1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Để làm gì em biết không...!"

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phương án 1 hay đấy chứ!
    Box nhạc Trịnh cố lên!
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    híc, tớ hát thì làm sao quyên tiền được ? cho tớ chân khiêng bàn ghế thôi

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hỏi:" Sống trong đời sống cần có môtị tấm lòng"đó có phải là quan niệm sống và sáng tác của Nhạc sĩ không? Theo Nhạc sĩ, quan niệm đó có còn đúng trong thời buổi có quá nhiều thay đổi như hiện nay?
    TCS: Thời buổi noà cũng cần phải có quan niệm sống như thế. Con người và động vật chỉ có khác nhau từng ấy thôi.
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Lyylyus thấy nếu có thể tổ chức được một buổi ca nhạc như Nguyệt ca nói thì thật là hay lắm.Nhưng vấn đề của mọi người bây giờ là thời gian, làm thật cẩn thận nên sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị trong khi ở nhà mọi người đang thi.Không phải là bàn lùi đâu mà lyylyus chỉ mong là mọi việc sẽ thật tốt thôi.Có nên để thêm thời gian ko ?
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  5. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    kiểu gì tui cũng chịu
    lúc nào cũng sẵn sàng
    người ta có lòng thì ít ra tui cũng có được cái dạ dày chứ
    ủng hộ hết mình luôn
    hyn
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Gió về đâu?
    Không ai nhìn thấy gió
    Cũng không thấy tim mình
    Cuốn thoảng qua vẫn biết
    Nhịp đập này triền miên
    Tấm lòng kia vô hình
    Biết đâu hằng hiện hữu
    Gió lùa vô biên đấy
    ***g lộng thổi quanh mình...
    Thế gian kia muôn trùng
    Vạn lòng như tan gió
    Cho nhân tâm còn đó
    Nối sóng về trăm năm
    VTC
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đọc thơ của VTC, bỗng nghe một câu thơ khác vọng về từ một góc xa xăm nào của ký ức, xưa lắm, và mơ hồ như là một điều không thật:
    Gió mà không gió
    Mang mang bồ đề..."

    Gió mà không gió, người ta chỉ cảm thấy gió từ vùng ảnh hưởng của gió, như là mây bay buồn rầu, như là áo xưa ***g lộng, như là bóng dáng một cánh buồm dong cuối trời, như là đường chao nghiêng vào lòng vực thẳm của một con diều bé...
    Đôi khi gió chỉ vẩn vơ hồn nhiên truyền tin mưa nắng: "gió mang tin một mùa sẽ tới, sẽ mưa lâu hoặc cơn nắng dài..."
    Nhưng đôi khi một ngọn gió thu đông mang tới một tiếng thở dài, và một nỗi bùi ngùi thầm lặng bay đi, theo gió, chắc vậy... bay suốt chiều dài của cõi đời bao la nhưng quạnh quẽ.
    ...Gió mà không gió, người ta chỉ cảm thấy gió từ vùng ảnh hưởng của gió, như là một cái gì khác, tràn ngập khắp đời sống, nhưng còn vô hình hơn cả gió: một tấm lòng.
    ...Mang mang bồ đề...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Một tấm lòng . Cái vô hình trong một thực thể hữu hình . Nhiều khi cái vô hình lại dùng để đánh giá thực thể ...
    Nghe rất hay nhỉ ...nhiều lúc hãy xét đến con người ...Nhưng ta xét thế nào đây .......................
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Một người có tấm lòng mà cũng không biết được ư???
    Tấm lòng là gì mà cũng không định nghĩa được ư???
    Có ai biết không nhỉ???
    Chảng lẽ khi một người làm việc tốt thì phải xem người đó có thật lòng không à? Có lẽ con người ta quá đa nghi.Vậy thì khó mà sống với nhau được.
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nằm vùi với những suy nghĩ vẩn vơ, những cơn mụ mị... Chợt nghe được một tin chẳng hay ho gì... lại suy nghĩ vẩn vơ, linh tinh lang tang...
    Mình biết nơi ấy từ lâu lắm rồi đấy chứ, và cũng đã đến nhiều lần, nói chuyện nhiều với các em, và với chính cả người ấy... nhưng vẫn cố không tin được có một điều như thế nơi một người như thế. Một người mà theo cách nhìn của mình, thì đấy là một người vô cùng tuyệt vời, cao cả, dám hy sinh cả cuộc đời cho một mục đích tốt đẹp... Nếu sự việc thật sự như thế thì đáng sợ quá! Còn có thể biết tin vào ai nữa?
    Nhưng biết sao được, cuộc sống là thế dù đã cố gắng tự nhủ rằng "thôi thì, cứ nhìn sự việc trước mắt thôi, đừng nghe và cố gắng tìm tòi những gì quanh co, khuất tất mà người ta không muốn mình biết...".
    Đành nghêu ngao rằng "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi...". Ừ, thì dù sao, mình cũng đã có một tấm lòng... và rồi để gió cuốn đi, nhẹ tênh như cát bụi... như một lúc nào đó, có thể mình cũng sẽ hóa hư không...

Chia sẻ trang này