1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để làm gì hả Anh ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mizjuliana, 30/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Để làm gì hả Anh ???

    Lúc e buồn nhất là những lúc có chuyện với A... nên A k thể là người dỗ dành e rồi.
    Lúc e buồn nhất ... e tâm sự cùng A, nhưng A k thể lắng nghe, chẳng thể an ủi , A chỉ có thể nói " E đi ngủ đi " hoặc có chăng là tâm trạng A nặng nề hơn cả e, khó chịu lại với e.
    Chưa bg e có đc cảm giác , A ôm vào lòng dỗ dành, an ủi khi e buồn....
    Hnay e đã khóc, khóc rất nhiều... con bạn lo lắng, nó cứ gọi điện suốt, e bảo e k ở nhà, đừng đến, nó bảo sẽ đi tìm e khắp HN. Còn A, đã bg A làm thế với e khi e buồn chưa ? Từ ngày yêu A, e chỉ hp khi ở bên A lúc vui, còn lúc buồn e fải đi tìm những người bạn khác để chia sẻ....
    A gọi điện nói " A xin lỗi... " xl để làm j hả a? E vẫn khổ thế mà thôi, vẫn 1 thân 1 mình giữa trời đông giá rét, có người yêu mà như k. Uhm, A còn gia đình A cơ, còn bổn phận làm đứa con ngoan cơ, và e hiểu E còn fải chịu thiệt thòi nhiều ... Nước mắt e khóc vì A quá nhiều, nhiều đến nhạt cả đi rồi A à, nó k còn cái vị mằn mặt nữa, chỉ còn là nhạt nhẽo và đắng cay....
    E yêu A từng ấy thời gian cuối cùng để đc j? E đang tính toán, fải rồi đấy, e đang tính toán đấy, vì e thấy mình yêu hết lòng, yêu k suy nghĩ làm mình thiệt thòi quá nhiều rồi, khiến bg e fải tính toán.
    Giá như A k thể đến bên e như những ng con trai khác, k thể đưa e đi chơi bời hàng ngày như những đôi khác, thì A hãy chung thuỷ đi, đằng này thì khác. E đau đớn, đau đớn khi biết A đã có những j với người con gái khác, e hận A nhiều, rất nhiều, thế mà A luôn luôn ghen tuông, trong khi đó A thì sao ?
    Tết sắp đến rồi, cứ khoảng thời gian nào k có e là A lại tìm đến người con gái khác. Nên e sợ, e sợ lại giống như năm ngoái, e sợ lắm....
    E đã từng tin tưởng A rất nhiều, để rồi ngày càng thất vọng.
    E đã từng rất nh lần muốn chia tay A nhưng thất bại, vì e quá yêu A ? vì e sợ fải thay đổi ? vì e nghĩ số mình nó khổ rồi, chia tay A rồi cũng sẽ thế mà thôi ?!
    E mâu thuẫn... luôn luôn mâu thuẫn, thế nên e cứ sống cùng với giọt nước mắt và sự u buồn mãi mà thôi.....
  2. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lạnh qué, kệ thằng cha ấy, um anh mụt cái bé ơi

    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
  3. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    E đang cafe nè, ấm áp lắm, A uống cùng E k?
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc ở chữ kí của T_F hay quá, tuyệt vời
    Được vitcon_kid sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 30/01/2008
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    uhm...biết ko để làm j .....nhưng cũng chả quên được,,,chả dứt khoát được.....hay học mình nài,,.....học cak chấp nhận đi.......ko mong thay đổi...ko đòi hỏi hay hi vọng quá nhiều......dần dần sẽ nguôi ngoai thôi....còn ko cak tốt nhất là nên chia tay đi bạn ạ........
  6. pipizuzu

    pipizuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    buồn wá. . . càng biết nhiều chuyện càng thấy buồn, càng thất vọng về c/s. Ko bit trên thế gian này con sót lại bao nhiêu nam nhi cho đáng mặt nam nhi, để chị e ko phải rơi lệ.Mà nghĩ kỹ rùi,tại minh yêu hết mình, yêu chung thuỷ nên bọn họ mới thế đấy, tốt nhất là cứ lấy độc trị độc. . .
  7. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ai đó nói ( mà chả biết ai nói) chỉ nên yêu 1/2 trái tim đễ khi chia tay còn 1/2 kia để đứng lên và tim người khác
    " người ta cứ nói đừng quá tin, ...............đừng quá yêu tình yêu như thế chỉ là giấc mơ..............."quên bai hát rùi
    ai đó nói ( chả biết ai nói) trái tim chỉ ở 1 bên vì khi tìm dược 1/2 kia của mình thì ***g ghép vào nhau sẽ được 2 trái tim ở cả 2 bên
    chả nhớ nỗi ai nói Tại sao nhẫn cưới lại bên trải??????????? ------> vì có sợi dây tk từ tim ( bên trái) đến ngón tay áp út nên đeo nhẫn vào sẽ là còng lại trái tim kia
  8. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn A đã làm như thế, chia tay như thế thật nhẹ nhàng fải k A?
    E k liên lạc, k níu giữ A như trước nữa đâu, làm thế để làm j chứ? để rồi A vẫn chẳng coi e ra j cả, thích đến thì đến, thích đi thì đi, thích nổi cáu là e fải cầu xin..... cám ơn A nhiều lắm. E sẽ cố quên.....
  9. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    E thương A nhiều lắm, A cũng khổ chứ chẳng sung sướng j... Nhưng a sắp đc đến 1 chân trời mới rồi, ở đó a sẽ có cs mới, bạn bè mới...và A sẽ hp, chắc chắn đấy. Ở fía này, chỉ có e và nỗi buồn thôi, nên A dứt ra khỏi e như vậy là sáng suốt đấy.
    E k còn yêu mùa đông nữa rồi....
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    buông ra được cũng là một sự thành công đấy bạn ạ
    Trong mọi cuộc chia ly, người đau khổ nhất là người ở lại, còn người ra đi??Nhẹ nhàng và thanh thản lắm.
    Cố gắng lên bạn nhé, rồi sẽ tìm được tình yêu thực sự của mình thôi
    Có người nói, con gái chỉ nên yêu 1/2 tim thôi nhưng mà tớ ko đồng ý, yêu 1/2 thì chưa phải là yêu rồi. Hãy yêu như chính bản thân bạn.

Chia sẻ trang này