1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Để làm gì em biết không...!"

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 23/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hihi... sao đáng ghét thế hả?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không không... lys không có ý gì cả, chỉ viết trêu nt chút thôi. Nhưng hình như đã làm nt tự ái. Vô cùng xin lỗi. Và cảm ơn bài viết của nt, đã được đầu tư công sức rất cẩn thận. Cảm ơn nhiều. Và xin lỗi cũng nhiều.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 06/10/2003
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bước qua trò nhuyễn hoá...

    Đắm đuối với cuộc sống, bị cuốn vào vũng xoáy của nó, con người có khi rơi vào trạng thái chán chường. Con người tự hỏi đích đến của những cuộc đấu tranh, giành giật và những tham vọng tầm thường là đâu? Và suốt cuộc trăm năm đầy gập ghềnh này, con người bươn bả sống, vật lộn và mỏi mệt để rồi được điều gì? Herrman Hesse đã trả lời câu hỏi ấy qua "Ảo hoá".
    Ảo hoá" kể về chàng hoàng tử Dasa bị ném ra khỏi hoàng cung làm một tên mục đồng sau cuộc tranh quyền đoạt vị của người mẹ nuôi, tức đương kim hoàng hậu. Trong những tháng ngày du mục, chàng cưới được người vợ đẹp. Nhưng rồi vợ chàng bị tân vương (tức là em cùng cha khác mẹ với chàng) cướp về cung. Chàng quá yêu vợ nên tột cùng đau khổ. Chàng nghĩ đến chuyện trả thù. Chàng bắn chết vua và chiếm lấy ngai vàng, giành lại vợ mình từ tay kẻ thù. Nhưng cuộc sống đế vương đủ đầy và dễ dãi khiến chàng thấy trống rỗng và vô vị. Trong khi đó kinh thành rơi vào hoạ xâm lăng. Nhà vua thất trận bị bắt làm tù binh. Trước cái chết chàng hốt hoảng và sực tỉnh. Dasa đã thực sự chứng ngộ cuộc đời khi nhận ra rằng mọi thứ quyền lực, tranh giành, sự trả thù hay sức mạnh... tất cả đều là trò nhuyễn hoá của đời sống, một giấc mơ thoáng qua mà thôi. Chàng trở về thực tại của một gã mục đồng để tìm đường tự giải thoát nỗi tuyệt vọng và mất mát.

    Thiền, với H. Hesse, thật ra chỉ là cách ứng sử của con người để tìm được an tịnh trong tâm hồn khi hằng ngày phải chứng kiến và trải qua quá nhiều bon chen, tranh giành tầm thường... Với H. Hessse, con người ta cần lắng nghe hơi thở và nhịp tim của chính mình và bao dung, an nhiên hơn với cuộc sống này. Vì tất cả rồi sẽ đi qua, cái còn lại là tấm lòng con người dành cho chính mình, cho nhau, cho cuộc sống này.

    Dù biết có lúc như đôi khi tôi và bạn vẫn cùng hát: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng - Để làm gì em có biết không? - Để gió cuốn đi (Trịnh Công Sơn). Vâng gió sẽ cuốn đi, nhưng vẫn cần lắm một tấm lòng để sưởi ấm mọi tấm lòng trong cuộc bể dâu này!

    Đọc ?oẢo hoá?, tập truyện ngắn của R. Tagore và H. Hesse. Trí Hải chuyển ngữ. NXB Trẻ 2002.

    Theo Tuổi Trẻ
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    MÌnh liệu có thể tìm quyển sách này ở đâu ?
    Hihi lúc đó quả có hơi tự ái ( chấp nhặt qúa ) nhưng một lát sau lại quên tiệt rồi . Mình cũng có sai , sorry


    ID:nmdvietnam
  5. cafein

    cafein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"-Như vậy liệu có đủ để trấn an một ai đó không?Liệu có đủ để bình an khi vừa qua một cái tặc lưỡi...?
    Hôm trước có ngồi nói chuyện với anh Vothuongca và anh có nhắc một chút đến câu hát này.Với anh,chỉ đặt lên môi trong một giây phút bất kỳ mà hát riêng câu "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" thì có lẽ không đủ,hay đúng hơn là chẳng có ý nghĩa là bao.Và Thử nhẩm lại:
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không
    Để gió cuốn đi !"
    Không dấu hỏi.Một dấu cấm than(!) ở cuối-chẳng nhớ tốt cho lắm-Cũng chẳng sao vì đã xem lại một đoạn trò chuyện:
    Hỏi:"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng".Đó có phải là quan niệm sống và sáng tác của nhạc sĩ không?Theo nhạc sĩ,quan niệm đó có còn đúng trong thời buổi có quá nhiều thay đổi như hiện này?
    TCS:Thời buổi nào cũng cần phải có quan niệm sống như thế.Con người và động vật chỉ có khác nhau từng ấy thôi.
    Phù!
    Anh đã nói với những sự chia sẽ chân thành mà những người bạn chênh tuổi đặc biệt trong một môi trường dành tặng cho nhau.Em nhận lại cùng với những lắng nghe và để ý nho nhỏ.Tất cả thật là tuyệt với khi chúng ta ngồi cùng bàn,ăn uống và vui vẻ cùng nhau.
    Anh ạ,em nghĩ là sẽ có rất nhiều kẻ đáng ra phải ngượng miệng lắm khi đã thốt lên hay gậm nhấm câu hát đấy.Nhưng vì một lý do gì đó mà họ chẳng mảy may biết.Họ cứ nói,cứ trích...rồi tha hồ mổ xẻ.Ngoài kia vẫn thế!Sống bình an,gập ghềnh với những cái cảm giác khôn khó.Ví dụ như hạnh phúc thì là Hạnh phúc trên mỗi chặng đường đang bước(hic hic !Gần như câu nói của Che).Em cũng có thể thế-Thật thê thảm!
    Thử trích ngớ ngẫn như thế này xem có giống được ai không?!
    "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui "
    Cuối cùng thì cũng chẳng sao anh ạ.Nói thế nào cũng được.Lời nói và mực viết.Giấy trắng và cuộc sống này.Nếu cần nó ngay ngắn thì phải lược bớt và nắn nót từng phần một,kiểu như viết thư pháp chữ Việt đấy anh ạ.Với câu nói trên,nếu viết hai từ "đời sống" cùng một dòng thì đúng quy tắc đấy,nhưng viết xuống dòng thì lại cảm thấy nó đẹp hơn.Bố cục mà,nó phải rất quan trọng chứ!
    Hic hic!Uống với anh VTC có 3 vại mà lâng lâng hết cả người.Em nhớ món bún đậu của anh đấy!
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Blue ơi , 3 vại ? Cậu có thể tả rõ hơn không ? Tôi hơi tò mò đấy Rượu tôi uống được nhưng nghe qua thấy sợ ... nếu có dịp gì tương tự thì gọi tôi với nhé , tôi không hay nói nhiều nhưng nếu làm một chân bình vôi thì có thể được đấy .
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 02/06/2003
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hôm rồi nhận một bức thư của một người bạn ở xa. Giữa nhiều dòng kể về đời sống, những gì mới đạt được và những ước mơ cần vươn tới, bạn có những dòng về nhạc Trịnh thế này:
    "Cái đợt vừa rồi nghe người ta nói nhiều đến nhạc Trịnh quá, tình cờ tao nghe được bài ở trên sóng FM, không nhớ tên nhưng nó có câu "Sống trên đời cần có một tấm lòng" cũng hay đấy. Tao cứ nghĩ là không biết "Sống trên đời cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn bay đi" có họ hàng gì với Cuốn theo chiều gió hay không. Mày có thích nghe triết lý dỏm cho đỡ buồn không? Tao tưởng tượng hình ảnh cái lá bay trong gió. Mày ạ, hạnh phúc của cái lá là được bay trong gió. Bản lĩnh của một con người bình thản vững vàng trong cuộc sống để có thể bay theo gió cần có một tấm lòng. Tấm lòng yêu cuộc sống của Scarlet mầy nhở... Hehe...nghe qua rồi bỏ nhé, triết lý dỏm ấy mà..."
    Cuộc sống của bạn có nhiều gập ghềnh, nhưng bạn đón nhận và cố gắng vượt qua nó như một chuyện đương nhiên và chẳng cần so đo nhiều. Nhạc Trịnh không là một điều gì quan trọng trong đời sống tinh thần của bạn. Một đôi cảm nhận liên tưởng vu vơ mà bạn kêu là "triết lý dỏm" chưa bao giờ là một điều gì ghê gớm to tát với bạn. Nó hồn nhiên như nụ cười của Hoàng tử bé, nó làm cho tôi, một người quen xét nét nhu bà cô già, bỗng mềm dịu lại, và tự dưng thấy thương vô cùng hình ảnh chiếc lá bay trong gió ấy. Có gì đúng, có gì sai, quan trọng gì nào!
    Điều duy nhất quan trọng là bạn tôi đã thấy "hạnh phúc của cái lá là được bay trong gió"...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    "Tôi không muốn đối kháng tấm lòng với ngọn gió. Gió không phải là hư vô, gió chỉ là sự quên đi. Khi mình làm được một việc tốt cho người khác thì phải biết quên việc mình làm. Đó chính là tấm lòng"
    Trinh Cong Son
  9. mua_ret_ngot

    mua_ret_ngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hiểu rõ được câu này ..Đúng thật gió chỉ là hư vô ..Ta làm việc tốt cần gì ai nhớ đến ... Làm cho tâm thanh thản mà thôi ..
    Nhưng nói chung thì vẫn thích câu sau của Trịnh hơn " Sống Tử Tế về Nhau " ... Tử tế vẫn thấy tốt hơn thiết thực hơn ..nghe câu kia hư vô quá ...
    Ai được gọi là người ?
  10. insarennes

    insarennes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì?Để làm gì?Em biết không?
    Để gió cuốn đi
    ..........
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng!"
    Đôi khi ta buồn và nghe những câu trên ta lại có đủ nghị lực để tiếp tục sống hết mình với những người xung quanh bởi ta thấy ta không cô đơn.Ta luôn thấy hình bóng ông ở bên và chia sẻ với ta những điều thầm kín nhất.

Chia sẻ trang này