1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỂ KHỎI PHẢI KIỆN CÁI TOPIC CỦA LE ROMEO

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi kumokei, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ĐỂ KHỎI PHẢI KIỆN CÁI TOPIC CỦA LE ROMEO

    AO ƯỚC
    TẾ HANH

    Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát
    Không hiểu dùm em lại nỡ cho anh
    Là không yêu là một kẻ vô tình
    Anh tức quá đem lòng ao ước tệ
    Nếu em chết chắc rằng anh có thể
    Tỏ mối tình lặng lẽ quá thâm sâu ;
    Anh tìm em nơi giấc ngủ ngàn năm
    Ngồi điên dại, sầu như cây liễu rũ.

    Anh không uống, anh không ăn, không ngủ
    Anh khóc than, than khóc đến bao giờ
    Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ,
    Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo.

    Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo ;
    Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em.
    - Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm
    Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa...

    vnv
  2. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Kiện giề , định post bài an ủi nó, nó lại trêu ngươi mình
    Ghét cái loại đàn ông nhu nhược!
     
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Lipit chưa gì đã giãy nảy lên
    Never forget the winter when the first time I saw you.
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Hà Nội bông bềnh trôi theo heo may.
     
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0

    Mày làm gì Lipit mà để lipit giãy nảy lên thế hả
    Cantona
  5. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ĐÁM MA ĐI
    LAN SƠN
    Có những buổi mưa phùn thê thảm quá ,
    Cảnh vật trùm trong tấm vải chôn người
    Mảnh gỗ chèn thay kính cửa vỡ rồi ,
    Không chắn nổi gió ngoài hơi lạnh giá.
    Có những buổi mưa phùn thê thảm quá ,
    Gội lên trên cỗ ván mỏng chôn người ,
    Đám ma đi trong hơi sương lạnh giá,
    Đi trên đường và đạp xéo lòng tôi
    Đám ma kéo lê thê trong lòng tôi lạnh giá,
    Đem chôn đi những kỉ niệm lâu rồi,
    Đám ma đi trong mưa phùn thê thảm quá,
    Đi hàng ngày chưa tới huyệt lòng tôi.
    vnv

Chia sẻ trang này