1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Để làm gì em biết không...!"

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Suốt buổi tối mình chỉ nghe bà chị trút nỗi bực tức thôi , nào là tên hàng xóm bất nhân , khi khó khăn thì mình giúp nó , sữa con mình không ăn thì cho nó , nó thất nghiệp thì mình đi tìm việc cho ... Thế mà nay mình sửa tí nhà nó cũng hoạnh hoẹ !
    ...Nếu như khi mình làm việc gì tốt cho ngưòi mà cứ phải nghĩ người đó trả ơn trả nghĩa thì ...Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ,để làm gì em biết không
    ai la sinh viên của viện đại học mở thì click vào đây nhé
    vaoday
  2. Hoa_calla

    Hoa_calla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không để gió cuốn đi?
    Tất cả những gì có trên cuộc đời này đều có thể bị gió cuốn đi, nhưng duy chỉ có một thứ là có thể ở lại. Đó là tấm lòng. Tấm lòng của người mẹ như trời như bể. Mẹ, tiếng thiêng liêng mà ta vẫn gọi. Thật bình dị mà tuyệt vời. Đã có những lần ta làm đau mẹ, nhưng mẹ đã bao dung che chơ cho ta. Nếu không có mẹ ta biết vũng vẫy ra sao trong cuộc đời đầy cám dỗ. Tấm lòng của mẹ chỉ để gió cuốn đi, tấm lòng của mẹ là điểm bám cho những đứa con lạc lối quay về. Con yêu mẹ cung bởi tấm lòng của mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống, cho con một tấm lòng.
    Gia Linh
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi thấy mọi người vẫn chưa thống nhất được về câu :
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không để gió cuốn đi
    nhỉ ?
    Thậm chí có hẳn topic của đồng chí Lieman hiểu sai lệch hoàn toàn vấn đề ...
    Có phải tại vì để giải thích điều này , mọi người hay nói một cách quá ẩn ý không ?

  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Dạ, bác nhactruong có nhời gì muốn dạy bọn em ạ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên tôi biết đến nhạc Trịnh và cảm nhận nhạc Trịnh là câu này : " sống trên đời này cần có một tấm lòng ... để gió cuốn đi "... một bài hát tôi nghe trên radio nhưng hong hiểu sao, tôi chỉ nhớ mỗi câu này, và cứ lẩm bẩm về nó ...
    đúng là có một vẻ đơn giản, nhẹ nhàng mà trong mỗi người có suy nghĩ riêng về nó .... cũng hong biết hiểu thế nào cho thực đúng, chỉ là trong mỗi người mà thôi ....
    khi tôi nghe câu này, tôi thấy đúng và cảm thấy thất vọng của mình tăng lên ... " một tấm lòng ... để gió cuốn đi" .... như lời nói gió bay vậy .... nhưng một lúc khác, tôi lại nghĩ ... " gió cuốn đi" nhẹ nhàng như những bụi phấn .... nếu cứ trằn trọc " để làm gì"... có lẽ sẽ hong cần biết đến nó, chỉ biết " một tấm lòng"....nhưng nói thì sẽ dễ hơn nhiều ... vậy " một tấm lòng " là tấm lòng thế nào ???
    nam mô .... bong...boong...
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi , đến Lys còn nói thế làm nt này rùng hết cả mình lên rồi nhé , mình là một member có chút suy nghĩ ngô nghê mà thôi ?đừng nói thế tội nghiệp hi`hi` . Nt được đọc topic này lấy làm thích lắm chả là thấy trong topic mọi ngườI bàn luận hăng say quá , ý rất nhiều , đọc sơ qua một lượt vẫn chưa hiểu được hết những gì mọi người gửi gắm đó (cũng chưa chắc mọi ngưòi viết bài trong này đã hiểu hết ý nhau nữa cơ ) ? cần có thêm thời giờ nghiền ngẫm .
    ?o Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ?để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi ??
    Bao nhiêu người tranh luận về một câu hát rồi ? Nhưng cuối cùng đã ngã ngũ chưa nhỉ , mỗi người có một cách hiểu khác nhau cách giải thích khác nhau ? ?osẽ không còn giá trị gì khi ta cố đi tìm câu trả lời ?o ( trích Chitto ) ? nhưng riêng với câu nói trên của Trịnh thì chúng ta cần phải thống nhất được , vì nếu không e sẽ lại có người ra ngồi quán bia mà bố thí tài vật cho kẻ ăn xin , bố thí xong thì ngồi mà nghĩ rằng chút lòng đó để gió cuốn đi và lấy làm hoài phí !!? Nhưng liệu chúng ta có thể diễn đạt ý một cách đừng hoa mỹ quá được không ? Để ai đọc cũng có thể hiểu ngay và hiểu thấu đáu ? một ví dụ cụ thể chẳng hạn ?
    ?.
    Cứ buổi sáng là chị hàng xóm nhờ mình dắt hộ cái xe xuống đường vì tay chị yếu , chị trêu :? mày dắt xe giúp chị nhiều thì chị giới thiệu một em gái của chị cho, xinh lắm nhé ?? Đến lớp bọn bạn vay tiền , dù đang thiếu nhưng mình cũng không ngại ngần , trước sau cũng đã có lần mình phải mượn tiền bạn bè ?Họ hàng xa gần có việc , mình lại phải chạy đôn chạy đáo , nhà mình có chuyện thì anh em lại đến giúp hết việc này việc nọ --->Vậy thì có phải đó là ?o mình đã có tấm lòng không hả các bạn ??
    Thấy một bà lão ăn xin ốm yếu , bà quả thật là chẳng có gì đáng gía trên người ngoài một chiếc chậu nhựa sứt bẩn thỉu , thấy mình dựng xe thì bà ta tiến lại xin , bà kéo ống quần lên cho mình thấy cái chân ngã bị lở loét ? mình không thể cầm lòng mà ngó lơ . Tuần trước mình đang ngồi trên sân thượng thì trời mưa to , nhà đằng sau có giá quần áo đang phơi , mình chẳng quen biết nhưng rồi lại đội mưa leo sang đá cái giá treo áo vào dưới mái hiên ?
    --->Những việc làm của tôi thế này liệu có được coi là mình đã có lòng ?


  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Này, tấm lòng của nt hình như để đem lên diễn đàn ngồi đếm chứ không để gió cuốn đi.
    Mấy lị có ai định giảng bài trong này đâu? Cảm nhận của từng người đôi khi khó hiểu, hoặc khó diễn đạt cho dễ hiểu.
    Chào thân ái và quyết thắng... tán chuyện tí chơi.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 25/05/2003
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hi hi lys lại hiểu sai rui` ... một ví dụ ... ví dụ nhỏ nhỏ để hỏi (mình có bảo là mình đâu? ) ... nếu mình viết thế như thế để kể lể thì quả là nt này quá thô thiển .
    Mình muốn hỏi là trong hai ví dụ trên thì thế đã được coi là có tấm lòng chưa ? Một hành động giúp đỡ mọi ngưòi có chủ đích và một hành động không vụ lợi ...

  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Xin làm một thống kê nho nhỏ về từ ?o lòng ?o với nhạc Trịnh , từ lòng đươc nhắc đến trong nhiều tác phẩm của Trịnh Công Sơn , nó không những đựơc dùng rất đắc mà nó còn là một yếu tố chủ đạo đi suyên suốt qua ba chủ đề :QUÊ HƯƠNG , TÌNH YÊU , THÂN PHẬN CON NGƯÒI . Xin được bắt đầu :
    - Ngưòi con gái rơi lệ trong đêm mưa :
    Ngoài hiên mưa rơi rơi , lòng ai như chơi vơi .Người ơi nước mắt hoen mi rồI , đừng khóc trong đêm mưa đừng than trong câu ca .( ướt mi)
    -Yêu em với muộn phiền :
    Đoá hoa hồng tàn hôn lên môi .
    Em gầy ngón dài lờI ru miệt mài
    Ngàn năm ngàn năm
    Ru em muộn phiền ru em bạc lòng ?
    (Ru em năm ngón xuân nồng)
    -Câu hát viết cho thiếu nhi nhưng mang đầy lẽ sống:
    Trong lòng một quê hương
    Như một hòn bi xanh
    Trái đấy này quay tròn
    Đất gìa cho đờI trẻ (như hòn bi xanh)
    -TCS bâng khuâng giữa trời thu Hà NộI:
    Hà NộI mùa thu đi giữa mọI ngưòi lòng như thầm hỏI , tôi đang nhớ ai ?(Nhớ mùa thu Hà nộI)
    -Đau khổ và ngọt ngào :
    Ru từng ngọt bùi đã qua ru ngừoi lận đận héo kho , yêu em yêu thêm tình phụ yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ?(Ru em)
    -Thân phận con người bày tỏ :
    Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mớI về ? nhớ chân giang hồ ôi phù du từng tuổI xuân đã già đời ngưòi như gió qua ?(phôi pha)
    -Tâm hồn của Trịnh với những cơn mưa , nắng :
    Duới chói trang trưa hà
    Giữa lũ mưa giông về
    Lòng tôi xao xuyến quá ?(ngày nay không còn bé )
    -Một chút vui vẻ thoáng đến với con tim yêu của ngưòi nghệ sĩ :
    Từ trăng xưa là Nguyệt lòng tôi có đôi khi , tựa bông hoa vừa mọc ?(Nguyệt Ca)
    -Lòng hoa **** say ? thoáng mắt buồn :
    Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay , nắng qua mắt buồn lòng hoa **** say , lốI em đi về trờI không có mây.( Hạ trắng )
    Còn nhiều , rất nhiều bài hát có từ lòng như Cuối cùng cho một tình yêu , Hãy cứ vui như mọi ngày , Đi về đâu hỡi em , Có một dòng sông đã qua đời , Em còn nhớ hay em đã quên ?Tuy nhiên được nhắc tới nhiều nhất có lẽ lại là tấm lòng tha thiết với cuộc sống này mà Trịnh đã cố công đi tìm và thực hiện suốt một đời người . Xin trích lời Khánh Ly viết :? BởI vì ông Trịnh Công Sơn , điều vĩ đạI nhất , vĩ đạI hơn cả những tác phẩm của ông là nhân cách , nhân phẩm của ông . Ông là ngườI nhạc sĩ duy nhất đã sống trong đờI sống này không thù hận .?o ( Một cõi TCS ?" Nhà xuất bản Thuận Hoá )
    ?Sống trong đờI sống cần có một tấm lòng , để làm gì em biết không , để gió cuốn đi?
    Một triết lý sống tưởng chừng thật giản đơn , nó như một lời nhắn nhủ: sống trong đời cần có tấm lòng nhưng nói thì dễ vậy , thực hiện được nó lại chẳng dễ thế bạn ơi . Con người ta lúc nào chẳng có sự mâu thuẫn, đối chọi xấu & tốt trong suy nghĩ và những ham muốn lợi ích từ chủ thể , khách thể . Nếu để có lòng trong lúc nhất thời thì thật là đơn giản , nó có khi chỉ là một hành động giúp đỡ một lời nói hay một ánh mắt nhìn đầy cảm thông , nhỏ bé vậy nhưng vẫn là đã có ? Nhưng là có gì vậy nhỉ ? Có tấm lòng ư , xin thưa rằng không phải , đó mói chỉ là có chút lòng (hay là có lòng) mà thôi . Có lòng tấm lòng , hai từ nay khác nhau nhiều lắm , tiếng Việt ta quả là rất phong phú và đa dạng khi những ngôn từ ẩn dụ có thể đựơc hiểu theo thật nhiều ngữ nghĩa . Chúng ta nói : một tấm bánh , một tấm bình phong , etc có nghĩa là vẹn nguyên , không sứt mẻ không thiếu hụt tẹo nào .Có được tấm lòng cũng vậy ? cũng phải vẹn nguyên và đẹp đẽ , ví như một hồ nước long lanh , không cần phải lúc nào cũng chứa chan và đầy ăm ắp , nhưng chẳng bao giờ cạn kiệt để giúp ích cho đời . Đôi lúc Trịnh cũng phải thốt lên :
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mớI lạ
    Tôi đã sông rất ơ thờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa rồI bên vết thương tôi quỳ ?(đêm thấy ta là thác đổ)
    Nhưng rồi sau khi vượt qua những thử thách và vết thương mà khiến ông tưởng chừng gục ngã , Trịnh Công Sơn lại tiếp tục sống , viết và tiếp tục chan hoà với đời với mọi người bằng một nghị lực lớn.
    Mình rất thích ý kiến của anh Chitto@ : Hay là chẳng ai có đủ cái gọi là tấm lòng đó ? Ai là người mang trọn vẹn được tấm lòng mình trên suốt đường đời ? (tuy nhiên theo nt có nhiều người có đã có được tấm lòng như : HCM , Che ,etc ? nếu đó là những vị lãnh tụ thì mình còn có thể kể ra thêm một số người nữa , mà mình biết , họ bình dị nhưng cả đời họ sống chỉ vị mọi ngưòi ? ) .

    Cần có một tấm lòng , để làm gì em biết không , để gió cuốn đi ...
    Tại sao lại để gió cuốn đi , tại sao ? Ta có cần tìm câu trả lời không ? Có cần suy nghĩ : làm thế nào để ta có được tấm lòng? Sao lại không nhỉ , khi mà một ngườI trong lúc chưa có lòng lẩm nhẩm câu hát trên có thể thay đổi suy nghĩ của mình lắm chứ ?
    Câu trả lời có lẽ là đây :
    Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng Người đi tìm kiếm suốt con đường , tấm lòng kia ? (Chuyện đoá quỳnh hương)


    ID:nmdvietnam
  10. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người qua vài dòng này sẽ hiểu nt hơn một chút xíu , và rằng tại sao ở những ví dụ trong bài viết trên kia tôi hỏi : tôi đã có tấm lòng chưa , tôi đã có lòng chưa ?
    Mình vẫn rất thán phục lys là người sâu sắc , nhưng sao ...


    ID:nmdvietnam
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 26/05/2003

Chia sẻ trang này