1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để làm được một bài vè!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dau_tran_chan_dat, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Để làm được một bài vè!

    Không đơn giản như làm một bài thơ và cũng không dễ như viết một truyện ngắn hoặc một đoạn cảm xúc. Càng không thể đem so sánh với cách viết một trường thiên tiểu thuyết!. Cũng thật sai lầm khi có bạn cho rằng vè là một thứ gì đó hạ cấp, chỉ dùng để truyền miệng, chưa thể sánh với thơ. Đó là một xai nầm nớn. Viết vè khó hơn nhiều! Phức tạp hơn nhiều!

    Không như khi viết một bài thơ, một truyện ngắn, một tiểu thuyết phải có ý tưởng nhất định, về một đề tài nhất định từ trước, rồi từ đó người viết phải đợi đến lúc có cảm xúc mới viết được. Còn để làm được một bài vè, người viết phải có đầu óc cực nhạy bén, ứng phó được mọi tình huống, mọi chủ đề, mọi đối tượng... Lúc này nguồn chất sám được huy động một cách tối đa. Các nơ-ron thần kinh căng ra như những sợi đây đàn mà từ đó rung lên những shúc cảm tuyệt vời. Từng chữ, từng chữ được phun ra, như trâu, như ngọc... Một ý tưởng bất chợt, hay chỉ để đối đáp nhau cũng đủ để người sáng tác vè rung động và thế là bàn phím rung lên, và thế là... một bài vè được ra đời mà tác giả của nó không cần biết đứa con tinh thần của mình có được ai đọc không? Nhưng điều đó có ý nghĩa gì!

    Một bài vè, dù hay hay không hay, cũng toát lên được cái giá trị nhân văn của cuộc sống. Nó phản ánh mối quan hệ giữa người với người. Nó cho thấy được cuộc sống không đến nỗi nhàm chán lắm. Khi tôi thấy chán, làm một bài vè đưa lên. Lập tức có nhiều bài vè khác đáp lại, khiến tôi không thể không trả lời. Và thế là... nền vè học của nước ta lại có thêm nhiều tác phẩm mới, đa dạng hơn, phong phú hơn.

    Dù mới chân ướt chân ráo bước vào phố Thi ca, tôi thực sự khâm phục khả năng sáng tác của một số cao nhân ở đây. Các anh đã chứng minh câu nói ?oĂn bóng đá, ngủ bóng đá, uống Cô-ca? là sai, sai một cách hoàn toàn. Chính các anh, chứ không phải ai khác đã đập tan cái nuận điệu quảng cáo rẻ tiền của bọn tư bản đó một cách không thương tiếc, bằng chính khả năng sáng tác của mình. Ăn. Ngủ. Và Sáng Tác Vè. Đó chính là khả năng siêu việt của các anh.

    Nhờ có các anh, diễn đàn đã sống, sống thực sự chứ không èo uột như một buổi chợ chiều. Các anh đã cho thế giới thấy một điều rằng: Tương lai của Giải Ig-Nobel về Văn học là của VN! Và nếu điều đó thành hiện thực. Cả thế giới sẽ nghiêng mình trước các anh!

    (Viết trong một buổi tối đầy nắng!)

Chia sẻ trang này