1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để làm gì hả Anh ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mizjuliana, 30/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    quả thật nếu chỉ yêu bằng 1/2 trái tim thì ko thể nói là yêu
    mình đúng là chưa thật sự yêu ai vì chưa ai làm cho cả trái tim mình rung động
    " đừng là cơn bảo đi qua làm chiếc là rơi theo mà sợ hãi, hãy là làn gió mùa xuân mà gió muốn cùng đi" ( mình nói đó đừng để ý đến nha)
  2. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cũng tâm trạng ấy, người yêu không phải là người lấp mọi chỗ trống trong khoảng trống vô tận của tâm hồn.. thấy vui khi nói chuyện với người khác.. thấy hồn mình thật thanh thản và nhẹ bẫng..
    Sao yêu anh mà chỉ thấy lo lắng, thây nghi ngờ thấy sợ mất anh.. Phải chẳng khi yêu người ta thường hay lo sợ?
  3. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ tâm làm gì em, thiếu gì đàn ông tốt. Tỷ lệ trai/gái của VN bây giờ là 112/100 đấy, anh chưa có ng yêu đây này :)
  4. microsoftyeuem

    microsoftyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ. Hôm nay HN lạnh quá. lại buồn nữa. chưa bao giờ mình thấy buồn và lạnh thế này. tình yêu là gì vậy chứ. Khi người ta đang có thì không bao giờ người ta chịu giữ nhi?
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    thay A bằng E, thay E bằng A thì ra chuyện của mình

Chia sẻ trang này