó góp một phần trong CTXH. En-ni quét-sừn?
  6. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Em mới được học môn CTXH. Cũng hay phết. Thế nên em lên Google search xem có gì liên quan đến CTXH ko thì đọc thêm, và kết quả là em tìm được topic này.
    Em đang có một khúc mắc cần giải đáp. Lớp em đang có 1 bài tập cần thảo luận để đưa ra mô hình can thiệp cho 1 đứa trẻ lang thang. Tóm tắt hoàn cảnh của nó là : nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không cha không mẹ, không biết bố mẹ là ai, sau nhiều lần được một vài gia đình nhận về nuôi thì nó lại bị đẩy ra đường phố. Tiếp đó, đứa trẻ này được đưa một trung tâm tình thương, được ăn học tử tế. Tuy nhiên, vì bị bạn xấu rủ rê với lí do "fải đi lang thang mới tìm thấy mẹ, chứ ở trong trung tâm thì biết bao giờ mới tìm được", nó đã bỏ trung tâm để đi với bọn bạn xấu. Sau đó, mục đích tìm mẹ dần xa rời, nó trở thành trẻ lang thang chuyên ăn cắp để kiếm sống qua ngày. Câu chuyện của nó diễn ra từ lúc 7 tuổi đến 15 tuổi.
    Em rất băn khoăn với một đứa trẻ như vậy thì chúng ta có thể giúp gì. Nếu đưa nó trở lại nhà tình thương hoặc trại giáo dưỡng thì có thể nó lại bỏ đi một lần nữa, lại "ngựa quen đường cũ". Nếu có một nhà CTXH đứng ra giúp đỡ thì không biết người ta có đủ thời gian và tiền bạc để giúp đỡ nó ko nhỉ. Bởi vì theo em hiểu thì nếu muốn giúp đỡ đứa trẻ này thì sự cố gắng không chỉ đến từ phía nhà CTXH mà còn phải xuất phát từ chính mong muốn của đứa trẻ nữa. Nếu chỉ có sự cố gắng từ một phía thì làm sao giúp nó tái hoà nhập cộng đồng được. Em muốn tham khảo ý kiến của các anh chị, những người đã tham gia hoạt động tình nguyện rất tích cực.
    Em cám ơn !
  7. nguyenmo

    nguyenmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không tham gia ttvn. Mạn phép có một chút ý kiến với bạn cold_heart.
    Trong những lần tiếp xúc với các đối tượng xã hội, tôi nghĩ trước khi muốn làm điều gì cho họ điều quan trọng nhất là phải có được lòng tin của đối tượng. Có được điều đó thì mới có kết quả tốt nhất cho công việc. Để làm việc này đương nhiên là không có quy cách nào chuẩn mực cả, vì mỗi đối tượng mỗi hoàn cảnh đều có những nét riêng biệt.
    Ở đây tôi có một chút thực tế: Để có được sự tin tưởng của của một người (dĩ nhiên là đã tiếp xúc và có hiểu biết nhất định về người đó rồi) không có gì dễ dàng hơn là giúp người đó giải quyết được những khó khăn mà tự họ không giải quyết được. Nói thì thật ngắn vậy nhưng quá trình thì nhiều vô kể: Tìm, hiểu, giao tiếp làm sao để đối tượng bộc lộ về bản thân .... ngay cả những điều này cũng không có gì là cụ thể. Tóm lại, cần một chút duyên phận trong việc này thì phải.
    Theo tôi đây là cách chung nhất, còn hiệu quả thế nào fụ thuộc vào người làm công tác tình nguyện, ở kĩ năng tình nguyện, ở nhiệt tâm ..... Và phần nhiều ở chính đối tượng nữa.
    Vậy nhé.
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ko có gì phải băn khoăn em ạ.
    Thứ nhất chuyện kia là bốc phét, mà đã bốc phét thì đọc lấy vui thôi.
    Thứ hai là các cụ có câu: Trẻ ko hư, già đổ đốn. Giả sử chuyện kia là thật thì đến 1 lúc nào đó thằng cu kia sẽ sống làm ng tốt thôi mà. Còn hơn học hành tử tế xong đến 1 lúc nào nó sa đọa thì còn thảm hơn.
    Thứ ba là em rủ cả lớp em ra gặp 1 nhóc lang thang nói chuyện với nó sẽ tốt hơn là ngồi trong lớp thảo luận đấy.
  9. fair_play289

    fair_play289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mi?nh xin có va?i ý kiến vê? cái na?y
    Đứa tre? trong ti?nh huống cu?a bạn sơ? dif nó trơ? tha?nh trộm cắp có lef do sự thiếu hụt ti?nh thương va? sự the?m khát ti?nh mẹ.Tư? nho? nó đaf bị bo? rơi va? hafy thư? đặt mi?nh va?o vị trí cu?a nó bạn sef la?m gi??Lúc đó bạn sef hiê?u tất ca?.Môfi lúc nhi?n thấy bạn be? được ôm ấp trong vo?ng tay yêu thương cu?a ba mẹ khiến nó ca?m thấy buô?n,thấy trống vắng va? có phâ?n ghen tị.Nó được nhiê?u gia đi?nh nuôi va? cuối cu?ng bị đâ?y ra ngoa?i đươ?ng phố ,điê?u đó khiến nó luôn ao ước có một mái ấm,một niê?m hạnh phúc bi?nh thươ?ng như bao bạn be? cu?ng trang lứa.Nó được đưa va?o một trung tâm ti?nh thương,được đi học tư? tế có thê? nói la? ước mơ cu?a nó đaf một phâ?n trơ? tha?nh hiện thực.Nhưng trong sâu thă?m tâm hô?n nó vâfn luôn ao ước được gặp mẹ-một niê?m khao khát cháy bo?ng trong tâm hô?n tre? thơ.Nó vâfn luôn nghif vê? mẹ va? chính điê?u đó khiến nó trơ? nên yếu đuối trước nhưfng lơ?i dụ dôf cu?a bọn xấu.Nó chi? mới ơ? tuô?i niên thiếu,cái tuô?i dêf bị ăn nhập bơ?i nhưfng thói xấu nếu như kô được dạy dôf đúng cách thi? việc trộm cắp la? điê?u dif nhiên.
    Bạn băn khoăn vê? việc đưa nó vô trại giáo dươfng ư?Theo mi?nh nghif nếu chúng ta hiê?u được nguyên nhân cu?a việc nó trơ? tha?nh một ke? trộm cắp va? hafy du?ng chính tâm hô?n mi?nh chia se? với nó thi? có lef nó sef trơ? tha?nh ngươ?i tốt thôi.Ông ba? ta thươ?ng nói " ba?n tính khó lươ?ng"Đúng la? như vậy.Nhưng con ngươ?i ta ai cufng có mặt xấu va? mặt tốt ca?,việc cu?a chúng ta la? hafy khơi dậy chút lo?ng tốt trong tâm hô?n nó,hafy đê? cho nó hiê?u ră?ng vâfn co?n rất nhiê?u ma?nh đơ?i bất hạnh hơn nó nhưng họ đaf vượt qua đê? có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.Va? rô?i biết đau một nga?y na?o đó mẹ nó sef đến đây đón nó vê? sống !!!! Va? co?n rất nhiê?u hi vọng phía trước,hafy cố lên.
  10. twister

    twister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về ngành học CTXH (social work) thì ở nước ta đã có một số trường đào tạo bậc trung cấp và bậc đại học rồi (VD: trường ĐH Thăng Long, ĐH Công Đoàn, ĐH Lao động Xã hội ở miền Bắc, ĐH Mở TP HCM, 1 trường đại học ở miền Trung - không nhớ tên, và một số trường tuyển sinh lần đầu năm nay). Ở một số nước khác thì CTXH đã là một nghề từ lâu lắm rồi. Theo cách hiểu của cá nhân tôi, CTXH không phải nói đến những hoạt động mang tính chất từ thiện. Đây là một nghề nghiệp trợ giúp con người và cộng đồng, để các cá nhân và cộng đồng có thể tự nâng cao năng lực của chính mình chứ không phải ngồi không chờ viện trợ hay tình nguyện.

Chia sẻ trang này