1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để luôn luôn hấp dẫn nhau, làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loanui, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    được 3 hôm lại thấy chán ngắt...đúng là tâm trạng của lớp trẻ hiện nay
    Bảo sao giờ những cuộc tình diễn ra nhanh chóng và chẳng thấy có chút luyến tiếc gì ----> pótay
  2. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi là đàn ông đây, một khi người đàn ông chán bạn chứng tỏ anh ta cảm thấy bạn thuộc sở hữu của anh ta mất rồi và không cần phải lo nghĩ gì nữa. Bạn ko nên phụ thuộc vào anh ta quá nhiều, hạn chế nói lời yêu thương với anh ta, giao lưu với nhiều bạn bè xung quanh hơn, thỉnh thoảng đi với anh ta, bạn phải thường xuyên nhận được những tin nhắn của bạn bè rủ đi chơi, hoặc giao lưu offline với box. Và bạn hãy nhận lời với mọi người, đừng vì anh ta mà bạn không đi chơi với ngưòi khác, nếu bạn trai của bạn giận thì bạn hãy giải thích là điều quan trọng là bạn không làm gì có lỗi với anh ta cả. Hãy chứng minh cho anh ta biết ngoài anh ta ra, bạn còn có những người bạn yêu quý khác. Tôi dám cá với bạn là tuy vì thế mà anh ta giận bạn, nhưng anh ta sẽ yêu bạn hơn cho mà xem. Và hãy giữ vững lập trường của mình, đừng vì thế mà phải nghe theo lời anh ta hay phải xin lỗi anh ta vì bạn đâu có sai. Cứ làm theo tôi đi, kết quả sẽ mĩ mãn. Một khi đàn ông sở hữu hoàn toàn người con gái, họ ko phải nghĩ hay lo lắng về mình nữa thì họ chán là phải. Hãy để cho anh ta lo lắng hoặc nghĩ về bạn, nếu anh ta yêu ít thì sẽ trở thành yêu nhiều thôi, và sau những lần như thế, tình yêu của bạn sẽ được refresh lại, sẽ ko bao giờ nhàm chán. Chúc bạn thành công nhé.
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cám ơn RungDaiNgan...hehhe..sẽ thực hiện theo lời bạn xem thế nào...hì hì...chắc cũng đang trong tình trạng như thế...cám ơn cám ơn...hihih
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cha làm như Cha lớn lắm dzị, ở đó kiu người ta là... lớp trẻ
    @bagai: Chị Ba ui, chia sẻ tâm trang nhen, sao bỏ box 80SG qua đây tư vấn tình iu dzị?
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mới 3 hôm đã chán à? cái này không phải là tình yêu mà là cái cảm xúc của buổi đầu gặp gỡ,tình yêu chỉ có 1 nhưng những cái tương tự thì rất nhiều.
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai lạ lắm, Chubby đẵ ở trong trường hợp của bạn, đã khóc nhiều lắm, nghĩ và dằn vặt nhiều--->kinh nghiệm là:
    1. Yêu gì thì yêu nhưng không thay đổi bản thân mình. Mặc kệ hắn, vì ban đầu hắn thích mình vì những cái mình tự nhiên thế mà.
    2. Be busy. Ngoài bf ra, mình còn có cuộc sống riêng của mình, hắn chẳng phải là trung tâm của vũ trụ. Đi chơi, shopping, play sports với bạn bè, khi bf gọi muốn hang out, thì không ngại từ chối vì đã có plan trước rồi.
    3. Yêu bản thân mình trước khi yêu hắn. Câu này nói ra hơi negative, nhưng mà không có hắn này thì sẽ có hắn khác, chứ bản thân mình thì chỉ có 1 thôi.
    4. Cook or make him something nhưng với điều kiện là hắn phải trân trọng những gì bạn làm. Điều quan trọng là trong quan hệ phải thẳng thắn và sòng phẳng ngay từ ban đầu. Thỉnh thoảng làm những cái khác đi, bất ngờ chẳng hạn. Be different, be ***y, be independent, crazy, wild. Bf của Chubby nói em là a spoiled lil brat.
    Em cũng nghĩ các anh trai prefer mấy người con gái independent hơn, người mà có thể đi chơi hoặc làm gì đó khi các anh muốn hang out với bạn bè, party hoặc chơi thể thao. It ra thì các anh cũng sẽ không cảm thấy bị bó buộc, tù túng và chán.
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Sai! Nguyên nhân căn bản không phải ở chỗ đấy. Nguyên nhân chính là mọi việc cứ lặp đi lặp lại nên thấy nhàm.
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bài viết này có nhiều điểm đúng này:
    (nguồn: http://www1.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2005/1/86772.ttvn)

    Chinh phục đàn ông, chuyện khó mà dễ! ​


    Hãy thật tự tin và bình tĩnh!

    Đàn ông có bị chinh phục bởi nhan sắc không? Câu trả lời là có! Thế nhưng dù bạn không có một sắc đẹp hoàn mỹ, bạn vẫn có thể thu hút được các chàng trai. Hãy can đảm lên!
    Trước hết hãy chú ý tới cách ăn mặc và trang điểm thật tự nhiên. Đừng quên chăm chút cho cặp mắt, bộ móng tay và mái tóc của mình đấy. Bạn chớ quên nụ cười và tính vui vẻ chính là hai thế mạnh quyến rũ đàn ông mạnh nhất. Các cử chỉ của bạn nên thật tự nhiên.
    Nếu anh ấy giới thiệu bạn với nhóm bạn của mình, đừng làm dáng trước mặt họ, "người ta" không thích vậy đâu. Bạn chỉ là của riêng anh ấy mà thôi. Anh ấy thích bộ phim này nhưng bạn lại mê bộ phim khác. Thay vì đòi anh ấy phải chiều theo ý mình hoặc nhăn nhó chấp thuận lời "người ta", bạn nên dàn xếp khéo léo chẳng hạn thay bằng một cuộc đi dạo phố cũng thú vị chẳng kém.
    Con trai rất thích cho rằng mình là người mạnh nhất, đừng nên làm họ mất đi ảo tưởng quý báu đó. Đừng nên tỏ ra cái gì mình cũng biết và cũng đừng tỏ ra cứng cỏi quá mức. Hãy là một phụ nữ "yếu đuối" khi ở bên anh ấy. Như vậy "người ta" mới cảm thấy cần phải che chở bạn và vui lòng giúp bạn trong bất cứ việc gì. Nếu muốn anh ấy là của riêng mình, bạn hãy làm cho anh ấy cảm thấy mình là "kì quan thứ tám của thế giới".
    Hãy nhận xét về chiếc áo mới hay kiểu đầu mới của anh ấy. Hãy chú ý lắng nghe khi hắn nói quá nhiều về việc gì đó. Nhưng không nên đồng ý với anh ta về tất cả mọi điều vì như thế anh ta cho rằng bạn thiếu cá tính đấy. Anh ấy hay nói chuyện về bạn bè, về ca sĩ thần tượng của mình. Bạn hãy tận dụng dịp sinh nhật chàng để tặng đĩa nhạc có thần tượng kia hoặc dành cho anh ấy điều bất ngờ như mua một đôi vé xem ca sĩ đó biểu diễn.
    Nếu anh ta lỗi hẹn bạn hãy đợi lời xin lỗi của anh ấy. Nếu có lỡ quên thì cũng đừng trách anh ấy quá nhiều và nhắc đi nhắc lại mãi sẽ khiến hai người mất vui vẻ khi gặp nhau. Giữa hai người có thể xảy ra những sai lầm nhỏ nhặt, đừng để chúng trở thành nguyên nhân của những vụ cãi lộn, hãy cố dàn xếp.
    Mấy hôm nay dường như anh ấy quên gọi điện thoại liên lạc với bạn. Biết rằng anh ấy vẫn yêu mình nhưng bạn vẫn lo ngại. Nhưng bạn cũng đừng nên hạch hỏi theo kiểu "Anh nghĩ đến con nào vậy?" Có thể anh ấy sẽ trả lời một cách tự nhiên rằng "Anh không nghĩ gì cả!" Thế là bí rồi. Hãy khéo léo thổ lộ những nỗi buồn của mình.
    Bạn đã giới thiệu anh ấy với một cô bạn thân và nhều lần anh ấy nhắc đến và khen cố ấy. Nếu gặp trường hợp ấy bạn không nên tỏ vẻ ghen tuông. Nếu thấy bạn thờ ơ với câu chuyện, rốt cuộc anh ấy cũng không nói đến cô ta nữa.
    Thỉnh thoảng khi có hai người, bạn hãy thú nhận với anh ấy rằng mình chưa bao giờ thấy vui vẻ và dễ chịu như ngày hôm nay. Tất nhiên anh ấy sẽ nghĩ cũng nhờ sự cố gắng một phần của mình, như thế bạn cũng đã ghi thêm một điểm nữa rồi. Anh ấy dẫn bạn đi chơi cả một buổi tối rất thú vị, hãy nồng nhiệt nói lời cảm ơn.
    Còn rất nhiều cách để chinh phục trái tim đàn ông, có những điều tưởng đơn giản nhưng lại hiệu quả, bạn sẽ dần khám phá ra trong quá trình tìm hiểu nửa kia của mình thôi!

Chia sẻ trang này