1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Để làm gì em biết không...!"

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của Kiên rất hay Kiên ạ , nhưng mình chỉ sợ lại như cái hồi ủng hộ bạn Hoàng Minh Tú bị tạt axit, chẳng có ai lên tiếng cả. Nhưng nếu Kiên đã nói thế thì NC tin là mọi người sẽ hưởng ứng, đúng không?
    Nhưng mà NC nghĩ không nhất thiết NC phải đứng ra đâu Kiên ạ , ai làm cũng được mà. Chỉ cần " tấm lòng" là đủ, anh Temely đã chẳng nói thế sao ? Vậy thì Kiên hãy là người khởi xướng phong trào đầy ý nghĩa của box nhạc Trịnh mình đi !

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chẳng cần ai phải đứng ra đâu mà, chỉ cần thông báo qua cho mọi người biết thôi,Lyylyus tin là mọi người sẽ đồng ý và ủng hộ mà.Ít nhất là lyylyus ủng hộ đầu tiên này....
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Dược rồi, vậy thì thế này, vì tôi khong quen anh Sơn nhạc Tranh, thế nên NC cứ đến nói với anh ấy đi, rồi mọi người cứ tự giác đến đấy ủng hộ, càng sớm càng tốt, đồng ý vậy nhé.Hạn đén ngày 10/12 là hết hạn ủng hộ nhé.Mong mọi người ủng hộ!
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
    Được ngochikien sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 02/12/2002
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    "Cần có một tấm lòng", bởi luôn có " 2 thực trạng tại mỗi ngày, tầm thường, bất lực, cay đắng và thực tại trong khát vọng, huy hoàng, rực rỡ, không bến bờ, muốn vươn tới một cái gì đó bên ngoài cuộc sống đầy giới hạn này ".
    "Người vinh quang mơ ước địa đàng, người gian nan mơ ước bình thường"."Cũng như tất cả những người không đầy đủbên đời, "người gian nan " cảm nhận hạnh phúc chỉ như một chiếc bánh thánh chỉ có thể kính cẩn đụng môi đến một lần trước kfì lễ".
    "Có những chuyện đời nói bằng thơ văn, có lúc lại phải diễn đạt bằng ca khúcvà cũng có lúc phải vẽ mới nói hết những điều mình mang đến cho anh em cuộc sống quanh mình".
    Nên trước mọi điều đang xảy ra trước mắt mình, tôi muốn chỉ quan sát, không bình luận, không phán xét , không tcs động đến nó, để rồi xem mình bị ảnh hwưởng , bị điều đấy tác động ra sao tới mình.Lúc đấy, lưông tâm mình lên tiếng, sẽ cho mình biết mình sẽ hành động như thế nào, hi vọng là mình sẽ hành động đúng, rồi " để gióa cuốn đi" , khi lưông tâm hành động đúng thì lòng nhẹ bỗng, vậy thôi!
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
  5. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, tớ tham gia nữa, nhưng tớ ở Xìgòong, tham gia bằng cách nào bây giờ đây?
    Liên lạc với tớ nhá.
  6. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một việc làm rất có ý nghĩa
    Anh Hai ủng hộ, Kiên giúp anh nhé!
  7. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ...cần có một tấm lòng, nhưng hãy để gió cuốn đi...
    Tôi nghĩ đúng như bạn nào nói, qua đây ta thấy ảnh hưởng Phật giáo trong lời nhạc của TCS rất đậm. Đó là một tâm hồn không có tự ngã, làm mà chẳng làm, hai thái cực có-không hòa trộn lẫn nhau. Nói rằng để gió cuốn đi là không tiếc nuối, không giữ một điều khen thưởng hay chê bai nào, vì nếu đã là một "tấm lòng" thì tự nó đã bao la không biên giới...
    TCS thi vị hóa "tấm lòng" qua "gió" phải chăng cũng nên gọi là không thể nắm bắt được vì ta cảm thấy gió nhưng hình dáng thì có thấy đâu?
    [red]I do not say you´ve made a mistake,
    I just mean how to corect it [blue]
  8. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    "...cần có một tấm lòng, nhưng hãy để gió cuốn đi... " ,
    Không phải " hãy để gió cuốn đi " , mà là nhờ thế "gió sẽ cuốn đi " những bon chen , những tham vọng ... trong cuộc đời mỗi con người .
    Nói như anh chitto rất đúng , khoan hãy trả lời câu hỏi :" Để làm gì ?" mà trước tiên hãy có đi đã . ta sẽ tự hỏi mình : " Mình đã có "một tấm lòng" hay chưa ? "
    Kill me kill me kill me again with your true love!!
    Bring me bring me bring me the end with your true love!!
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi cũng tham gia.Liên lạc như thế nào nhỉ?
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, thế này nhé !
    Kiên cho hạn rộng rộng chút đi.
    Theo ý anh Sơn thì chúng ta đừng nên chỉ làm một cái hòm quyên góp không như thế, người tanhìn vào sẽ thấy... hic, nói thế nào nhỉ? Có vẻ thiếu sức thuyết phục.
    Phương án 1 : Ý anh Sơn là nên chăng box ta tổ chức hẳn một chương trình ca nhạc Trịnh Công Sơn vào một tối nào đó, lên kế hoạch bài hát cụ thể, tập với đàn guitar cẩn thận, sau đó chúng ta sẽ tổ chức quyên góp trong khi diễn ra chương trình.
    Anh Hùng Phong - guitarist cũng hứa giúp chúng ta free, thật đấy ạ ! N
    Như vậy thì chúng ta phải có thời gian để làm một chương trình cho tử tế, kết hợp quảng cáo online cùng với Nhạc Tranh quán.
    Box ta về khoản hát hò thì cũng không lo lắm đâu ạ :
    - Nam : pimpim, arch, anđrei, blue293,...
    -Nữ : Quang, NC, nhimnhim81, songbird21, Coxuoc.....
    Phương án 2 :
    Như Kiên đã nói, ai đó sẽ đứng ra làm một cái hộp trông lịch sự một chút , đặt ở Nhạc Tranh. Ai muốn đóng góp thì hỏi anh Sơn : đóng góp cho quĩ " Vì người nghèo " của box nhạc Trịnh - TTVN. Sau đó kí vào một cuốn sổ , có thể gọi là " SỔ Vàng lưu niệm " cũng được. ( mọi người có thể cho đó là phiền hà, hình thức, nhưng em thì thấy cần ). Hạn có thể là hết tháng 12 đi cho rảnh rang, được chứ ạ ?

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...

Chia sẻ trang này